Chúng tôi xin gửi đến độc giả những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời trong căn nhà 30 Hoàng Diệu. Ngày hôm qua, hàng ngàn người cũng đã có mặt tại đây để viếng Đại tướng, mang theo một nỗi tiếc thương vô hạn. 18h chiều ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng tài kiệt xuất của dân tộc đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Quân Y 108, thọ 103 tuổi. Ba ngày vừa rồi có lẽ là những ngày dài nhất trong nhiều năm qua đối với mỗi người dân Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho hàng triệu đồng bào, khi tất cả cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sững sờ, bất ngờ, đến nghẹn ngào, xót xa, và đau thương, tiếc nuối. Hôm qua, hàng dài người chầm chậm tiến vào ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng, mang theo một nỗi tiếc thương vô hạn. Căn nhà số 30 Hoàng Diệu là nơi đã ghi dấu những khoảnh khắc rất đời thường của vị anh hùng dân tộc, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, một nhà quân sự kiệt xuất trên chiến trường, nhưng lại rất đỗi bình dị trong đời thường. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến độc giả những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong căn nhà mà Đại tướng cùng gia đình đã sống hơn nửa thế kỉ qua. Bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Duy Anh vào tháng 11/1993, năm đó Đại tướng 82 tuổi. "Hướng ống kính chen qua một rèm lá cây, tôi ghi lại được khoảnh khắc suy tư của ông trong một phút xuất thần…" ... "Bỗng dưng Đại tướng cười! Mừng quá, tôi định bước ra thì chợt thấy một bé trai chừng bốn tuổi đạp xe chạy tới… Thì ra ông cười với cháu, rồi ông cầm cuốn sách và xuống vườn nhà." Liên lạc với nhiếp ảnh gia Duy Anh, người đã chụp bộ ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách đây đúng 20 năm, anh cho biết khi nghe tin Đại tướng mất, anh cảm thấy rất buồn và tiếc nuối. "Là một con dân Việt Nam, có lẽ khi nghe tin này ai cũng sẽ rất nghẹn ngào. Nhưng với tôi, một người đã từng được gặp trực tiếp Đại tướng, được trò chuyện, chụp hình cho Đại tướng, nỗi buồn dường như càng nhân lên gấp bội. Tôi rất muốn được ra Hà Nội, thắp cho Đại tướng một nén nhang, nhưng đường sá xa xôi, có lẽ không thể thực hiện được ý nguyện. Tôi tin rằng Đại tướng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi". "May mắn đã đến với tôi khi ông cười thật hồn nhiên vui đùa với đứa cháu trai. Một khoảnh khắc có lẽ khó có thể tìm lại được, để có được ảnh một vị tướng trong vai một nguời ông tuổi ngoài tám mươi." Bức ảnh này ghi lại hình ảnh anh Võ Thành Trung, cháu nội của Đại tướng đang thơm vào má ông. Trong những ngày qua, đây là một trong những bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ nhiều nhất. Nhiếp ảnh gia Duy Anh cũng cho biết, ngày hôm qua, anh Võ Thành Trung, đứa bé chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những bức ảnh của anh cách đây 20 năm đã liên lạc với anh. "Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, 20 năm nay, tôi cũng rất muốn tìm lại đứa bé đó. Bởi 20 năm trước, nếu không có sự xuất hiện của cậu bé Trung trong vườn nhà, có lẽ tôi đã không ghi lại được những khoảnh khắc tuyệt vời đó của Đại tướng. Tôi có cảm tưởng, lúc đó Ngài không chỉ là vị Đại tướng của muôn dân, mà còn là ông của những đứa cháu bé bỏng. Đại tướng cười hiền hậu như một ông tiên, ôm lấy đứa cháu của mình, khoảnh khắc đó đã khiến tôi giơ ống kính máy ảnh và chụp bằng cái tâm, bằng trái tim của mình... Hôm qua, cháu Trung cũng đã mời tôi ra Bắc, tôi tin, tôi và gia đình Đại tướng có lẽ có sợi dây gắn kết vô hình nào đó mà tất cả chúng tôi đều không lý giải được". Đại tướng ngồi đọc sách trong vườn nhà. Chăm sóc cây cảnh. Những khoảnh khắc rất đỗi bình dị của một con người vĩ đại. Nụ cười hiền từ, nhân hậu và viên mãn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiếp ảnh gia Duy Anh - người đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp của Đại tướng - được chụp ảnh cùng Đại tướng.
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu Khóc.........................................................
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu Đọc những bài báo viết về Đại tướng lần nào cũng xúc động. Buồn vì ko đc đến viếng Ông vì bận cv.
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu Đau lòng như mất đi người thân vậy.
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu một tượng đài sống đã về nơi vĩnh hằng. Mong cụ siêu thoát
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu một vị đại anh hùng, một tấm gương sáng ko tỳ vết
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu Con người vic đại của dân tộc Việt nam..........
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu Người đã về coi Thiên Thu ..........
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu ko biết có người thứ 3 nữa ko đây
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu Hôm nọ đọc trên báo thấy Võ Thành Trung đang tìm người chụp những bức ảnh này để xin ảnh vì có tới 21 tấm tất cả. Hôm nay cậu ấy đã đc thỏa ước nguyện rồi!
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu Đại tướng còn mãi trong lòng người dân đất Việt
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu mãi mãi và mãi mãi......................
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu mình lại khóc, hôm qua đã khóc rất nhiều
Ðề: Những hình ảnh đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu mẹ nó đừng buồn quá nữa, lúc Người còn sống giá như biết đc tấm lòng người dân dành cho đại tướng lớn biết nhường nào thì tốt biết mấy