Nó là chữ tiếng anh ko thể tính thế được cách phát âm nó vậy chứ từ thì chỉ 1 tiêu đề ghi là từ chứ có ghi phát âm HT xem lại dùm oan uổng quá đi thôi. tính như vậy sai goy
Chết cười với bác này Em thề, hứa, đảm bảo là em đọc dòng cuối Em cười chảy nước mắt (Ghi chú cũng thành thơ) Hi hi hi hi hi (Cười cũng bị hạn chế Chỉ được 5 lần cười)
Đọc lại của bác tôm Lại cười rung cả rốn ke ke ke ke ke Cứ mỗi lần vô top Là thơ lại tuôn trào Cười đến đau cả bụng Thơ con cóc nhảy ra Thơ con cóc nhảy vô Thơ con cóc ngồi đó Thơ cứ như mưa rào Làm e cười kô dứt Cả nhà ơi cùng vào Cùng tươi vui lên nào Ha ha ha ha ha =))
Xem ra thơ chưa đủ Phải thêm vô mấy bài Dạo này thơ ác quá Nói cái là pọt thơ Lát phải khoe với chồng E làm thơ hay lắm Chắc chồng ngạc nhiên lắm Bảo đọc cho anh nghe Đọc xong chắc vỡ bụng Cười cái thơ vợ đây He he he he he Ngụy biện đâu chỉ e Cả 1 to-pic nhé Ko tin e cho xem Thơ các mẹ nữa này Nên chồng đừng có cười Thơ hay, hay, hay mà!
He he, vẫn chưa đủ Lên đến trang 10 ư? mà sao các mẹ đâu? Chẳng thấy vô to-pic Post bài cho vui nào Mỗi mình e buồn quá Hic hic hic hic hic
Có tớ đây nữa này Vừa nãy cún con dậy Nên phải chăm chút tý Bây giờ lại tám rồi Cho có bạn có bè mà bà Huyền ở đâu? bà sinh năm nào thế? Cho tiện cách xưng hô Tớ vừa gặp chủ top Xinh tươi trẻ đẹp lắm Hì hì hì hì hì
Hôm nay hơi rầu rĩ Nên không nhiều ý thơ Các mẹ ơi cho nợ Ngày mai mình có thơ Tối nay đưa nhóc đi Ghé thăm ông Bác sĩ Xem răng con thế nào Xem họng con ra sao Ngày mai mà con khỏe Mẹ thấy nhẹ trong lòng Mẹ vào đây mẹ ngóng Trông các bạn lắm không. Tạm biệt các mẹ trẻ Mình đi về với bé.
Thời tiết này thật ghét, người lớn còn mệt mà Huống chị các con thơ Đau họng, sốt,... hết cả! Khổ thân các con nhắm Uống thuốc ngoan nhé con Mai lai chơi lăn tròn Cho mẹ còn đi "tám"!!
Cảm ơn mẹ nó nhé Tớ đây tên là Huyền Quê quán chốn Quảng Ninh Năm sinh là Ất Sửu Đã có một bé rồi. Tạm thời thế đã nhỉ? Nếu nhỏ tuối nhất nhà Thì các mẹ bảo ngay Để tớ đây điều chỉnh Cho đúng cách xưng hô ... Mong có ngày lên đó (Ý là tới thủ đô) Gặp các mẹ một tí Cùng nói chuyện thêm vui Cám ơn mẹ Zin nhé Mở ra to-pic này Cho chúng mình gặp nhau Được cùng vui, tám chuyện Chia sẻ mọi điều hay Vui, vui, vui , vui ghê. Thích thích thích thích thế.......
Hu hu hu hu hu Mình lập ra top này Bán buôn cho nó sướng Mà bị bác bờ tờ (bt) Xí trang, eo ghê quá!! Lúc mình out thì bác Lại chăm chỉ online Còn lúc Zin thức dài Chắng thấy bác đâu cả Chưa đc chiến cùng bác Thấy chưa đủ niềm vui...
Ối bác đừng nói thế Em ngượng chết đi thôi.. (Nhưng trong bụng cười thầm Có ng khen mình đẹp He he he he he)
Vừa nói tới bà xong Là đụng nhau liền à Tôi cũng năm Ất Sửu Nên gọi nhau là "bà" Bà sao thức khuya thế? Tôi phải out liền đây Nhà hôm nay mất mạng Phải sang nhờ mấy em Giờ các em ngủ rồi Tiếc lắm - tôi đành lượn..