Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! em cũng từng ở với 1 bạn miền trung mà học mãi ko được ngon như bạn ý, cuối tuần này quyết tâm phục thù ))
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Nhà mn nhiều món ăn ngon mà dễ làm thế! hic, em là em lười lắm, có khi phải chăm vào đây tập tành dần k bị ck chê suốt thôi! hic
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! Đang đói mà mò vào đây thì biết phải làm sao ạ huhu T_____T Oánh dấu oánh dấu oánh dấu chủ nhật rảnh rỗi ngồi học tập thui ạ (
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! toàn thứ mình thích thôi ak.có công thức đây rồi.có khi mỗi ngày làm một món ths chủ top nhiều nha
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! mẹ nó có thể share cụ thể hơn về các món được k ạ! toàn món ngon thôi ạ! hichic, nhìn hấp dẫn quá
Ðề: Những món ăn yêu thích , dễ làm ! các mẹ ơi, có mẹ nào biết làm thịt bò khô ngon thì chỉ e với ah. năm nay e định làm chứ ko mua như các năm trước nữa nên có mẹ nào tốt bụng, chỉ e với ạ
Ôi lâu lắm không vào, cám ơn các mẹ vẫn vào nhà mình nhé, tại già rồi mà diễn đàn mình thì ngày càng trẻ hi hi Ai đó lại bảo mình ham chơi thì chít. Tuy nhiên bây giờ mà chia sẻ với nhau các món ăn thì các mẹ bất kể tuổi tác nên chú ý đến các món tốt cho sức khỏe nhé, đừng chiều cái khẩu vị của mình nữa. Học tập ông O Bá mà tổng thống Mỹ ý, ăn những thứ vô vị và nhạt toẹt, vậy nên ông ý già rồi mà dáng dấp vẫn như thanh niên, các mẹ nên chú ý nấu các món luộc hấp, ăn sống các loại rau nhé .... tập thể thao nữa Loại bỏ một số thực phẩm nhiều chất béo vĩnh viễn ra khỏi tủ lạnh nhà mình. Các mẹ chú ý nhé, nên giữ gìn sức khỏe trước khi quá muộn
Lâu lâu không vào, thấy giao diện của Lamchame thay đổi nhiều quá, mình thích giao diện cũ hơn, dễ sử dụng, thân quen hơn, sao thay đổi nhiều thế các Mod ơi. Giao diện này nhìn hoa mắt quá
trước em không thích nấu ăn mấy đâu, nhưng sau này khi càng lớn, tự nhiên em cảm thấy rằng nếu muốn thể hiện tình cảm với những người mà mình yêu thương, thì cần phải làm những món ăn ngon cho họ. và thế là em chăm chỉ tìm kiếm những món ăn ngon, dành hết tâm sức cho những món ăn đó. thật kỳ lạ là em nấu lần thứ nhất đã ngon rồi. không biết có phải suy nghĩ của riêng em không nhưng thật sự thì em thấy để nấu ăn ngon, người làm chúng thật sự phải toàn tâm toàn ý