Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Đã lần mò sang tường nhà tôi òồi ah? T đang set up kế hoạch và vốn tự có cô ah!
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! mẹ nó con gái mà phải chạy kiếm khách hàng vậy không ổn lắm ! mẹ nó xin chân kế toán hay làm gì ở quầy giao dịch đỡ cực hơn tí đó
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Nhiều lúc mệt mỏi cũng nghĩ tìm chân như mn nói ạ, nhưng với tính cách và định hướng nghề nghiệp của mình thì e vẫn tiếp tục theo đuổi cái nghề này mn ah! Thanks mn nhé!
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Trước tớ cũng làm tín dụng. Sau cực quá. Giờ chạy sang giao dịch rồi. Lương thấp đi 1 chút nhưng dc cái thoải mái. Đỡ đau đầu ^^
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Thanks mn, mình cũng cố gắng thời gian nữa ck con vào là thôi xin chuyển vị trí khác thôi. Tình hình này không ổn tí nào cả.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! đúng là mỗi người mỗi nổi khổ, mỗi nghề mỗi nỗi khổ. có vào trường hợp của ai người đó mới hiểu các chj nhỉ
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! mn nói đúng quá! Về bản chất thì vẫn là do suy nghĩ của mình. Lúc mệt mỏi có thể kêu nhưng không ai có thể giải quyết được vấn đề giúp mình cả. Có chăng là sự chia sẻ, cổ vũ để mình tích cực hơn. fighting!
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Chia sẻ với gia chủ topic này, em là con trai cũng đỡ hơn ... về cơ bản em cũng đang chán làm tại CN do môi trường làm việc ở đây ko tốt, còn về tìm kiếm KH thì cũng ko phải là quá khó đâu ạ... là do mình chưa bới đúng chỗ thôi Nói vậy chứ em cũng đang đá ngoài mẹ nó có định kết hợp cùng em thì PM nhé
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Thanks bạn nhé! Mình vừa inbox cho bạn rồi đó. hi vọng cùng hợp tác thành công với ông nó.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Em vừa tốt nghiệp HVTC, nộp vào biết bao NH mà toàn trượt, "nỗi khổ" của chị lại là niềm mơ ước của em.hi
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! e kiểm tra lại cách viết CV thử xem nhé. Chị cũng HVTC nè.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Ui! chị chia sẻ cách viết cv cho e đc k ạ? E nghĩ cái phần "bạn có quen ai trong ngân hàng không" e viết là "không" nên bị out vòng hồ sơ. E với con bạn e viết y chang nhau cái cv mà nó đc gọi đi thi còn e thì không
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! CV của chị viết cũng chán đời lắm, cũng ăn may chả biết thế nào thì được chọn. hihi, e để lại mail nhé, chị gửi mẫu tham khảo xem rút được kinh nghiệm gì ko nhé.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Ngày mới, tháng mới nhiều may mắn và thành công nhé cả nhà.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Em làm bất động sản, nhà có bán được đâu mà các bác cho vay được
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Đợt này mình thấy thị trường cũng lên lên rùi mà. mn có khách qua hợp tác với mình nhé. Thời buổi khó khăn, nên gặp đâu các bạn BĐS là phải câu kéo.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Em chưa làm ngân hàng bao h nhưng thấy lương vs thưởng lúc nào cũng bát ngát, cuối năm ôm 1 lúc trăm củ tiền thưởng thì ai mà chả ham, hic hic.