Nỗi Buồn Thất Nghiệp

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi metitit_0916, 21/1/2017.

  1. metitit_0916

    metitit_0916 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Em buồn quá các mẹ ạ, sinh con được 2 tháng em đã phải mò dậy đi làm...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi metitit_0916
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 17/3/2017
    bachgiang1411 thích bài này.
  2. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    haiz, chẳng biết phải nói như nào, bây giờ cứ thạc sỹ cũng nhiều như cử nhân, cứ ko xin dc việc lại học lên, nhẽ ra trc đó bạn nên dành thời gian tìm 1 công việc ổn định hoặc làm đâu đó kiếm ít kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Cứ để con cứng cáp rồi kiếm việc gì đó làm tạm thôi bạn à!
     
  3. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    bạn thử tự kinh doanh online xem, vón đầu tư ban đầu mình thấy cũng không đắt vì bạn không phải thuê cửa hành, thuê mặt bằng
     
    metitit_0916 thích bài này.
  4. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    Lựa chọn kinh doanh nghĩa là mong muốn tự do tài chính. Ai nói phải làm đúng nghề mình học mới kiếm ra tiền. Sống bằng kinh doanh là sống bằng năng lực bản thân, cái này cần phải nhìn lại xem mình đã đúng định hướng với công việc mình đang làm hay chưa? Cái này là do không ai tháo gỡ suy nghĩ giúp bạn thôi :)
     
    metitit_0916 thích bài này.
  5. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    chia sẻ với mn, em hàng xóm nhà em cũng đag trog tình cảnh tương tự, em ý xì trét quá nên ít sữa cho con :(
     
    metitit_0916 thích bài này.
  6. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Sợ nhất là cảnh chạy ăn từng bữa. Mẹ nó cố lên nhé! Năm hết tết đến mà k có cái tết vừa tròn sung túc cũng buồn lắm
     
  7. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Không đủ điều kiện kinh tế thì lẽ ra mn ko nên sinh thêm em bé. Giờ thì thôi cố gắng chấp nhận vậy mn ạ. Chờ con cứng cáp rồi kiếm việc khác.
     
    metitit_0916 thích bài này.
  8. metitit_0916

    metitit_0916 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có cửa hàng kinh doanh bạn ạ, nhưng cũng chỉ đủ trang trải, giờ thì lại kinh doanh online, tận dụng kiến thức đã học để làm sản phẩm, bán online, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Ngta sinh con xong đc nghỉ ngơi, mình thì lúc nào cũng tất bật, đau đầu với tiền, ck thì chẳng biết gì ngoài công việc, cũng ko bao giờ hỏi em có tiền chi tiêu ko, chán vô cùng bạn ạ
     
  9. metitit_0916

    metitit_0916 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn mn đã động viên. Đúng là mình streess nên ít sữa cho con, biết thế nhưng hoàn cảnh thực tế làm cho mình lúc nào cũng suy nghĩ bạn ạ
     
  10. besu2012

    besu2012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/11/2014
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    MN đang con nhỏ, tập chung vào nuôi con khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn, tiền thì chi tiêu tiết kiệm đi. Chứ lúc nào cũng áp lực kiếm tiền, sinh bệnh, con cái ko ai lo lắng lại ốm đau, tiền mất nhiều hơn. Đợi con cứng cáp rồi đi dần dần tìm việc, ổn định sau cũng dc
     
    metitit_0916 thích bài này.
  11. cherrynguyen16

    cherrynguyen16 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/1/2017
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ với mn e còn chán hơn mn nhưng thoi vẫn phải vì con mà cố gắng phấn đấu
     
