Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ca fé này bé tí đãi thĩ đãi sợ gì hoan này đây vô tư mời các chị các mẹ ca fé xong lại chém chém gió cho thành bão bay hết cả nhà mình nói 5 từ đi nhé....
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Vào topic này vui quá . Em cũng đang buồn nhưng em vẫn cười nhưng thấy vô vị, nhạt nhạt làm sao ý
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! cà phê thì vô tư nhã ý thì bao la nhưng khoảng cách quá xa hẹn một dịp gần nhất khi trót lỡ phạm luật hi hi hi hi hi
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! ợ nàng ko nhớ ah e là người cơ hội nên phải chanh thủ mả nên các nàng thông cảm ka ka ka ka ka
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Mẹ cháu ơi vào đây Phải nói 5 từ nhé Không là sẽ phạm quy Dù văn xuôi cũng được. Nhưng phải là 5 từ Nói 5 từ đi nhé!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! chỉ cần đủ 5 từ là không bị phạm luật dù nói ngược nói xuôi cũng đều được hết nhé mà cũng không cần vần nên mẹ cháu không lo cứ vô tư mà chém
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ô hay cái chú này Lại chối bay chối biến Chú quay lại mà coi Có phải phạm quy không Hay là chú lại xoắn Tụi không hề vu khống Chú làm thơ đàng hoàng Để tụi đưa bằng chứng Khỏi phải nói gì ta Đâu là văn của chú Cái chỗ tụi in đâm. Chú đếm xem mấy từ Chú thấy sai còn sài Biến nó thành của mình Còn nói gì nữa ta Ai biểu cóp làm chi :-k:-k:-k:-k:-k sặc. lại tưởng nàng nói "Còn mình thì ko thế thấy chém nhau phải chạy đi kiếm cái j đựng ko phải đầu thì phải tai kiểu j cũng có tiết đem về oánh tiết canh" ka ka ka ka ka
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! thế thì nàng chưa đúng câu in đen phạm quy nhưng là của nàng trên vì câu đáy copy mà chỉ thêm câu sau thôi nên vẫn là vô tội nàng đoc cả trên đi của nàng Mr copy y sẽ rõ ai phạm quy ke ke ke ke ke
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! ừ thời tiết mát thật bị mất diện đêm qua jờ mới có điện nè nên mới vòa 88888 muộn
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Hôm qua mình bị stress Công việc quá chi nhiều hôm nay đã thanh thản Ngồi tám cùng các mẹ Cho khoây khoả tâm hồn hi hi hi hi hi Chúc cả ngày tốt lành
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Toplic này hay quá! Ai cũng thành nhà thơ Mưa to các mẹ nhờ! Mong qua ngày giông bão. Hôm qua giặt quần áo. Hôm này chửa kịp khô. Làm thế nào bi giờ. Bàn là em không có.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Nhà vắng bóng chú Hoan Phải có nguyên nhân chứ Mong bên phía nhà chú Đừng mất điện dài dài Kẻo vắng bóng anh tài Chém gió hoài không mệt !
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Dạo này hè rảnh rỗi Nên thấy em 8 hoài Sắp ra trường chưa nhỉ Khi nào thì đi làm Bàn là mà không có Mang sang chị là cho Chỉ sợ em ngại khó Ngai đường xa quá thôi.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Dạo này hè rảnh rỗi, Em hết năm 3 rồi. Mai em đi phỏng vấn Chẳng biết được hay thôi.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Mai đi phỏng vấn à Chúc em thành công nhé Xong xuôi nhớ vào nhà Báo cáo tình hình nhé!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Cả nhà đi đâu hết Để một mình em trực Từ hôm qua tới giờ Mẹ nào vào thay ca Để em còn về nhà Cùng tham gia đấu giá Bút chấm đọc nhà em! Bác nào mà muốn xem Click vào link chữ ký! hí hí hí hí hí
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Mẹ nó cứ quá lời Làm chú ấy tưởng thật Mai lại vào liên tục Chú ấy trông thế vậy Nhưng được cái thật thà Ai bẩu gì cũng tin Thế mới chết chứ lị
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Từ sáng sớm tới giờ Có mỗi hai bà mẹ Vào quét dọn nhà cửa Chưa thấy mẹ tiếp theo!