Nhà mẹ Moon ở đâu? Mà trên vùng núi cao Hơi giống nhà em rồi? Mai mẹ MOOn lại vào Pha trà rồi quét dọn Nhớ cho em xí xọn Một tách cà phê nâu.
Vùng núi cao ở đây Chính là Đà Lạt đấy Mai mẹ nào pha trà Vì mình mà ở nhà Không ngồi rà web được Chỉ có lúc đi làm Trốn sếp vui một chút.
Vừa nói đến cà phê, Là lại lên cơn thèm Một Ca pu chi no Mời cả nhà mình nhé! Uống cho khỏi ngủ trưa..
Mẹ nó ở Đà Lạt Ở trên đó sướng nhỉ? Chả bị cái nắng nóng Như ở đây bác ơi Mong ước có 1 ngày Được lên trên đó chơi Ước vẫn chỉ là ước Biết bao giờ thành thật hu hu hu hu hu
Mẹ này gần giống em Không được đi chơi đêm Không được lê la phố Không được về trễ nhá Chồng con là số một Gia đình là số hai Chỉ khi không có ai Mình mới là "số 1" :-(
Em thì lại ngược bác Ngồi web là ở nhà La cà chơi tí chút Còn khi đã đi dạy Là thôi khỏi lượn lờ. Em tưởng là vùng cao Gần Sơn La em chứ Ái chà ôi xa tít Ở tận trong Đà Lạt Bác đi chơi Đà Lạt Mua hộ mấy chai Nước ép chanh leo này Và dâu tây nữa nhé Em là em nghiện lắm!!
Vậy em phải làm sao Ngày lấy nhau ấy mà Anh hứa : Em thoải mái Lúc nào thích thì chơi Rồi rủ bạn về nhà ANh là o kê tất Nghe thế em mới gật Rồi bước về nhà anh Thế là đời thay đổi.....
Mình thay đổi thì thay Nhưng đàn ông vẫn vậy Đàn bà vì gia đình Phải hạ mình như thế Thôi nhịn ai cho bằng Nhịn chồng mình cho chắc Để họ không thắc mắc Gia đình được yên vui.
Mẹ không để ý à Em ở tận Sì Gòn Mua quà từ Đà Lạt Rồi gởi Chuyển phát nhanh Cho mẹ quà ấy hả Hichichichichic Như vậy hơi bị cực
Ối zời ơi là zời Các mẹ đòi j nữa E từ ngày lấy chồng Chỉ toàn xem bóng đá Lần bầu lần thứ nhất "Ngôi nhà hạnh phúc" thôi Đến lần có thứ 2 Được xem "Bao Công án" Đến bây giờ thì được "Dù gió có thổi" này Vì con thích bài hát Vì có chồng thích xem Đời e là bộ phim Cơm, Áo quần, Bỉm Sữa nhưng chắc sắp sướng rồi ....
Mẹ Moon ở Sì goòng Khai lúc nào í nhỉ? Vậy là tan giấc mộng Giải khát hè này roài (Icon khóc lóc đây )
Sao phụ nữ khổ thế? Em chán đời lắm rồi Chồng rồi chẳng đc chơi Phải đấu tranh chứ lị!! Để cho chồng vui vẻ Bạn bè tít mù đi Đến lượt mình ông ấy Mới cho mình đi chơi..
ui nhà mình nhanh thế em mới đi tí ti mà 2 trang mất rùi Nghe các mẹ bảo nhau Từ ngày chống lầy ấy Không đc đi chơi đâu em cũng vậy đây nè Chỉ sáng tối bên con đến khi đi làm lại Thì chỉ bít tranh thủ Tạt té lúc qua chợ Hic hic hic hic hic Thế vẫn bị nghĩ oan M C nghĩ thích chơi May chồng em tâm lý Nên toàn binh e thui Thỉnh thoảng lôi em đi Cho bà trông cháu nội He he sướng sướng sướng
Sướng là mấy năm nữa Con lớn cùng 1 khi Bây giờ thì cả lũ Vẫn lít nhít loem nhoem Nhà e như nhà sao David Beckham í Đấy là về quân số Chứ mơ mỗi con xe Oto trên 4 bánh Vậy mà hằng tháng lại Khấu vào sữa bỉm rồi Chưa kể vụ viện phí Ốm cả lũ mệt ghê.. Kể in ít còn được Khơi tràng khổ của e Thì cả ngày k hết E luôn luôn tự nhủ Mình cũng sắp sướng rồi Cho ngày dài qua mau, Đến buổi đêm cũng sướng Hi hi he he he..