    metitit_0916 thích bài này.
  12. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Sao cứ nhất thiết phải xin đúng ngành chị? Giờ có mấy người làm việc đúng ngành nghề đâu mà vẫn kiếm được tiền đấy. Nếu em bé còn nhỏ chị có thể lên mấy trang để viết bài thuê, hoặc làm CTV bán hàng online cho các shop. Dù ít hay nhiều cũng phải làm để có tiền tự chủ chị ah, chứ phụ thuộc người ta mệt mỏi lắm :(. Với cả nghĩ thoáng ra về những gì mình đang có để thấy tâm hồn thoải mái hơn.Chị cứ nghĩ mình ko có tiền hoặc ít tiền nhưng ít ra mình còn gia đình, còn các con, còn bố mẹ, .. được ở bê những người mình yêu thương. Hay ít ra mình cũng có 1 chỗ để ngủ chứ ko phải ngoài đường hoặc hơn nữa là mình có sức khỏe lành lặn, .... Cuộc sống lúc nào chả có thăng trầm mệt mỏi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên đừng nhìn vào nhà ngươi ta mà chỉ nên nhìn vào những gì mình dang có để sống và phấn đấu thôi. Em hiểu tát cả tâm trạng mà chị chia sẻ ở trên và hơn hết rất đồng cảm với chị. Chả biết khuyên chị thế nào nữa. Chỉ có mấy lời ruột gan em nói thế thôi ah :). Chúc chị sớm vượt qua tâm trạng này.
     
  13. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    cố lên c ơi
     
    metitit_0916 thích bài này.
  14. yen.meyeutomtep

    yen.meyeutomtep Túi ngủ cho trẻ nhỏ, trẻ mẫu giáo, trẻ tiểu học

    Tham gia:
    7/11/2016
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Cùng cảnh thớt, t làm ngoài vớ vẩn, lương 4tr, con ốm đau, nghỉ suốt và nghỉ luôn, tìm việc, đòi kinh nghiệm, mh k kinh nghiệm, nơi tuyển k kinh nghiệm thì toàn chỗ xa hay yêu cầu làm ngoài giờ hc dc, con nhỏ, k có ai trông cho, chả đi dc, bé hay ốm, chả lẽ lại đi thuê người trông con thêm chút thoeif gian chiều muộn khi mh chưa về đons con, trừ đi trừ lại thì lại hết lương, luẩn quẩn, tù túng
     
    metitit_0916 thích bài này.
  15. thuymeo007

    thuymeo007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2015
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Không biết bạn ở đâu, nhưng nếu ở Hà Nội thì ra Tết, bên công ty mình đang có buổi hội thảo đầu năm với cái tên là "Sự nghiệp của bạn với Manulife". Nếu bạn thấy được thì liên hệ mình lấy vé nha.
     
  16. metitit_0916

    metitit_0916 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn em
     
  17. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    nghèo thì lâu chứ giầu thì mấy, cố lên bạn nhé.
     
  18. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Cố lên chị nhé, chưa có gia đình cũng nhiều vấn đề suy nghĩ, lập gia đình rồi còn nhiều thứ phải suy nghĩ hơn hix
     
  19. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Mình có giai đoạn như bạn, con được 2 tháng là mò đi tìm việc rồi cũng làm dặt dẹo khắp nơi nói đúng là như vậy. Cũng cảnh tiền nong tự lo hết, chồng khi ấy còn mải chơi tuy là bộ đội ý ko phải lang thang bấp bênh. Nhưng rồi cố gắng mãi cuối cùng cũng ổn. Công việc hiện tại hơn 10tr kinh doanh online khoảng ngot 10tr nữa. Đồng thời đấu tranh luôn với chồng từ lúc còn khó khăn ý đòi tiền thẳng thừng để chi tiêu. Giờ chồng biết nhiệm vụ các khoản: Thuê nhà, 2 con đi học . Nói chung trong giai đoạn này phải cố gắng hết mình nhé và cũng phải đấu tranh với chồng đi.
     
  20. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Tổng thu nhập của mn 20 củ/ tháng là thoải mái chi tiêu cho bản thân rồi nhề :)
     

Chia sẻ trang này