các mẹ ơi, mình sinh bé thiếu tháng,chỉ có 2,4 kg,về nhà được 2 hôm thì phải nhập viện vì bé bị viêm phổi nặng,giờ đây mình đang rất buồn,có mẹ nào đã từng ở hoàn cảnh như mình chưa?hiện tại bé nhà mình đang phải thở ôxy tại bệnh viện xanh pôn,5 hôm rồi mà chưa có dấu hiệu đỡ,hôm nay bác sỹ bảo cháu ko hợp kháng sinh phải đổi sang loại kháng sinh khác,con bé bỏng mà bị bệnh lòng mình tan nát,thẫn thờ,5 hôm rồi ko dám đăng ký cho con tắm,ko biết có nên tắm cho con ko nữa,xin các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình mới,giờ mình đang rất bối rối ko biết làm gì cho con có ai biết bác sỹ giang ở khoa sơ sinh bệnh viện xanh pôn ko?con trai mình đang được bác ấy điều trị
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi Mẹ bé đừng lo lắng wá, hãy tin là bé sẽ khỏe, ko sao hết, mẹ bé hãy mạnh mẽ lên nha!
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi Cố gắng lên bạn...................... chúc con sức khỏe, mong con nhanh khỏi về với cả nhà,
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi bạn hãy cố gắng lên nhé, thành thật chia sẻ với bạn. Mình không biết bạn cần giúp gì nhưng nếu bạn muốn hỏi thì pm cho mình nhé. Cháu của mình cũng đã phải chữa bệnh viêm phổi gần một năm trời nên mình thấu hiểu nỗi đau đớn của bạn. Nếu bạn cần xin tư vấn về thuốc hay bác sỹ thì cứ hỏi nhé. Theo mình được biết thì các bác sỹ viện Nhi rất nhiều kinh nghiệm với các bé bị viêm phổi nặng.
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi Cố lên em nhé, mọi cái sẽ ổn thôi mà ........ chúc bé con mau khỏi bệnh.
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi thì ra mẹ đã sinh em rồi ... chia sẻ với mẹ nhé, mình cũng từng có tâm trạng như mẹ nó nhưng được cái mình ở Mỹ nên ( mặc dù bé mình chĩ có 790gram thôi ) sự điều trị sẽ kéo dài .. Mẹ bình tĩnh nhé. Chờ bác sĩ đổi thuốc xem sao mẹ nó ạ, có lẽ họ sẽ dùng kháng sinh mạnh hơn nữa như bé mình. Nhìn con thở oxy ruột mẹ đau lắm, em hiểu nổi đau của Mẹ huongvan. Chúc con trai mạnh mẽ lên nhé .. mau được về nhà với bố mẹ
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi mình mới sinh cháu được 2 tuần mà chẳng kiêng khem gì cả.lo cho con.quên cả việc mình phải kiêng này kiêng kia vì mới sinh.nhìn con thở ô xy rồi lại thở máy,đau đớn tột cùng,thương con vô hạn
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi Chúc bé mau khỏe................................................Mẹ bé đừng lo lắng nhiều còn giữ sức mà chăm con chứ
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi Bé nhà bạn sinh ở tuần thứ bao nhiêu? Thông thường khi khám thai bác sỹ thấy mẹ có nguy cơ đẻ non đều chỉ định tiêm 2 mũi trợ phổi cho em bé trong bụng. Nếu bạn đã tiêm rồi thì ko nên lo lắng quá đâu.
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=63165, cách nay 3 năm rồi Mẹ nó ơi, 25 này là sinh nhật 3 tuổi con gái mình đó ( hình avatar ) Mình rất hiểu nổi lo của Mẹ, hy vọng các bác sĩ sẻ tìm ra phương án điều trị thích hợp. Bé` nhà mình lúc 2 tuổi cho về vn chơi, qua đây gặp ngay mùa Đônng thay đổi khí hậu nên viêm phổi nặng mà không biết, con ho cả đêm, phải bế chứ để nằm là không thở được, ẳm đi bác sĩ, bác sĩ cho nhập viện ngay và thở oxy ( lại oxy ) .. đau lòng quá nhưng trộm vía, qua 2 ngày tích cực thì con tự thở được và 3 ngày sau thì về nhà. Thế đấy Mẹ nó a, gian nan lắm hy vọng con trai của Mẹ sớm khỏe mạnh nhé. Và mẹ giữ gìn sức khỏe nữa, biết là thương con nhưng mình khỏe thì mới chăm con được chứ.
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi giờ mình mới biết điều đó,thế mà khi mình ra bệnh viện bị đẻ non mà bác sỹ ko tiêm mũi trợ phổi cho mình
Ðề: nỗi đau đớn khi con bị viêm phổi Bạn cứ yên tâm điều trị cho bé, Mình có biết đến bác sĩ Giang ở Xanh pôn, cũng có tiếng, người bạn mình rất hay mời về nhà khám cho bé nhà bạn mình mỗi lần nó có vấn đề về hô hấp. Đúng như mẹ nào đó nói ở trên, thường nếu có nguy cơ sinh non thì bác sĩ hay tiêm mũi trợ phổi cho mẹ. Nhưng mũi này chỉ có tác dụng sau khi tiêm 2-3 tuần gì đấy. Ngày trước mang thai bé đầu nhà mình, bác sĩ cũng phải tiêm mũi trợ phổi từ tuần 33 vì sợ để sớm. Nhưng đến tuần 39 mình mới sinh. Chúc bạn và em bé sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.