Lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Bích Thủy- Hoàng Mai( Hà Nội) Đợi đứa con này đã 11 năm, nói chung rất gian nan vất vả. Ban đầu vợ chồng mình đi khám xét mọi cái mà không tìm ra nguyên nhân, làm ở nhiều nơi nhưng cũng không được, lần thứ 6 làm tại IVF Bạch Mai nhờ sự động viên của bác sĩ Nha, nói chung các bác sĩ ở IVF đều rất tận tình , họ động viên rằng :' Thôi, lần này đậu thai rồi thì coi như là may mắn ".Thế là hai vợ chồng mình động viên nhau làm lần cuối xem thế nào .Cũng may mắn với gia đình lần này đậu bé trai .Đến lúc nằm trên bàn mổ, mình chỉ đợi được nghe thấy tiếng khóc chào đời của con, mình mới thở phào nhẹ nhõm sinh được em bé ra sau 11 năm vất vả để được đứa con này Nhờ những công nghệ hiện đại trong quá trình thụ tinh ống nghiệm , cũng như sự chăm sóc nhiệt tình của các y bác sĩ trong BV Bạch Mai đã mang đến niềm vui cho biết bao gia đình gặp phải tình trạng vô sinh hiếm muộn tạo nên niềm hạnh phúc ngọt ngào cho mọi gia đình http://hiemmuonbachmai.com/#form_video_UCl8YBI5lmQ