Chị Hiền ơi vứt qua 30A LTK hộ em chai nước tắm và CTĐ nhé. Về vụ nước tắm ấy, mỗi ngày em dùng 2 nắp cho con trai tắm, sau đó mẹ tắm lại, công nhận là vẫn thấy tốn, chỉ khoảng 2 tuần là hết 1 chai rồi. Chị xem có cách nào khắc phục tình hình ko ạ, hihi.., tốn hơn dùng dầu tắm nhiều quá. Lần này chị mang cho em loại nước tắm cho cả người lớn ấy nhé, vì trời rét rồi, nhà tắm chỗ em lại hở nên em cũng muốn dùng để khỏi bị lạnh, loại gì mà hôm ở hội chợ em thấy chị mang cả 1 chai to uỵch ấy.
Hu hu htrc là em hỏi cho bố nó, thế mà hàng ngày hì hụi uống KKTN mới chết em chứ, tối nay em về đổi lại vậy . À mà cảm xuyên hương em ko hợp, thôi đã uống KS rồi thì uống cho hết liều bác nhé . còn con thì uống CTD 2,5ml+ Cảm lạnh 2,5ml , cứ pha thế uống dc bao nhiêu thì uống phải ko bác Còn Argyrol khoảng 2-3K thì phải but hôm em ra hiệu thuốc gần nhà thì ko có với lại ng bán thuốc bảo ko nên dùng, thế là sao hả bác , tối qua em cảm thấy con có nhiều đờm trong họng ngủ có vẻ vật vã lắm.
Hi hi, cảm cúm thì uống KS cũng sẽ ko khỏi đâu, rồi em xem, lười thì làm 4viên Pamin, chia 2 lần/ ngày ý! Hơi bị buồn ngủ nhưng cũng nhanh . Argyrol 5K/ lọ, yên tâm mà dùng, ko phải lo . Cấm dùng thuốc co mạch cho dễ thở đấy nhá! Chỉ được phun rửa, nếu cần thì dùng Argyrol sau phun rửa thôi . Con uống CTĐ mà 2,5ml thì chỉ 1,5ml cảm lạnh thôi nghe không ? Đờm thì nhớ cho con uống nước nóng . Con nhiều đờm thì tăng Cao tiêu độc lên . Nhớ kiêng đồ nếp cho chị nhé! Ko hiểu gì thì hỏi bác qua ĐT cho nhanh . Bác ko có số của em !
Hi hi , vậy để mai đi,hôm nay hết sạch Tắm mùa đông 1,5Lít rồi . Nước tắm nhà chị cả 2 loại đều dùng đc cho mọi người, mọi lứa tuổi em à! Chị tắm cho con 1,5- 2nắp /lần tắm . Sao thấy lâu mới hết nhỉ! Hi hi,nói nhỏ nhé: xem lại xem có giúp việc tắm cùng ko nhé! Hì hì, vì thằng bạn chị ở CQ kêu ca với chị là hết nước súc miệng nhanh dã man: tuần/chai, chị cú quá hỏi đi hỏi lại , nó vẫn bảo thế . Sau mới phát hiện ra cô bé giúp việc súc hộ .
Em cảm ơn bác nhiều nhiều. Nghe bác dọa sợ quá, ko hiểu sao trong tư tưởng của em lại ko nghĩ đến Pamin tý nào cả, em thì từ trc toàn hợp Amoxilin nên em đang dùng loại này. Chiều em sẽ mua Argyrol cho bé con đề phòng tối ngủ bị tắc. Bác ơi, uống thuốc nhà bác là phải uống 3 lần / ngày bác nhỉ , em cho cháu đi trẻ ko hiểu cháo ở trẻ có nếp ko nữa , chắc 1 tý chẳng sao. Vâng có gì cần thêm em gọi lại bác, e sợ bác bận nên trong ngày vẫn viết bài chứ hết giờ mà ko thấy bác trả lời là gọi ngay .
Em nên dặn cô giáo em ạ!Dù chỉ 1 tí thôi nhưng đồ nếp khiến đờm nặng lên kinh khủng . gắng cho con uống 3 lần nhé: sáng, chiều về và tối tầm 8-9h
Em này ngoan quá: Đây nhé: EM: có thể pha thuốc thấp khớp uống cùng KKTN : pha với nước sôi cho bay hết hơi rượu, em uống sẽ ko bị gì cả. Em uống sai liều thuốc rồi . Uống như sau nhé: ngày đủ 3 lần : mỗi lần: 7,5ml thấp khớp+ 10-15ml Kháng khuẩn Thuốc chữa bệnh mụn nhọt và da dữ của em là Cao tiêu độc , nhưng em yên tâm, uống đợt thuốc này đã, cũng khỏi được 50% rồi, từ từ rồi em sẽ thấy. Có thể dùng Nước dưỡng da để bôi ngoài sẽ giúp vết thương , lở ngứa nhanh lành và hết ngứa. Bệnh dạ daỳ, đại tràng cũng sẽ phải uống Cao tiêu độc. Còn hiện giờ em dùng Thuốc chữa đau dạ dày mỗi khi khó chịu hoặc đau sẽ hết ngay và đỡ dần nhé![/QUOTE] Em chào chị, Sau mấy ngày uống thuốc tình hình hai mẹ con em như sau ạ: Con: uống ngày 3 lần CTD, mỗi lần 15ml, từ 3 hôm nay bắt đầu đi ị hàng ngày nhưng vẫn phải rặn nhiều, em xịt nước dưỡng da vào những chỗ mẩn ở trên da thấy cũng đỡ ngứa hơn. Mẹ: uống đều ngày 3 lần thuốc thấp khớp và KKTN, chưa thấy đỡ nhiều, mấy hôm nay em phải tạm dừng thuốc vì buồn ngủ quá nên ko thức khuya làm việc được (em đã pha với nước sôi nhưng vẫn thấy buồn ngủ chị ạ). Em xịt nước dưỡng da cũng thấy đỡ ngứa hơn. Nước tắm dùng rất thích chị ạ, cả hai mẹ con đều dùng nên sắp hết chỗ nước tắm rồi. Vậy chị lấy giúp em 2 chai nước tắm mùa đông (loại to), 4 chai nước tắm dưỡng da (để em tặng mấy mẹ mới sinh ), 1 chai Cao Tiêu độc và 1 chai nước dưỡng da. Chị PM số tiền giúp em để trưa mai em qua cơ quan chị lấy ạ. Thanks chị.
