Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội em hay cắt và nhuộm ở Kenzo, anh Điệp chỗ Thái Thịnh mới ạ, anh làm cẩn thận lắm, em cắt ở đấy từ hồi còn alf sv cơ ạ
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Mình mặt gầy, tóc dạo này bị rụng nhiều nên còn mỏng lắm. Bạn nào biết chỗ nào chuyên trị tạo kiểu cho tóc mỏng chỉ mình với. Dạo này trông chán đời quá rồi.
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội mình làm tóc ở Toàn Nguyễn Hữu Huân khá hài lòng , bạn bè người thân của mình cũng hay hỏi thăm , ai lên Toàn làm tóc cũng ưng ý,dặc biệt xoăn thời trang và bền ý
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội e thường làm ở Hair Louis số 10 Dương Quảng Hàm , chuyên nghiệp mà giá rất phải chăng
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Chỉ nhớ ngày trước học Học viện tài chính. Nhớ mãi làm tóc của hàng Anh Tuấn )) lần nào đến cũng đông, ko còn chỗ
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Em làm tóc chỗ Hair House Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy, ưng ý từ kiểu tóc đến phong cách phục vụ, lại được uống cafe free nữa. Chị em nào có nhu cầu làm tóc thì cứ qua thử nhé, chỗ này em được bạn giới thiệu nên được giảm tí chút nên rất happy ah Địa chỉ cụ thể đây các mom ah Lô 2 - An Vạn Plaza, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy. Bên cạnh nhà hàng KFC.
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Salon tóc Cường Nguyễn, 31 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, HN chất lượng cực kỳ ổn, chính chủ làm các mẹ nhé
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội http://www.lamchame.com/forum/showth...!-Khoe-tí CHị xem topic của e nhé, em làm tóc ở đây cũng là tóc Hàn Quốc thấy rất ok! Salon này đã có cơ sở 2 ở Nguyễn Thị Định, số 2 ngõ 30 Nguyễn Thị Định rồi mn ah!
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Salon Cường Nguyễn, 31 Nguyễn Viết Xuân, đang KM giảm giá 50%, chính chủ làm mẹ nó nhé
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội cho làm tóc quen của em vừa mới đóng cửa chưa biết làm tóc chỗ nào may quá cảm ơn mnó
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Đã có mẹ nào cắt tóc của Chị Kim Loan chưa, chị ý mở cửa hàng ở trên đường Bưởi gần 2 chục năm rồi, mới chuyển về 35 Đào Tấn. Mình được giới thiệu đến đấy làm tóc, thấy giá cả khá mềm so với dịch vụ. Thuốc toàn dùng thuốc tốt (Gold well), mình thấy ở chỗ chị KimLoan còn có cả cân, chuyên dùng để cân thuốc trc khi làm tóc (chắc vì thuốc đắt quá nên mới cân đong như vậy )
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Có mẹ nào thích hai kiểu tóc này không nhỉ? chính chủ làm, thuốc xịn, cho khách hàng xem tận mắt, giá cả hợp lý
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Thấy có 1 vài mẹ làm tóc ở Hương salon 26 Đông Tác rồi nên cho em xin thêm tí review về vụ cắt tóc dài với, em chỉ định cắt tóc thôi, ko làm hóa chất gì cả, ở đây cắt tóc dài có được ko các mẹ, giá cả thế nào, em sợ tiền mất tật mang thì chết, tóc em đã mỏng với ngắn rồi ???
