Hi hi, chắc chị nhầm em với ai rồi. Em ở huyện Phúc Thọ, Hà Tây chị ạ. Nhà chồng chị ở huyện nào? Chị ở đâu Ninh Bình. Giờ em là dâu NB rồi, ở Yên Khánh chị ui. Em cũng thích gọi là Hà Tây. Trời! mấy đứa chỗ em cứ nói HN2 với giọng đầy...khinh khỉnh ](*,)](*,). Cái tên HN2 là từ Đài TH mà ra đúng không ạ?
hihi. trước kia mình cũng học o ST 3 năm . giọng nói người phúc thọ khó nghe lắm . khi nào off hội NB tý nhỉ ?
) h mới thấy topic này.. e chỉ ở nb hồi học toi lop 3 .. đi lâu rồi nhug van về tham .. ) vẫn nhớ duogn lém ) e ở chỗ chợ rồng nghen.. p. van giang
He he, giọng của em thì chuẩn không cần chỉnh chị ạ.. Cơ bản là nhà em chuyển đi từ khi em còn bé tí tẹo; hồi được bố mẹ cho về thăm quê thì mọi người nói gì mình không hiểu (
:yawinkle: Mẹ nó vào Hồ sơ, trong đó có các mục. Hình như là sửa chữ ký thì phải (mình ko nhớ rõ lắm nhưng chắc thế ). Sau đó ghi nội dung vào đó, nó sẽ hiện lên O
Hôm nay em buồn và chán quá. Đi lang thang... strolling aimlessly.](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
hi hi, e là gái Ninh Bình chính hiệu nhé, đang tuyển trai Ninh Bình mà thấy khó quá các mẹ ạ. Chẳng biết chỗ các mẹ thế nào, chứ em thấy làm dâu quê em là sướng nhất. Mỗi tội, giờ ra Hà Nội rồi chả mấy khi gặp được mấy anh giai Ninh Bình. Hic
Hì, Gặp đồng hương đây rồi. Nhà em quê ở Ninh Nhất chỗ đại học Hoa lư còn nhà thì ở Phường Nam Bình . ------------------------------------------- Ruốc sụn món ăn ngon cho ngày đông lạnh giá: Đóng gói 300gr - 500gr - 1kg Sụn trưng mắm tép + tôm nõn - sụn giòn ngọt thơm thịt tôm nõn: Đóng gói 300gr - 500gr - 1kg Sụn non trưng MẮM TÔM - Sụn giòn ngọt thịt tôm mà ko gắt vị mắm: Đóng gói 300gr - 500gr - 1kg