Ai cũng thế thôi, sai cũng nên xin lỗi chứ không nên lờ đi và chỉ biết quát mắng lỗi lầm của người khác
Người lớn mà ) luôn cho mình là đúng và bản thân mang trong người tư cách dậy con rồi, nên vô tình nhiều lúc nghĩ mình có sai thì cũng ksao, nhưng con sai phải xl
Nhà m dạy bé xin lõi, cảm ơn, xin chào từ bé. Giờ bé 15 tháng, chưa nói rõ, nhưng gặp ai cũng vẫy tay xin chào, ai cho gì cũng ạ và xin 2 tay, ngã hay va đập vào đâu là đến xoa xoa tỏ ý xin lỗi đồ vật. M vẫn xin lỗi, cảm ơn và xin chào vs bé.
Cố gắng bình tính đừng nóng giận mn à! Mình để ý thay đổi là sẽ làm được thôi. Hẳn là mn cũng ko muốn con nóng giận? Vị vậy mn tiết chế để làm gương cho con nhé!
Trẻ con nó dễ bắt chước nên người lớn phải làm gương để nó học theo. Rất ngưỡng mộ cách dạy con của bạn
xin lỗi và cảm ơn là hai từ cần phải dạy cho trẻ đầu tiên ngay khi trẻ tập nói, rất đồng ý với quan điểm của bạn
đúng rồi c à. em cũng nghĩ như vậy, nhưng phải dậy từ bé, chứ sau này con lớn nó ngại ko dậy nổi c ạ.
Mình đã có thói quen cảm ơn và xin lỗi con. Các bố mẹ nên khen con khi con làm được việc gì nữa nhé. Đơn giản như mình đưa khăn và nói con lau tay, con cũng xoa xoa vào khăn vì con mới 11 tháng, mình cũng khen con giỏi lắm. Bé cười sung sướng. Như vậy con sẽ tự tin và nhiệt huyết mỗi khi được bố mẹ khuyến khích làm gì. Thậm chí con biét chơi trò chơi cũng khen khuyến khích các bm nhé. Trò chơi vận động, lành mạnh ấy các bm nhé. Chứ con mà chơi game, nghiện game mà khen là gay to đấy.