Chào các mẹ, chẳng là nhiều khi con bé nhà e ( biệt danh là Bống sinh ngày 16/6/2010) có những câu nói và hành động hết sức ngô nghê và đáng yêu, em đã ghi hết vào nhật ký của con, nhưng nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười quá, muốn up lên đây chia sẻ với các mẹ, cũng mong các mẹ có những câu chuyện hóm hỉnh về các con vào đây chia sẻ với em nhé Đây là cái mẹt " cụ non" của cháu đây ạ sau 1 thời gian, topic đã dài ra với rất nhiều truyện của con buồn cười và ngộ nghĩnh quá, hay e xin phép các mẹ cop hết lên trang đầu để nhiều mẹ vào đọc dễ theo dõi nhá, mời các mẹ cho ý kiến nào
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con mong các mẹ vào chia sẻ những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con với em nhé Hôm qua chủ nhật, mẹ đang cho con uống sữa, mẹ hỏi " Bống yêu ai nhất?" Con: con yêu mẹ nhất trên đời:heart::heart::heartartyman: Mẹ: (sướng cười toét miệng) hỏi tiếp con yêu bố thứ mấy? Con: con yêu bố thứ 2( cười tủm tỉm nhìn ghét quá) Mẹ: ôm cổ con hôn và cười Con: cũng cười toét và nói " giỏi thế nhỉ"](*,)(*,)(*,) Mẹ ko hiểu nổi ý con, nhưng chắc con muốn nói về khả năng nịnh nọt của con chăng, bé tí mà đểu thế chứ lại, nhưng được cái con nói là thật lòng, vì tối về trc mặt bố con vẫn bảo yêu bố thứ hai
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hôm qua Bống đòi bố cõng trên lưng và đá bóng cười giòn tan, bố mệt quá, giấu quả bóng đi và bảo chuột tha mất rồi, Bống liền lấy điện thoại gọi cho chuột: Bống: alo chuột à? đang ở đâu đấy? gì cơ? Ở nam định à? Bố + mẹ: cười phá lên con cũng cười bẽn lẽn thế là ko gọi điện cho chuột nữa
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hahaha. đọc mà mình cũng tháy buồn cười quá. thât là vui khi có em bé nhỉ. mình đang mòn em bé của mình quá
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con mẹ này có nhiều tâm sự ghê. Để hôm nao vào em cũng nghĩ ra câu truyện làm quà với các mẹ mới đc
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hi, bé nhà chị đáng yêu quá, chúc bé hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hì. Thích cái cách bé nói :" không thể sống nổi với mẹ nữa rồi " chị ạ. Vừa trẻ con lại như bà cụ non ý ạ
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con bé này ngộ nghĩnh quá. Đúng cái kiểu hồn nhiên của trẻ con ý ạ
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con cám ơn bác nhiều nhé, mong bác hay vào nhà cháu chơi
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con mà sao ko thấy mẹ nào vào chia sẻ cũng em những khoảnh khắc ngộ nghĩnh đáng yêu của con nhỉ ?
