Nín đi em bố mẹ bận ra tòa

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Máy lọc nước Ro Hksystek, 7/4/2015.

  1. xuan16396

    xuan16396 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
  2. dream home

    dream home Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ở đời khó nói chuyện đúng sai tại ai? Đôi khi đau một lần rồi thôi, chứ cứ đau âm ỉ cả đời còn khổ hơn địa ngục.
     
  3. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,351
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    :( buồn quá
     
  4. Song Linh 224

    Song Linh 224 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2015
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe thương những tâm hồn non nớt quá :( tội nghiệp các con
     
  5. shopthanhly

    shopthanhly 091.142.3639

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    thơ hay và buồn
     
  6. vũ kim oanh

    vũ kim oanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/4/2016
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con thơ là vô tôi, nên mong rằng bố mẹ hãy nghĩ đến con thơ trong mọi hoàn cảnh nào nhé
     
  7. thao7788

    thao7788 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ thân cháu, bố mẹ cháu nghĩ lại nhé
     
  8. loan44

    loan44 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Cố lên em nhé
     
  9. tuant89

    tuant89 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Bố mẹ ra tòa thì chỉ khổ con cái thôi
     
  10. basan.hn

    basan.hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2016
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    nghe thương nhỉ, trẻ nhỏ chưa biết gì đã phải chịu tổn thương lìa xa rồi
     
  11. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Thương những đứa bé như vậy :(
     
  12. Mộng Miên

    Mộng Miên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    43
    Gấp trang nhật ký lại, câu chuyện cũ nên đặt một dấu chấm và lật sang một trang mới; em hãy bắt đầu viết vào đó những câu chuyện mới, những câu chuyện đang và sẽ xảy ra trong tương lai nhé cô gái!
     
  13. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,725
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    Trẻ con không hề có lỗi tại sao luôn phải làm nạn nhân?! Chỉ tội con trẻ!
     
  14. Hương Quê_88

    Hương Quê_88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/1/2014
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc mà rơi nước mắt, tội nhất những đứa trẻ thơ chưa hiểu hết chuyện đời
     
  15. haden

    haden Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Đau lòng quá!
     
  16. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là chỉ tội các cháu, nhỏ chả biết gì, sống thiếu thốn tình cảm, ra ngoài rồi các bạn lại chê cười này nọ, người lớn hãy nghĩ tới tương lai của con mình chứ
     
  17. metonny

    metonny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    hic, bài thơ hay mà cảm động quá
     

Chia sẻ trang này