Lượn một vòng thấy topic các mẹ toàn là kiểm tra chồng, buồn chồng, chồng ngoại tình, chồng này chồng nọ... chắc các ông bố không thích nói ra thôi chứ tôi biết ai cũng có tâm sự của mình. Tôi cũng có nhiều điêu rất mong vợ hiểu nhưng rất ngại nói ra. Tôi mong cô ấy hiểu rằng tôi im lặng nghĩa là tôi đang suy nghĩ chứ không phải khinh thường cô ấy. Tôi mong rằng chuyện sex không chỉ là cho riêng tôi, vui vẻ thì cùng hưởng thụ. Tôi nghĩ rằng ngôi nhà hạnh phúc cần có tiền, vì ngôi nhà không có tiền thì tôi là một thằng đàn ông thất bại... tôi làm việc nhiều để kiếm tiền thì tôi cũng mong vợ sẽ là người biết tiêu tiền hợp lý. Tôi yêu cái đẹp, tôi yêu người con gái đẹp và luôn mong vợ mình đẹp, tôi sẽ rấnh hãnh diện khi có thằng bạn khen vợ mày xinh thế... Nhìn gái đẹp ai k mê, đó là bản năng của thẳng đàn ông, nếu nói nó k thích nhìn ngực phụ nữ chắc nó thích ngắm mông, còn không thì nó gay rồi các chị ạ. Vậy nên đừng có càu nhàu mệt lắm. Các chị vào đọc mà hiểu cho cánh đàn ông đan ở nhà im lặng ngồi đọc một tờ tin tức và mong một bữa cơm ấm cúng. Bởi còn rất nhiều điều tôi mong các anh có thể vào cùng chia sẻ cho các chị thấu hiểu...
Tôi là phụ nữ, cũng rất hiểu được nỗi khổ của nam giới các anh. Nhưng các anh hiểu cho: - Chúng tôi cũng muốn im lặng, cũng muốn ít mồm ít miệng khi đối diện với chồng con. Nhưng các anh cũng thông cảm dùm: hỏi các anh nhưng các anh "vì đang suy nghĩ" nên 10' sau chưa trả lời, vậy là chúng tôi phải đợi tiếp? hay tự tìm câu trả lời cho mình? - Các anh đi làm kiếm tiền, phụ nữ chúng tôi cũng phải ra đường xắn tay áo, chung lưng đấu cật cùng các anh kiếm tiền. Thử hỏi, khi về nhà, các anh có giúp đỡ vợ con không hay "không thèm làm những việc vụn vặt của đàn bà", và "đấy k phải việc của tôi". Để rồi vợ các anh phải xoắn quẩy cơm nước, con cái, dọn dẹp và chỉ được nghỉ ngơi sau 9h tối? Số phụ nữ cầm tiền tiêu k tiếc hiếm lắm các anh ạ. Hầu như phụ nữ VN là tiết kiệm, chi li cho mình nhưng hoang phí cho chồng, cho con. Các anh quần là áo lượt ra đường, con các anh bụ bẫm, kháu khỉnh được khen ngợi. Còn vợ thì lúc nào cũng "như bà mẹ bổi". Ra đường đặc quyền của các anh ngắm gái đẹp, cũng như phụ nữ chúng tôi muốn ngắm trai ngon. Nhưng nếu hỏi các cô ấy đổi chỗ để về chăm sóc bố con anh cho chúng tôi được đi làm đẹp, thử hỏi cô nào muốn không sau khi biết nội bộ cuộc sống gia đình các anh ntn? Thời con gái, chúng tôi cũng đc thiên hạ đỏ mắt nhìn, cũng eo thon như ai. Nhưng lấy các anh về, hi sinh cho gia đình, thử hỏi, mấy ông biết thương vợ, k chê vợ già, vợ xấu và không cặp bồ? - Đúng, sex là nhu cầu của cả 2. Nhưng thưa các ông chồng: Các ông tan giờ làm về la cà quán bia, nhậu nhẹt, rồi cao thượng hơn là " chơi thể thao cho đẹp hình thể còn phục vụ vợ con", đến lúc về đến nhà cơm canh đủ đầy, con cái sạch sẽ. Các ông có biết, đằng sau đấy là hình ảnh của 1 bà mẹ bỉm sữa đích thực, sau giờ làm là cân đo đong đếm xem nay ăn gì, rồi cơm nước, con cái, dọn dẹp, giặt giũ, cân đối thu chi. Ngẩng đầu lên thì con đến giờ ngủ, chưa chợp mắt chồng gọi dậy "làm cuốc" rồi 5h sáng hôm sau lại bật dậy như lò xo vì cháo con, bỉm đái, ăn sáng cho chồng và công sở. Thử hỏi, phụ nữ chúng tôi dẻo dai được đến khi nào??? Liệu có thoải mái để phục vụ cái "sở thích chung" ấy được không? Bà vợ nào có ông chồng biết chia sẻ thì như bắt