Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mebong666, 11/5/2012.

  1. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Hôm qua bố mẹ đùa nhau, mẹ cấu bố bị bố giữ tay nhưng cũng đau mẹ kêu lên và giả vờ khóc gọi Bống, con đang chơi, thấy bố giữ tay mẹ thì lao đến kêu ầm lên, rồi chạy đến ôm mẹ cũng chực khóc, bố thấy thế bỏ tay mẹ ra, con ôm mẹ và nói " bố trêu mẹ à? bố hư quá, đánh". Mẹ được thể bảo Bống cầm cái quạt giấy vụt đít bố, biết thế là ko đúng, nhưng mẹ cũng buồn cười và vẫn thích Bống đánh bố hộ mẹ. Con vừa vụt đít bố vừa bảo " đánh bố này"
     
    Đang tải...


  2. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hôm qua, cả nhà ăn chôm chôm, mẹ định cắt từng miếng nhỏ cho vào bát cho con ăn, nhưng con lại ko chịu cứ đòi cầm cả quả ăn, xin xỏ " mẹ cho con quả này đi, quả này ngon cực, con thích quả này" mẹ vẫn ko cho, mẹ lấy quả khác cắt cho bố ăn, con lại nói" cho con ăn quả này, quả này xinh cực, ngon cực" bó tay với con lại bảo quả là "xinh" mới chết chứ. Mà con cũng biết dùng từ " bó tay" rồi đấy ](*,)
     
    bongbang166 thích bài này.
  3. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Bé nhà mình hôm qua bị bà hàng phở làm đổ nước phở nóng vào người, con bị bỏng vùng ngực, cánh tay và nách. Mẹ thương con và ức bà bán phở gần chết, đã thế chẳng thèm lên hỏi thăm 1 câu. Tại sao vẫn có người vô tình thế nhỉ?
     
  4. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    tối nào về, cu con cũng hỏi: mẹ ơi, mẹ đi bán hàng à, mẹ cho em nhi di bán hàng à, mẹ đặt em nhi xuống, mẹ bế con, ôi yêu không chịu được, cu cậu nhà mình vừa tròn 3 tuổi!
     
    mebong666 thích bài này.
  5. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    ui thế á chị? bị bỏng nặng ko ạ? thế phải bắt đền bà ấy chứ, khổ thân bé, làm sao bi giờ? bỏng nước phở chắc lâu khỏi lắm ấy :(
     
    bongbang166 thích bài này.
  6. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    đúng là bọn nhóc bi giờ yêu lắm ấy, hihi, con nhà mình nó cũng thế, mỗi lần mẹ đi xuống nhà nó lại hỏi" mẹ đi đâu thế? mẹ đi bán hàng à? mẹ có khách à?", hôm nay mình xách túi đồ chơi đi tặng cho con của bạn, nó bảo "mẹ ơi cái gì đấy? đồ chơi của con à?" mẹ bảo " ừ" là lúc sau nó bảo " mẹ ơi cho con cầm, đồ chơi của con đấy, ko phải bọc yên đâu" bó tay với con luôn, sao mà nó nghe lỏm nó biết là mẹ bán bọc yên cơ chứ, 2vc cũng hơi ngạc nhiên và nhìn nhau cười, yêu con quá cơ :)
     
  7. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Chán chẳng muốn bắt đền, họ có lương tâm thì lên hỏi thăm, k thì thôi. Chỉ thương con bé con thôi, may mà ông nhanh tay chườm đá nên k bị sâu.
     
  8. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    thế ạ, thương con quá, ko phải con em nhưng em cũng thấy xót lắm ấy, mình bỏng còn đau thế cơ mà, chúc cho con mau khỏi và ko để lại sẹo, hic
     
    bongbang166 thích bài này.
  9. unin79

    unin79 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Em cũng xin góp với nhà mình câu chuyện của bé nhà em. Cháu đc hơn 3t rồi ạ, chiều qua em đi làm về mới hỏi:

    Mẹ: Đi học về con đã uống sữa chưa?

    Con: Con chưa ạ, Bố ko cho uống sữa.

    Mẹ: Ui bố hư nhỉ, ko cho con uống sữa ah? Mẹ con mình hittle bố nhé...

