Bạn em có nhờ em mừng hộ đám cưới (cách đây 3 tháng rồi) mà không thấy chuyển khoản cho em. Giờ em bí bách quá, em hỏi, thì bảo "biết ngay mà, hỏi kiểu này là chị đoán ra ngay, chị tưởng em không đi hộ chị". Chơi với nhau, em biết chị ấy cũng không khá giả, em còn nghèo hơn cả chị ấy, em hỏi cũng ngại lắm, nhưng tiền thì chả có, bục mặt ra làm thêm đến 11h đêm mới đc hơn trăm. (Lương em + phụ cấp = 3tr) Giờ tự dưng....đang chơi vs nhau chỉ vì chút tiền mà lại ngại mặt với nhau mng ạ.
hichic, nói đến chuyện này mình cũng mới nhớ ra, cách đây 3 năm mình cũng đi hộ đám cưới cho 1 thằng bạn
chỉ vì cái trò mừng đám cưới hộ này mà có tháng vs nhà mình móm luôn. chồng mình là lớp trưởng cấp 3, hồi mới cưới thì các bạn cưới cũng nhiều, ai cũng kêu mừng hộ mừng hộ rồi tí hút. rồi 2vc cãi nhau chỉ vì những chuyện vớ vấn này.
Bà này buồn cười nhỉ? Gửi mừng như mình nhiều khi còn chuyển khoản luôn ý, làm gì có chuyện tưởng ở đây, củ chuối.
chị ý ck cho em rồi ạ. Nhưng vẫn thấy buồn so khi nói nvay. Lúc ck cũng chả nhắn lại cho em 1 câu là chị ck rồi nên em chả biết là ai chuyển cả (lúc này em đợi 1 số người cũng ck 1 số tiền nvay).
Vâng. Đúng rồi chị ạ. sau cũng phải cân nhắc xem những ai mình nên cho mượn, những ai mà mình nên vay. Nhiều lúc, mình cũng bí, cũng muốn vay nhưng ko dám hỏi
Theo em là nếu tiền nong mà không sòng phẳng thì cũng không cần thiết phải giữ mối quan hệ này làm gì. Mới có vài trăm đi đám cưới mà còn thế, sau này có vay mượn đến mấy chục triệu thì biết thế nào.
Lầy thế, đi đám cưới hộ thì phải trả người ta chứ. Sao bác phải ngại cứ hỏi thẳng vào mặt ấy. Em là em hỏi thẳng cái nào ra cái đấy. Chứ cứ vậy khó nghĩ ra mà sinh ra cái tình trạng ngại nhau như bác nói!
tại chơi vs nhau nên cũng ngại, lần sau thì cho ai vay em cũng phải chặn trước là bgio trả thôi. Sợ lắm rồi
Loại này thì chả cần thân thiết làm gì bạn ạ. Làm gì có kiểu hộ xong lại tưởng với chả không tưởng chứ.