được vàng, phải túm thật chặt và khi ấy, các ông sẽ thấy thấp thoáng đâu đó có "người đàn bà" đẹp như trên phim lẫn trong đám đông nhàu nhĩ! - Chúng tôi k muốn mình trở thành cái máy nói ở nhà. Chúng tôi cũng muốn mình đẹp, mình xinh như ai. Chúng tôi cũng muốn ngẩng cao đầu khi thấy ai đó nhìn theo. Và điều đó hoàn toàn có thể làm được, khi nhận được sự chia sẻ của các ông chồng về mọi mặt. Vợ các ông cho con bú, thì các ông bế hộ. Vợ nấu cơm, thì chồng biết nhặt rau. Vợ ôm đồ, thì chồng cầm đỡ. Nếu k tin vợ các ông làm nhiều việc, thì hãy đổi chỗ 1 tuần thôi, các anh sẽ thấy. Hoặc đơn giản, để vợ đi du lịch với bạn 1 tuần và các anh tự lo con cái, cơm nước; khi vợ về các anh tự soi gương xem có thay đổi không. - Chúng tôi cũng còn nhiều điều muốn nói nữa. Chúng tôi cũng muốn mình được đi buôn dưa lê, được shopping, và khi về được thấy bữa cơm do chính tay chồng nấu, dù nó k ngon cho lắm thì cũng ứa nước mắt ra rồi. Nhưng thực tế thì sao, đa phần các anh đọc báo, xem tivi ngồi đợi vợ. Cơm nước vớ vẩn phải k, là nghĩa vụ, là "đặc quyền" của chúng tôi phải k?. Chúng tôi cũng mong các anh hiểu vợ các anh, con các anh ở nhà đang đỏ mắt đợi các anh nhậu nhẹt, thể thao, cafe chém gió... về để ăn chung bữa cơm đấy. Thậm chí ngồi với gái cũng "anh đang họp", việc đợi cơm là nghĩa vụ của VỢ rồi. Tôi rất mong các anh vào chia sẻ, để cả 2 bên hiểu nhau hơn và gia đình hòa thuận. Nhiệt liệt chào đón các anh.
Like chị ạ, thèng đàn ông mà để cho vợ mình xấu là thèng đàn ông tồi :3 em toàn bảo ck em là vợ có đẹp hay không là do ck nói vậy ck tự khắc sẽ hiểu :3
cả 2 bên ai cũng muốn bên kia hiểu mình, nhưng lại không ngồi lại với nhau những suy nghĩ đó, cuối cùng lại sảy ra mâu thuẫn chẳng ai nghe ai hết, kết quả nhưng hấp húc đây vẫn giữ trong lòng, như vợ chồng em em thấy khó ngồi lại với nhau thẳng thắn lắm
Sao lại k thẳng thắn đc hả em? Đã là vc thì cần phải ngồi lại, cùng nhìn nhận cái sai cái đúng của mình và đối phương để hoàn thiện chứ. Đừng đôi co lúc đang nóng giận, em lựa lúc vc vui vẻ rồi hãy đề cập đến vấn đề này, chắc chắn các ông í sẽ hiểu ra thôi. Xã nhà chị hơn chục năm trc cũng giống như hầu hết các ông chồng vốn là "cậu ấm" như trên ấy (và 2 vc chị tuổi xung khắc khẩu, 1 tuần cãi nhau ít nhất 1 trận lôi đình), nhưng dần dần thay đổi và bây giờ thì chia sẻ với vợ trong mọi việc rồi. Chăm con, cơm nước, rửa bát...chồng chị làm đc hết. Thiết nghĩ, ông chồng nào yêu thương vợ con sẽ có tinh thần cầu thị và thay đổi thôi mà. Cố gắng lên em.
thank chị nhiều lúc ngồi lại nc với nhau oy, cũng hứa cùng nhau suy nghĩ làm ăn oy, cuối cùng vẫn lại về Mo, mong rằng vài năm nữa a thay đổi đk giống xã nhà chị thì mẹ con em được nhờ, hihi
cả 2 nên ngồi lại hoặc nằm lại để tâm sự, nói cho nhau hiểu nhiều hơn là mỗi bên ca thán theo 1 kiểu và có ý nghĩ trách hờn đối phương. Nếu cứ như thế sẽ không thể giải quyết được chuyện gì đâu, mà còn làm cho tình cảm gia đình nhạt dần. haizz
Chuẩn đấy chị ạ, nhiều ông cứ nghĩ mình là vua bắt vợ phải làm ấy. ông mệt , tôi cũng mệt. có phải ngồi không hầu hạ cho các ông đâu
Có nhà nào k tâm sự k bạn? Vấn đề là thay đổi và hợp tác đc đến đâu thôi, khi cái tư tưởng cũ ăn mòn vào đầu các nam nhi VN từ khi mới lọt lòng rồi. Nếu có bố nào hiểu và chia sẻ với vợ thì chắc chắn ng vợ ấy sẽ trẻ - đẹp - và hạnh phúc đến tột cùng.