Ðề: Nói 5 từ đi nhé! các mẹ nhà mình bận chăm lo cho chồng con không có thời gian tám như chị em chúng mình còn cả chú Hoan nữa chắc là bận người iu cũng không thấy vào nhà chém gió như mọi bữa
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Thôi tớ đi ngủ đây Chào cả nhà mình nhé Hẹn ngày mai gặp lại Chúc các mẹ ngủ ngon.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Nay chưa thấy mẹ Chi vào nhà mình tám nhỉ Hay tối qua ngủ muộn Nên chưa ghé vào nhà Thôi để tớ pha trà Mời các mẹ vào tám
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! ai gọi đó có Mr Cũng vào nhà và chém nhưng phải có hứng thú thì mới may mưa dc chứ ko là lại lăn có j bỏ qua nhé sẽ năng vào chém chém xong là chén ka ka ka ka ka
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Con nhớ mẹ nhớ ba Ngồi ngân ngấn nước mắt Ước gì ở bên cạnh Những lúc như thế này ...
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Nghe com mem vui quá Có người nhớ đến tui 3G tui xiền hết Giờ mới vào được nhà Lại được mời uống trà Còn gì bằng đây nhỉ! Cảm ơn, cảm ơn nhiều!
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! ghớm cái chú Hoan này Chỉ có chờ chè cháo Trong khi đó bánh bèo Cứ vờ như không biết
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Nhà chỉ có hai người Là vào nhà chăm chỉ Nên không thấy mẹ Chi Tớ chả biết làm gì Đi vào lại đi ra
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Tớ đang thời rảnh rỗi Nên vào 8 dài dài Hôm nay chồng đi làm Hai mẹ con được nghỉ Mặc kệ chồng tự đi Lão tự đóng khõa cửa Khóa cả 2 mẹ con Mang đi 2 chìa khóa Cần ra ngoài không đươc May mà có đồ ăn Không phải đi đâu hết.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! ông chông nhà này được giữ vợ mình kiểu này có một ko có hai hàng xóm hết mon men may ra có thể tám chém gió cùng chú Hoan Hoan ta cười thích chí chém thì chém sợ gì ....
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! hí hí, chồng mẹ Chi Đi gì mà khóa cửa mang theo cả hai chùm nhỡ có việc gì cần thì làm sao ra được
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! ko có việc j khó chỉ sợ sức ko bền nếu ko có chìa khóa thì cứ phá cửa thôi sao lại phải xoắn chứ ka ka ka ka ka
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Một chùm chuyên đút túi Một chùm thì để ngoài Bình thường vợ ra khóa Hôm nay vợ không ra Nên quen tay cất túi Thế có chít tui không! May cả ngày ở nhà Không có việc gì đấy! Tối về cười hí hí Biết ngay vợ ở nhà Nếu không đã gọi điện Kêu chồng về mở cửa.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Gọi được chú Hoan sang chắc là đã xong việc mà chắc gì chú ấy đã sang giúp tận nơi có khi gọi điện thoại lại còn tò te tí hết trong vùng phủ sóng lại ngoài vùng phủ chăn đến khi liên lạc được chồng Chi đã về nhà
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Em chả biết nói gì Vào một tí rồi đi Chào cả nhà đi ngủ Giờ thì nói bí bi (bái bai) )
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Thế là sao chú Hoan Chém gió thì giỏi vậy mà sao việc cỏn con Chị ấy nhờ chú ngại để chồng "chị" phải về