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội tóc em ngắn, bao giờ dài để đi làm xoăn đây nhỉ, nhưng vẫn hóng địa chỉ của các mẹ
Ðề: Những địa chỉ làm tóc đẹp ở Hà Nội Chào mn, Hôm trc vừa đi làm tóc, tức ko chịu đc nên cần chia sẻ với mn ngay T^T CạchHà Sài Gòn, 449 Trương Định: Cắt tóc hỏng, dập xù như chưa hề có và thái độ cùn. Hôm nọ đến đây làm tóc, mình muốn cắt mái và dập phồng chân tóc. Có vẻ thấy mình hỏi giá ngay từ đầu nên anh ta khó chịu r. Mình cũng hỏi là cắt kèm gội chứ ạ (những điều này hoàn toàn dễ hiểu vì mình search trên mạng rồi đến đây, đâu phải chỗ nào cũng giống nhau), thì anh ta phủ mồm mình luôn là e có vừa gội ở nhà, đến đây ko muốn gội nữa anh cũng ko cắt. Kiểu nói có vẻ ta đây rất đường hoàng. Ừ để xem. Đầu tiên mình đã đưa hình cho anh chủ này xem và yêu cầu cắt mái như thế, mình còn chỉ rõ đặc điểm của mái là xuôi về 2 bên để chắc chắn anh ta hiểu, thì anh ta ok rất nhanh chóng. - Rồi bắt tay vào dập phồng đầu tiên. Phải nói thật là quá trình làm "rất đau đớn" T_T tết tóc rất đau và mạnh tay nhưng mới lần đầu nên mình cũng chịu đc. Trong lúc tết, mình thấy có khách khác vào đc anh ta yêu cầu khóa cổ xe, nên mình mới hỏi lại mình có cần khóa ko. Anh ta bảo ko cần, rồi phán cho câu xanh rờn bảo mình “khó tính” => mình ko hiểu gì luôn @.@Tết tóc xong thì họ nhỏ thuốc cho tóc, nhưng mình ngửi mùi thì thấy lúc đầu dùng loại khác, lúc sau loại khác. Lúc tháo gỡ tóc tết cũng rất dã man và thô bạo, mình đã la oai oái rồi. Sau đó anh ta chải tóc cũng hùng hục, kéo giật đầu mình ra sau, lại còn bảo mình ngồi ko chắc. Mình bảo là chân tóc e rất yếu, em sợ rụng tóc. Thì anh ta bảo rụng thế nào đc (cùn 1). Mình mếu máo thỏ thẻ “Rụng chứ ạ”. Anh ta đớp lại “Thế thì chịu” (cùn 2 và mình cũng CHỊU T^T). Kết quả dập phồng chỉ hơi xù tầm 1cm ở chân tóc, trong khi đoạn tết tầm 5cm :| Thế là anh ta bao biện rằng chủ ý làm thế để trông ko lộ. Vâng, chỉ sau 1 ngày về thì đoạn 1cm cũng ko còn xù tí gì nữa nên chắc chắn là ko lộ rồi. Làm thì đau, còn dùng thuốc đểu hic . Hoan hô, ném 400k qua cửa sổ. - Xong đoạn dập phồng nhé, đến cắt mái. Mình cũng ko biết dùng emo nào để diễn tả cảm xúc nữa, đã miêu tả kỹ thế r, đưa ảnh cho xem rồi, thế nào lại túm 1 nhúm mái vào cắt cái xoẹt cho mình cái “mái gáo dừa” T_T Nản ko buồn chết. Mình mới bảo rằng, hình em đưa là mái nó xuôi xuôi về 2 bên mà. Thì lúc này anh ta mới giở quẻ thực sự, nói là anh ta thấy hợp thì mới cắt, chứ tiếc gì cho mình vài nhát kéo, nếu mình muốn cắt như hình thì xấu mình phải chịu…bla…bla (Ts chứ, ngay từ đầu mình đưa hình và anh ta đã ok cơ mà). Mình cố kiên nhẫn, thấy anh ta nói thế nên vẫn giữ ý kiến, bảo anh ta cứ cắt theo hình cho mình, thì tự nhiên lão như bị tăng động, vứt kéo “thôi, thôi ko cắt gì nữa hết”, phủ đầu mình luôn, để mình ngồi trơ một mình đi làm cho khách khác các mẹ ạ, kiểu mình như con dở hơi mới đòi cắt theo hình í. T______T (cắt bằng hết rồi, làm quái gì còn thừa tóc mà cắt xuôi về 2 bên thì lại chẳng giả vờ làm mình làm mẩy). Vì thấy lão thô lỗ như con bò tót í nên mình ko dám bắt đền nữa, chỉ còn biết bảo nhân viên quán hoàn thiện nốt cho mình về còn thôi huhu. T^T Hic, thế là cả cắt mái và dập phồng đều hỏng, tổng thiệt hại là 1 núi bực vào người và 600k. Xin mn đừng có dây vào chỗ này T_______T