    Con: Ko hittle đâu, bố đánh đít đấy...:rolleyes:
     
    mebong666 thích bài này.
  10. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    có cách gì đấy hả mẹ bông ơi con nhà em chỉ sợ bố thôi em bất trị
     
  11. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    nhìn trẻ con đứa nào như thế mình cũng thương, cả khu xúm vào hỏi thăm, mỗi cái bà làm cháu bỏng thì chẳng thấy hỏi han gì
     
  12. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    ôi thế á, con dễ thương quá, con nhà em mà mẹ vận động hittle bố là nó hưởng ứng ngay và luôn, nó cũng giơ ngón tay lên và bảo hittle rồi 2me con ôm nhau cười :D
     
    unin79 thích bài này.
  13. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    vậy á, con nhà tôi toàn sợ mẹ thôi, mẹ mà quát hay mắng quay sang bố cầu cứu vì biết bố chiều mà, mẹ cầm roi ra là con đã sợ rồi, quay sang bố định cầu cứu, mẹ đuổi bố ra chỗ khác là con sợ khoanh tay và xin lỗi mẹ ngay. Nhưng mà nó nhí nhố lắm, xin lỗi xong mẹ tha lỗi ko đánh nữa là lại toe toét ngay, đểu ko chịu được. Đợt trc tôi ko biết cách nên cũng hay đánh con, nó càng bướng và càng hay ăn vạ. Bi giờ tôi áp dụng mấy chiêu này bà áp dụng thử xem:
    1. con đòi cái gì nếu cho đc thì cho, nhưng yêu cầu con phải có thái độ tích cực như: phải cười và khoanh tay xin chẳng hạn. Còn nếu ko đc thì nhất quyết ko cho (trừ khi nhà có khách, nó biết thóp thì cũng phải chiều nó hơn 1 tí), con khóc mẹ bảo, Bống ra kia khóc nhé, khóc xong vào đây với mẹ nhé, mẹ yêu, con khóc, mẹ đếm số hoặc đọc to cái gì đấy (cho con biết mẹ vẫn ở bên cạnh con), khóc 1 lúc ko có tác dụng con chạy ra ôm mẹ ngay, mẹ hỏi khóc xong chưa? con bảo rồi, thế là 2 mẹ con lại cười. Mẹ lại thủ thỉ bảo con ko đc thế này thế kia nhé, như thế là hư, con vâng dạ rối rít
    2. Nịnh nọt tí, nếu đe ko đc ta chuyển sang dỗ dành. Mẹ bảo, Bống ngoan lắm, Bống cất đồ chơi đi nhé,... con ngoan làm gương cho em bé noi theo ( tầng dưới có 1 e bé mới sinh) thì hầu như con làm theo ngay, và hỏi " con làm gương cho em à mẹ?" có lúc lại nói thành" con làm cái gương cho em bé" con chưa hiểu hết đc câu làm gương này, nhưng thôi con cứ nghe lời là đc rồi.
    3. Nhiều lúc nịnh cũng ko đc, tôi mang cái roi ra, con sợ rồi ( mẹ biết thóp là sợ rồi, con đợt này nhát đòn vì ít bị ăn đòn hơn đc trc, đợt trc đòn đau mà trộm vía ko ngoan bằng bi giờ đâu) mẹ quát mấy câu, sao con hư thế, nắn gân con, rồi lại quay lại dỗ tiếp, con ngoan thế này thế kia nhé ... hầu như con cũng nghe lời, cùng bất đắc dĩ vụt cho 1c nhẹ thôi, con sợ ngay làm theo ngay, nhưng tôi hạn chế đánh lắm rồi, cả tháng trộm vía con bị vụt 2c nhè nhẹ thôi :) bà đừng chiều quá, nghiêm khắc với con hơn, lúc nào vui thì cực vui, nhưng lúc nào cần phải nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, nó mới sợ mà vẫn yêu quý mình. Nhưng chồng tôi chiều quá, nó chẳng sợ đâu nhưng cũng chẳng quý bố bằng quý mẹ, trộm vía con yêu mẹ hơn. :)
     
    bongbang166 thích bài này.
  14. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hic, cái bà vô lương tâm thế, chắc sợ phải thuốc men thăm nom đây mà, thôi loại người như thế ko chấp, sống như vậy cũng chẳng có hậu đâu mà chị
     
    bongbang166chien thích.
  15. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    khu nhà tôi đây, con 1 bà đâm phải con nhà người ta cugnx chẳng thèm hỏi j, phải như con nhà mình mình đánh cho nát đít rồi.
     
