Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mebong666, 11/5/2012.

  1. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Kể cho các mẹ nghe chuyện Thạch Sanh của con mình (gần 4 tuổi) nhé
    "....Thạch sanh đang nằm gác chân chữ ngũ nhìn lên trời thế này này (cậu ý nằm luôn để minh họa), thì thấy chim đại bàng cắp nàng công chúa bay qua liền giơ cung bắn, chíu. Đại bàng bị thương n vẫn bay được về hang. Thạch Sanh theo vết máu tìm đến hang, chui xuống đánh nhau với đại bàng. Sau khi giết đại bàng, Thạch Sanh gọi điện thoại cho Lý Thông thả dây thừng xuống kéo công chúa lên........"
    Mình có thắc mắc sao TS có điện thoại thì được con giải thích là "ơ, ai chả có điện thoại" :)
     
    Đang tải...


  2. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hihi, con thông minh thật, kể chuyện rất sáng tạo :)
     
  3. newtec

    newtec Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Con trai thông minh thế, kể rất logic nhé. :)
    Mà trẻ con tầm này rất hay sáng tạo nhé. Nhà mình có đứa cháu 4 tuổi cũng chuyên cải biên bài hát thôi.
     
  4. newtec

    newtec Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Con trai mình 18 tháng, đang bi bô tập nói, rất thích hát nhưng không thuộc hết lời. Cháu thích nhất bài mẹ mua cho con heo đất, nhưng không thuộc lời nên suốt ngày ngân nga "í à ... í a ...mờng mơng mơng mơng mơng mớng ... í à ... í a". :D. Thích đến nỗi mà đang ngủ, trở mình cũng í à, í a rồi lại ngủ tiếp.
     
  5. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    con e nó cũng thế, giờ mới hơn 2 tuổi tẹo mà đã cải biên bài hát với thơ rồi. Thơ thì e đã kể rồi, còn bài hát thì ví dụ thía này, nó xem chị xuân mai hát bài " bà ơi bà", nó cũng đóng theo những cảnh chị vuốt má bà, nhưng diễn viên đóng bà là mẹ, rồi nó hát luôn thành " mẹ ơi mẹ, cháu yêu mẹ lắm, tóc mẹ trắng mẹ trắng như mây...." vừa hát nó vừa cười khoái trí, còn mẹ thì cũng buồn cười ko chịu đc. Đến hôm qua đọc bài thơ "thương ông", chỗ nào có "cháu, bé" nó thay thành Bống hết, mà đọc lên vẫn rất logic và hay:
    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhấc chân khó quá
    Thấy ông nhăn nhó
    Bống chơi ngoài sân (nguyên bản: Việt chơi ngoài sân)
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    Ông vịn vai Bống (nguyên bản: Ông vịn vai cháu)
    Bống đỡ ông lên(nguyên bản: Cháu đỡ ông lên)
    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    Ôm Bống xoa đầu(nguyên bản: Ôm cháu xoa đầu)
    Hoan hô thằng bé ( nó vẫn giữ nguyên bản là thằng bé chưa biết thay là con bé)
    Bống thế mà khỏe(nguyên bản: Bé thế mà khỏe)
    Vì Bống thương ông(nguyên bản: Vì nó thương ông)

    Đến là bó tay với con, chuyên đọc thơ theo ý tưởng của con :D
     
  6. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hihi, con trai đáng yêu quá :)
     
  7. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    mời các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con đi ạ
     
  8. singlemother

    singlemother Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2012
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Cún nhà mình thường đòi mẹ đưa đi công viên chơi. Mọi hôm là thiết tha với bim bim lắm. Hôm ấy thấy mẹ ốm, cún đứng tần ngần trước hàng bim bim rồi hỏi mẹ bằng ánh mắt rất hiểu biết: "Trẻ con không phải muốn gì cũng được phải không mẹ" Hi. Iêu cún của mẹ lắm!!!
     
    mechipyeumebong666 thích.
  9. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    iêu quá cơ chứ, con chị bao nhiêu tuổi rồi ạ. Con nhà e cũng thích ăn bim bim lắm, nhưng mẹ cứ lấy cớ ko có tiền mua bim bim là con cũng hưởng ứng ngay, con bảo " ăn bim bim ko tốt mẹ nhỉ", hihi, yêu các con nhiều, đọc cm của chị thấy vui hơn nhiều rồi :D
     
