Mẹ Bônga cần tuyể zai năm nào thế , zai NB đóng đô HN cùng nhìu lắm mà. ------------------------------------------- Ruốc sụn món ăn ngon cho ngày đông lạnh giá: Đóng gói 300gr - 500gr - 1kg Sụn trưng mắm tép + tôm nõn - sụn giòn ngọt thơm thịt tôm nõn: Đóng gói 300gr - 500gr - 1kg Sụn non trưng MẮM TÔM - Sụn giòn ngọt thịt tôm mà ko gắt vị mắm: Đóng gói 300gr - 500gr - 1kg
hi hi, em là mẹ bống đây. Tuổi nào hợp với 85 nhỉ? hic. Ới ời, em cảm ơn trước, nhỡ may được một mối trên này, hi hi
hi hi, e là gái Ninh Bình chính hiệu nhé, đang tuyển trai Ninh Bình mà thấy khó quá các m ) chị cho e hỏi sao lại tuyển trai NB thế... hôm truoc về quê, năm mình đi thì nó phá chợ xây công viên gần chợ rồng,.. h nó laij chuẩn bị phá cong vien xay 1 cái gan nhu sieu thị =)) oách gơm đập ra rồi lại xây mệt
thế sao a lại còn bắt bẻ e chớ...mà phá đi phá lại chỉ có bụi ... ô nhiễm ko khí haiz... ko biet là có định phá cv đấy ko nhg dag có cây xanh đẹp mà
hihih em có vẻ có tâm huyết với NB nhỉ . cảm ơn em đã nghĩ tới quê hương anh . có muốn làm dâu NB ko ? anh giới thiệu cho mấy cậu em của anh
ooooo :-O em cũng ở NB đây mọi ng cho iem 888 vs . Em học xong rồi jo làm ở HN nên cũng ít về quê không biết thay đổi nhiều ko ?? chứ về chỗ Tam điệp nhà em thấy nản quá toàn các nhà máy Xi măng thôi (
nhiều xi măng mới giầu chứ bạn . ở đây anh em quê ở NB nhưng đa số đang sống hoặc làm việc ở hà nội . chào mừng bạn về với topic quê hương
) làm dau NB á.... có chị trên kia tha thiết muốn làm dâu NB mà... mà có chi là tâm huyết đâu.. thấy thay đổi nên có ý kiến tí ... hì....tính ra e cug gan bso voi nó 9 năm mà ...