  16. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    đâm kiểu gì cơ, có nhiều ng vô lương tâm thế ko biết? ko biết phải tôi thì tôi xử lý thế nào nữa. Mẹ tôi hồi xưa, có bà hàng xóm đánh thằng e tôi, in 5 đầu ngón tay lên má, mẹ tôi cũng đầu gấu, lúc đầu chỉ sang bảo đại loại nó còn bé, hàng xóm với nhau nếu nó nghịch thì mách bố mẹ để bố mẹ dạy, bà kia mới về làm dâu ở xóm nhà tôi, lại còn ko biết điều cãi nhau với mẹ tôi. rồi còn xông vào đánh mẹ tôi, chắc ở nhà là đầu gấu hay sao ấy, tưởng bắt nạt đc mẹ tôi. MẸ tôi chẳng vừa đang máu điên chạy về cầm đòn gánh đánh trả, bà kia lần sau nhìn thấy mẹ tôi sợ 1 phép. Nghĩ lại mà cứ buồn cười, nhưng đúng là với những hạng ng ko biết điều thì như thế cũng đáng. CÓ điều bi h tôi non gan lắm, nếu nó đánh con mình ko biết mình xử trí thế nào chắc cũng ko đến nỗi đánh nhau nhưng cũng phải nói lại cho bõ ghét. à nói mới nhớ, có hôm 2 mẹ con đi dạo ở quanh cái hồ gần nhà, con nhà tôi nó còn bé, hiếu động nó chạy lăng xăng, là ng lớn thì phải để ý mà tránh trẻ con, làm sao trẻ con nó tránh ng lớn đc, thế mà có 1 bà tầm 35t mặt mày nhìn cũng ghê gớm,đanh đá lắm ấy. Vừa đi. nhìn thấy 2 mẹ con tôi thì bảo là cho nó lên trên kia mà đi, để ng khác còn đi bộ, vừa nói dứt lời " bà ấy to lớn như hộ pháp, xô ngã ngay con nhà tôi, nó khóc ầm lên luôn. Mình đi cách con có 1m chưa kịp phản ứng gì luôn, chỉ kịp đến đỡ con dậy ( đã xô ngã con ng ta cũng chẳng thèm đỡ dậy, chẳng thèm xin lỗi). Thế mà bà ấy còn quay lại chửi mình " sao m ngu thế cho trẻ con đi ở đây làm gì?" tôi điên ơi là điên, nhìn bà ấy với ánh mắt hình viên đạn , bà ấy lại còn bảo" ngu thế còn nhìn gì?" ôi giời ơi, trong khi trẻ con vẫn đi bộ chơi ở đấy ầm ầm. Tôi đơ mất 5 s, rồi mới trấn tĩnh lại, ba máu sáu cơn, tôi hét ầm lên " bà bảo ai ngu, bà đi va vào con tôi, tôi chưa thèm nói bà còn thích nói gì", chắc lúc đấy bà ấy nhìn thấy 1 con hổ cái đang xù lông lên, nên ko dám nói gì nữa đi tiếp, tôi còn nói với theo ' người to như con voi ấy, va vào con bé nhà ng ta ko thèm xin lỗi còn chửi, đúng là đồ vô học" nhưng bà ấy cũng ko dám nói gì. Ôi lúc đấy đúng cái cơn điên nó nổi lên, giận run ng luôn, lúc ấy mụ ấy mà quay lại đánh nhau với tôi chắc tôi cũng xông vào luôn ( vì điên lắm ấy, mặc dù bà ấy to gấp đôi mình, mặt mày thì đúng là dân...). Hi. kể lại mà vẫn còn tức thế ko biết.](*,)
     
    bongbang166 thích bài này.
  17. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Đúng là mình muốn hiền mà không được nhỉ, ông nhà chị bảo bà ngoại mà ở nhà thì bà kia chết với bà.
     
  18. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    đúng thật chị ạ, nhiều khi muốn hiền mà ko hiền đc ấy, e bình thường hiền lắm, nhưng chẳng may có ai chọc cho điên lên thì cũng chẳng biết trời đất gì luôn :) nhất là cái trường hợp như e kể trên, hôm đấy e thấy e còn quá hiền với mẹ kia, phải ng khác ng ta chửi cho vắt nóc lên ấy :)
     
    bongbang166 thích bài này.
  19. c0ngchu4ech

    c0ngchu4ech huyền candy:0975961000

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    990
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    có em nè
    nhím:mẹ mẹ mẹ
    mẹ:dạ
    nhím:mẹ..con bi(bú ti)
    mẹ:cai sữa đi suốt ngày bi
    bố:cho bố bi với
    nhím:(bi 1 hơi xong) bố..bố
    bố:dạ
    nhím:bố..cai sứa...suốt bi
    bà nội:ha ha
    bố đỏ mặt
     
    k18pdumebong666 thích.
  20. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hihi, cái bọn trẻ con này nó bắt chiếc nhanh kinh khủng luôn ấy :D
     
    bongbang166 thích bài này.

Chia sẻ trang này