  10. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,224
    Đã được thích:
    4,122
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Tối qua đang xem đĩa Đồ rê mí, tiết mục của chị Minh Hạnh với bài Hạt gạo làng ta, ông ngoại bảo hát hay quá, ông mà làm giám khảo ông phải chấm cho 10 điểm. Vồng nói luôn: chấm cho 11 điểm....
    Cả nhà cười nghiêng ngả..
    Chú thích: Vồng được 22,5 tháng cả nhà nhé
     
  11. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hihi, con thông minh quá, bọn trẻ con này. Con em bố vừa bóc lịch vừa hỏi '' sau thứ 7 là thứ m hả Bống?", con " thứ 8 ạ", con chỉ biết sau số 7 là số 8 nên trả lời thía luôn ( lúc đấy con đc 25 tháng ) :D
     
    mechipyeu thích bài này.
  12. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,224
    Đã được thích:
    4,122
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Hehe, giống bạn Vồng rùi, nghĩ là sau số 10 là 11 nên mới cho điểm thế, hí hí...
     
  13. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    con bé nhà e dạo này toàn bắt chiếc mẹ với bắt chiếc cô giáo và mẹ.
    Bắt chiếc cô thì bắt mẹ xòe tay ra và vừa đánh vào tay vừa mắng '' dám đánh bạn này, lần sau ko đc đánh bạn nữa nhớ chưa?'', rồi '' nào lớp mình cùng hát nhé, hát to lên, sao miệng lí nhí thế?'', "đây là màu gì cả lớp? màu đỏ à? đúng rồi, rất giỏi", " nào su su ra đây cô bón cho nào", " nhắm mắt vào, ngủ đi, cô mắng cho bi giờ"
    Bắt chiêc mẹ thì" nào, tự xúc ăn đi, tôi mắng cho bây giờ" tại mẹ hay mắng yêu và xưng cô, tôi. Con bắt chiếc nhanh lắm. Mẹ hay hô to khẩu hiệu tiết kiệm điện, hôm qua về quê, đang chuẩn bị về, con nói " về quê thôi, ở nhà tốn điện lắm" >D, chẳng hiểu sao con lại biết ở nhà thì tốn điện, còn về quê ko tốn điện, bố mẹ ngạc nhiên vì con. Rồi mấy hôm na cứ thấy tiền là con bảo" mẹ cất đi nộp tiền học cho con", hihi.
     
  14. Mặt Trời Thế Giới

    Mặt Trời Thế Giới Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Bố đi ra nước ngoài (điện thoại ngoài vùng phủ sóng), Vịt lấy điện thoại của mẹ để gọi cho bố (Vịt biết hết các số đếm và biết ấn số điện thoại cực chuẩn nhất là số của bố và mẹ):
    - Alô - im lặng 1 lúc rồi quay ra nói với mẹ - mẹ ơi có 1 cô nói là bố không có, ngày mai gọi lại.
    Và đây là những gì mà tổng đài thông báo: số điện thoại hiện tại không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau.
    ](*,)
     
    mebong666Nhung.tm185 thích.
  15. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hôm qua về quê ngồi chơi với cu Mỹ, nó hỏi dì: dì sợ ma ko?
    dì: dì ko sợ ma
    cu Mỹ: thế dì sợ ma cà rồng ko?
    dì: dì ko sợ ma ca rồng
    cu Mỹ: dì sợ ma người ko?
    dì: tròn xoe mắt rùi cũng nói, dì ko sợ ma người
    cháu: thế dì sợ con rắn ko?
    Dì: uhm, dì sợ con rắn lắm
    thằng bé tiu ngỉu ngồi thuẫn mặt ra(as ông cụ non ấy): cháu thì sợ nhất ma, con rắn và ông sấm
    Dì có biết phải làm sao để ko bị ông sấm đánh ko?
    Di:???????????
    cu Mỹ: Khi có sấm thì phải ngồi ngay xuống thì sẽ ko bị ông Sấm đánh, vì lúc đó ông Sấm đã bị mất linh hồn rùi
    Mình: đầu óc quay tròn, cười bảo: uhm, ông Sấm sợ lắm, phải ở trong nhà ngoan, ko được ra ngoài ko thì sẽ bị ông sấm đánh đấy. Lát sau gặp mẹ nó và kể lại, hỏi là ai đã dạy nó như thế, chị m nói rằng: cũng ko biết, hix2, đúng là trẻ con...iu thật đấy :-\"
     
