Thế mà ko nói rõ Làm người ta cứ tưởng Sắp làm được quả tướng Là mách lẻo lấy công :mrgreen::mrgreen:
Không sao đâu mẹ nó Lừa được mới là lạ Mình bị dụ đây này Thế là từ dạo ấy Mình có 2 trẻ ngay Chúc các mẹ nhà ta Lúc nào cũng hát ca Lúc nào cũng vui vẻ Để giành tình yêu trẻ Cho các bé nhà ta.
Nói ra thì dài dòng Làm thơ cho xúc tích Ý nghĩa biết bao nhiêu Chồng hâm mộ phải biết :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
ha ha ha ha ha Đố mẹ nó làm thơ Mà ngang như cua bò? Thơ mà ko ai hiểu Tớ phong cho là tài :mrgreen::mrgreen:
Á mẹ này hay nhá Lảng sang chuyện khác ngay Chuyện này ta xử sau Mẹ nó hãy đợi đấy Thơ ta tự cho hay Vì đọc sao hiểu nấy Còn thơ mà ko hiểu Phải chờ mẹ tom thôi. hihihihihi
Tớ vốn rất rui tính Lại thích được giao lưu Các mẹ có gì vui Vào đây chia sẻ nhé. Đến giờ phải về rồi Hẹn các mẹ ngày mai Tớ phải nghĩ thêm thơ Để ngày mai nói tiếp.
Mẹ nó vui tính quá Cứ thử đi xem nào Biết đâu tài năng nở Lại cảm ơn Tom ngay Mẹ Tom thì chuyện nhỏ Thơ không hiểu nhiều rồi Giờ mới đi đánh đố Xem ai giỏi hơn thôi. :mrgreen:
Tạm biệt mẹ nó nhé Ngày mai cùng nhau hè Người ở Nam ở Bắc Vậy mà cũng vui ghê Chúc cả lcm Về nhà ăn cơm ngon Giấc ngủ thật no tròn Để ngày mai chiến tiếp
Cảm ơn mẹ nó nhé Mẹ nó Bắc hay Nam? Sao mà phân biệt thế Tớ thì lại khác nhé Tây Ta cũng vô tư Vui cứ gọi là vui Mẹ nó thấy ngang chưa?:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Định về từ lúc nãy Nhưng thích topic ghê Nên ở lại lúc nữa Không ai nói thì về Về về thật, về đây Bye bye, see you soon!!!! Lần này thì ngang thật Cố nói thêm tí nữa Về với con luôn đây
Các mẹ buôn ác xế? Có từ chiều đến giờ Mà làm cho 3 trang Thơ thì hay lắm lắm Em đọc mà chết cười Truyện thật hay, thật hay..
Đừng khóc nữa tôi ơi! Mi ướt mỏi mệt rồi! Hết ngày nay thôi nhé! Mai nắng ngập môi mềm! ( "Xin lỗi em linh tinh Toàn nói chuyện của mình"
Óe óe óe óe oé Sao mới có mấy canh Và trang up lên 6 Vèo vèo chóng cả mặt Mẹ Zin mừng ghê ta He he he he he Hôm chỉ chị e ta Nay đông đúc ghê a Vui, vui, vui , vui ghê Các mẹ vào trang ni Nói chuyện vui ghê ta E đọc qua to-pic Cười rung rốn đây nè Ké ké ké ké ké Mong ngày mai ngày kia Các mẹ vô đông hơn Chị e ta cùng tám Cùng nhau thêm chia sẻ Cùng nhau kể chuyện nhà Cùng nhau kể chuyện vui Mong có ngày cùng off Gặp nhau vui, vui thêm Nào cùng nhau chung tay Đưa to-pic lên nào Up lên, up lên nào.............
Đêm qua một đêm trắng Con lại sốt mọc răng Làm mẹ đây phát ốm Một giờ sáng lồm cồm Ôi 40 độ rưỡi Con ơi sao quá cao Mẹ vội chườm nước ấm Uống efferagan Mong con mau tỉnh táo 2h áo ướt đẫm Con toát mồ hôi rồi Mẹ mừng vui lau vội Toàn bộ người con tôi 4h sáng quay qua Chao ôi sao lại nóng Vội lau người con nào Mong cho trời mau sáng 5h30 sáng Cho con gặp bác sĩ Khám phía trước phía sau Nào hả họng ra mau "Ah thì ra viêm họng Thêm cả mọc răng hàm Cho uống 1 vài thang Rồi đến đây gặp Bác" Ui chao con mẹ ơi Ăn cháo rồi uống thuốc Mong cho con qua mau Những kỳ mọc răng nhé Để con nhiều sức khỏe Để mẹ nhiều thời gian Chăm cho con học tốt Chúc các bé nhà khác Mạnh khỏe luôn luôn nhiều Để ba mẹ khỏi lo Để khỏi thăm bác sĩ.