Bác hainhoc ơi em đây, post bài hỏi bác xong mấy hôm em bị đau mắt nên không đọc được bác trả lời. Tìm lại hết cả hơi. Bác cho em đặt mấy loại thuốc bác kê nhá, cho em địa chỉ nhà bác nếu gần nhà em thì em tự qua lấy còn xa thì bác ship cho em ạ. À bác có thuốc nào chữa đựơc đau mắt đỏ không ạ, cả nhà em bị lây con lớn thành mắt toét hết cả rồi.
Con em cần tăng liều CTĐ lên nhé! Tăng đến khi nào thấy phân nát là quá ngưỡng thì em hạ liều xuống và duy trì liều đó là đc . Em : buồn ngủ là em bị lạnh , em giảm liều KKTN xuống cho chị là hết ngay em nhé! Chị PM em rồi em ạ!
oài vừa hỏi xong đã thấy bác hainhoc tra lời Thanh kiu bác. CQ bác xa nhà em quá , nhà em tựn Linh đàm cơ, nhưng không sao mai em sẽ qua bác nhá. Đành vác thuốc về CQ rồi lại vác về nhà vậy, bác nhở.
Bác Hiền,hai mẹ con bị hắt hơi,con chảy nước mũi,ho nữa,bác nhanh ship thuốc cho em đi nhé,bác cứ cho em 1 KKTN và 1 thuốc cảm lạnh nhé ,còn gì,bác kê nốt hộ cho em Bác biết chỗ nào học tiếng Anh tốt mà rẻ rẻ tí ko ah,dạy từ trình nùn nhe,cảm ơn bác,hỏi bên gối xốp của mekhanhbang mà các bác buôn bán ác liệt,hông giả nhời em gì hết ! Nếu bác thích lọ cao,ko ưng lọ lùn lắm thì để lọ đấy,em lấy lọ cao cho bác,đổi,em dùng lọ lùn cũng được nhé !
Lọ ổn rồi em ơi! Bà dùng hết rồi ! Hi hi , cám ơn em nhé! Hi hi, Tiếng Anh tốt , mà rẻ, mà lại dạy từ trình nùn thì có bác đây! Bác vừa đọc vừa dạy ngon, hihi . Trêu tí thôi. Với yêu cầu của em , em nên tìm sinh viên Ngoại ngữ là ổn đấy! Bọn trẻ bây giờ chăm đi dạy thêm lắm mà . Hắt hơi chảy mũi: cúm thì cần gì thuốc của bác thêm nữa? Em lấy cao tiêu độc pha với nước hãm 3 lát gừng thành nhiều nước tí nhé! Dùng nước này để uống Cảm xuyên hương : ngày 3 lần: mỗi lần 2 thìa Cao tiêu độc + nước gừng để uống 4 -5 viên cảm xuyên hương là OK . Con thì em pha 1 thìa Cao tiêu độc + nước hãm 2 lát gừng + BabyPlex : ngày 3 lần thì có mà khỏi bay . Nhớ phun mũi cả 2 mẹ con cho khỏe nhé! Ko tịt mũi thì mới đủ ôxy, cơ thể mới ko mệt mỏi! Nhanh khỏi hơn nhiều .
Ctd Bác Hiền ui, tình hình sau mấy hôm uống CTĐ (em uống thôi ạ) là 2 mẹ con em đỡ táo roài, nhưng em thì vẫn bị mụn, người ngứa ngáy nhưng là ngứa trong da, gãi chỗ nọ, nó lại ngứa chỗ khác, híc, chồng em bảo "lúc nào cũng gãi như ghẻ Tầu". Nhưng em ko dám tăng liều CTĐ vì sợ thằng cu bú vào lại bị lạnh. Mới lại thế này nữa ạ, mấy hôm nay chả hiểu do thời tiết thay đổi hay do thuốc đang ngấm (thay đổi nội tiết - như bác nói) mà người em mệt lém ạ, rất khó ngủ, mặc dù rất buồn ngủ (cả ngày lẫn đêm). Bác bắt bệnh cho em với!