    mebong666 thích bài này.
  16. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Trẻ con nó hay hỏi nhỉ, con mình thì mới 26 tháng, nó chưa hỏi tại sao, nhưng hỏi thì vặn vẹo kinh khủng, ví dụ hỏi :
    Con:mẹ mua cái này ở đâu thế?
    Mẹ: ở chợ con ạ
    Con: Chợ nào hả mẹ? ở đâu hả mẹ?
    Mẹ: Ở hồ Hoàng cầu con ạ
    Con: Hồ Hoàng cầu gì đấy mẹ?
    Mẹ: Hồ HC là hồ HC chứ còn hồ gì con :D
    Mẹ rút kinh nghiệm nhiều lần như thế, con mà hỏi " mẹ mua cái này ở đâu" thì hỏi lại con luôn" theo con mẹ mua cái này ở đâu?" cho con tự trả lời :D và đỡ vặn vẹo mẹ
     
  17. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Hôm qua mẹ dạy con đặt câu với danh từ. Lúc mẹ bảo đặt câu nào, con chưa hiểu, mẹ làm mẫu: Mẹ đặt câu với từ "gấu" nhé, " Gấu bông rất đẹp", con hiểu ngay. Mẹ bảo con đặt câu với từ " mọi người", con nói luôn " mọi người đang ị rất thối" :-\"
    Mẹ lại bảo " con đặt câu với từ "áo", con đặt câu" Phải mặc áo trước đi học để ăn sáng", ôi bó tay với con , ý con là: Phải mặc áo rồi đi học, để đến lớp cô còn cho ăn sáng. Vì buổi sáng mẹ hay vừa mặc áo cho con vừa nói" mặc áo nhanh, đi học, cô còn cho ăn sáng ko muộn" :D. Con còn đặt nhiều câu với những từ mẹ đưa ra, rất buồn cười, nhưng mẹ ko nhớ nổi vì cách đặt câu của con vòng vo tam quốc quá :D
     
    Nhung.tm185 thích bài này.
  18. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Ôi đúng là trẻ con, trong cuộc sống có cái j là các bé toàn bê nguyên xi vào, chết cười =))
     
    mebong666 thích bài này.
  19. thuhang84

    thuhang84 0129 689 1111

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    Bé nhà mình mới 8 tháng, chưa biết nói, chưa biết hỏi, nhưng có 1 động tác rất yêu: Chả là nhà mình nằm đệm, cách sàn 30cm cho con đỡ ngã. Mẹ dạy 1 tuần là hắn ta biết: Muốn từ đệm xuống sàn thì phải quay đầu vào đệm, trổng đít ra phía sàn và xoay xoay, lắc lắc cái mông, đẩy mông ra ngoài, chân chạm sàn là được. Động tác này rất thành thạo rồi. Nên hắn chẳng bị ngã lao đầu bao giờ. Thường là ra tới mép đệm rồi mới xoay như thế. Tự dưng hôm qua hắn ta muốn (nghĩ) xuống sàn khi nằm giữa đệm, thế là xoay mông ra phía sàn luôn, cũng xoay, cũng lắc, cũng ngúng ngẩy mãi mà chân chưa tụt xuống được. Mình cứ tưởng bỏ cuộc, thế mà sau 1 hồi miệt mài xoay xoay, lắc lắc, từ giữa đệm hắn đã xuống sàn an toàn.
    Với mình thế là yêu lắm rồi.
     
    Nhung.tm185C_T thích.
  20. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các mẹ vào kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con :)

    hihi, yêu thía chị nhỉ :D, con nhà e đợt trc đệm cách sàn có 10cm thôi nên nó toàn bò xuống luôn, ít khi xoay :D
     
    thuhang84 thích bài này.

Chia sẻ trang này