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Hôm qua trước khi đi ngủ, mẹ bảo Bống đọc thơi bài "yêu mẹ lắm" cho mẹ nghe Con: Mẹ đi làm Từ sáng sớm Mua thịt cá Mua Bim bim \\/ Bố và mẹ được phen cười vỡ bụng con đểu thế, bây giờ sáng tác cả thơ cơ chứ Một lúc sau mẹ bảo, con đọc bài thơ " con trâu đen lông mượt " đi COn: Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó đen đen ( đáng nhẽ là vênh vênh) Mẹ pó tay với con vì cái tài sáng tác xiên xẹo này, mẹ buồn cười lắm, nhưng cố nhịn vì nếu cười con lại tưởng là hay, lần sau lại tiếp tục, nên mẹ bảo lần sau ko được thế nữa nhé, con " vâng ạ"
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con hì. mẹ nó cho em hóng 1 chân nhé. Thi thoang vào đọc mấy câu chuyện của mẹ nó tự nhiên thấy hết stress. Ngộ nghĩnh trẻ thơ ^^
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Con mình cũng hay có mấy câu hay lắm, ví dụ: Bà bảo con vứt giúp bà cái tăm nhưng con ko làm... Bà: sao lớn rồi mà ko biết giúp đỡ bà nhỉ Con: lớn chỉ giúp đỡ bố mẹ thôi chứ (theo cái quảng cáo cansua 3 ấy "khi mình cao lớn mình có thể giúp đỡ mẹ, có thể giúp đỡ ba........). Bà bảo con bà giúp bà ý
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con ặc ặc, bé nhà em cũng có lúc thế đấy, nhiều lúc sai đi vứt đồ vào túi rác thì đi làm ngay, nhưng nhiều lúc thì bướng lắm, bảo đi lấy cái gì, nó bắt chiếc giọng của bố nó nói " mẹ tự làm đi" ](*,)](*,). Em bảo " bống hư lắm", nó lại nói " mẹ hư lắm" ôi những lúc như thế thì em pó tay luôn, bảo " mẹ ko thèm yêu Bống nữa, yêu gấu thôi" thì nó bắt đầu nhảy vào lòng ngồi , rồi bảo " gấu ra", xong cứ nhăn nhăn nhở nhở, ôm lấy mẹ rồi hôn để làm lành. Vừa tức vừa buồn cười. Nhưng nó biết bài thế rồi nên nhiều lúc vẫn bướng lắm, nó biết bố hay chiều, nên những lúc bị mẹ mắng quay sang nhìn bố để cầu cứu và gọi bố, thật ko thể chịu nổi, nhiều lúc ko nhịn đc cười, nhưng nhiều khi tức phát điên ](*,)
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con Bố: đang nghêu ngao hát con: mẹ ơi bố hát bài yêu đương mẹ: ừ bố hát bài yêu đương vớ vẩn COn: Bống ko hát bài trẻ con đâu, Bống hát bài trẻ lớn cơ
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con mình oánh dấu để góp vui với mẹ nó nhé, truyện về baby thì nhiều lắm lắm ấy, iu lắm con gái ơi .
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con vâng, con trẻ đúng là có nhiều khoảnh khắc và câu nói ngô nghê dễ thương lắm ấy . Bé gái nhà chị trộm vía trắng trẻo bụ bẫm quá
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con tối qua hai mẹ con ngồi vẽ lung tung, con cứ hý hoáy vẽ mãi, đòi mẹ cùng vẽ cái này đến cái khác, nghệch ngoạc , lung tung. Vẽ xong tự nhiên con nói " tặng mẹ này" làm mẹ xúc động quá, con còn bảo mẹ dán lên tường đi. Mẹ xúc động quá, đây là món quà sinh nhật đầu tiên của mẹ, nhỏ nhoi nhưng đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Cám ơn con nhiều, có con mẹ có thêm nhiều niềm vui và dũng khí
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con đúng là kể chuyện về các bé cả ngày ko hết chuyện các mẹ nhỉ
Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con có lần con đc cô phát cho gói bim bim ( sinh nhật bạn nào ấy , đc mang phần về), con mang về bóc 2 mẹ con cùng ăn, mẹ sợ con ăn nhiều ko tốt, nên cố ăn thật nhanh, ăn thật nhiều để con khỏi ăn. Mẹ bốc liên tục, con nhìn mẹ " sao mẹ ăn miếng to thế?". Mẹ " mẹ lớn rồi ăn miếng t, con bé ăn miếng bé thôi". Con nhìn mẹ cười, rồi lại lấy bim bim ăn, nhìn đôi tay xinh của con lấy bim bim ăn mà mẹ chỉ muốn cắn cho cái, mẹ bảo con đút cho mẹ đi, thế là con cứ thế đút cho mẹ ăn, có miếng con đang định cho vào mồm, mẹ há mồm con lại đút cho mẹ ăn. Thế là gói bim bim của con mẹ ăn hết sạch, con chỉ ăn đc 2,3 miếng mà con vẫn vui, 2 mẹ con đều vui và hạnh phúc