"Cuộc sống giống như bạn đang lái một chiếc xe đạp vậy, để giữ được thăng bằng thì ta phải liên tục tiến lên phía trước." Câu này rất hay bạn ah
2 “Cuộc sống giống như bạn đang lái một chiếc xe đạp vậy, để giữ được thăng bằng thì ta phải liên tục tiến lên phía trước" Mình thích câu này...Muốn không bị ngã thì hãy nên suy nghĩ tích cực về một tương lai
Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Câu này cũng rất hay: " bình thường chứ không tầm thường"
Thành công là một hành trình Không phải là một chỗ đến Câu này dùng để trả lời cho những câu hỏi tại sao cô ấy giỏi, tại sao cô ấy sướng...
Câu số 9: “Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo!” ~ Khuyết danh Câu này rất hay...
Mình không nghĩ các danh ngôn này là đúng hết. Có thể đúng với người này nhưng không đúng với người khác