Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nghiệp vụ vững + tiếng Anh siêu + khả năng thể hiện tốt => ngân hàng nước ngoài nào cũng nhận
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! trước giờ ai cũng nghĩ cứ làm ngân hàng là sướng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Hix, ngoài bố mẹ ra đúng là chẳng ai tốt với mình. Cuộc sống vốn khắc nghiệt thế đấy. Chúc mn kiếm được nhiều xèng để 2 mẹ con sống vui ha
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! chị thử việc lương 6 tr làm em ái ngại cho mức lương hiện tại của em quá huhu
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! em cũng vừa mới tốt nghiệp HVNH, không tiền, không quan hệ , vẫn biết làm ngân hàng vất vả nhưng vẫn muốn vào thích nhất là hỗ trợ tín dụng mà chắc phải mòn mỏi mới với đc tới em nó, GDV thì áp lực thời gian, ngồi 1 chỗ ko thích hợp với tính em là con gái mà cứ thích bay nhảy, còn mỗi cái vị trí quan hệ khách hàng là phù hợp nhất bây giờ mà lại toàn ưu tiên nam T_T tự thấy ngân hàng chẳng hợp với con gái tí nào nhưng thôi vẫn phải cố gắng. Các chị ở đây có chị nào làm hỗ trợ tín dụng thì cho em hỏi từ quan hệ khách hàng hay từ GDV xin vào thì đc ưu tiên hơn ạ?
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nước ngoài cũng ko chắc chuyên nghiệp mn nhé. Nhìn chung thì trong nc hay nn cũng có cái bất cập, quan trọng khả năng chịu đựng của mình đến đâu thôi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em cũng vậy nhưng thui, k so sánh với ai mà hãy vươn lên trong khả năg của mềnh.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! So ra làm sale như mình vấn sướng hơn, time làm việc chắc chỉ khoảng 1/3 thôi ( vì mình cứng rồi) thời gian còn lại thoải mái ^^. Sắp tới KD mặt hàng mới chăc mới full time thôi :v
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! e ơi e cứ xin vào hỗ trợ tín dụng đi, sẽ thấy vất vả và ngồi một chỗ chứ ko chạy đi đâu đâu. E làm nhân viên tín dụng thì hợp,. Ngân hàng quá hợp với con gái luôn gái ạ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chia sẻ với bạn chủ thớt.Mình cũng làm ngân hàng mà còn là một trong 4 ngân hàng lớn nhất nước ,Nhà nước luôn. Lương 1 tháng + phụ cấp tất tần tật được 3 triệu, oai ghê. Lúc trước còn cho làm ngoài giờ, bây giờ cấm luôn,tốt chưa ->lương còn chưa đầy 2,5tr mà là vay lương của trụ sở chính nghĩa là chừng nào phải trả lãi -> mình đi làm lao động hẳn hoi có chấm công hẳn hoi (cái vụ chấm công này đúng chuẩn không cần chỉnh muộn 5 phút 2 lần là bị trừ điểm xếp loại) . Huy động,chỉ tiêu thẻ,... báo cáo....làm GDV ngồi dính vào cái bàn máy tính mà chỉ tiêu phải đạt còn cao hơn cả tín dụng. Chán, nản .... nhiều người đã dũng cảm xin nghỉ việc -> hâm mộ.Con bạn cũng làm ngân hàng bảo nó trả lương cho người giúp việc nhà nó + lương thưởng cho người ta tính ra gấp rưỡi 1 tháng lương của nó mà cho người ta nghỉ thì ai chăm việc nhà,2 vợ chồng đầu tắt mặt tối từ sáng 7g30 đến 7g30 tối. Làm ngân hàng ai nói oai mình thì chả thấy, lương" khủng" (thấp khủng khiếp) còn bị sếp mắng khách hàng chửi -> y như cu ly:-\"
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Bạn nên suy nghĩ kỹ nhé. Mấy chị làm cùng ngân hàng mình lại xin nghỉ chuyển làm các cơ quan hành chính đấy, ổn định hơn làm ngân hàng đỡ áp lực hơn nhiều. A Ngân hàng Nhà nước.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nhà mình cạnh khu tập thể NH thấy mấy chị suốt ngày về muộn mà có hôm gần 9h tối, ko biết thu nhập thế nào nhìn thế ai cũng sợ luôn, mà chủ topic có chị Sếp chắc ghê gớm thì phải, nhưng mn vẫn bán hàng OL thì chắc cũng ko bận lắm nhỉ? Vì miếng cơm manh áo cũng phải cố như mình dân VP cũng áp lực công việc kinh khủng đang cố trụ đây...
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Bây giờ ở đâu cũng khó khăn cả thôi... Chả có đâu lương cao mà nhàn cả. Tâm lý mọi ng nghĩ vào ngân hàng sướng là tâm lý cách đây 10 năm rồi. Khi ấy thì đúng là sướng thật. VÌ ít cạnh tranh ==> Ít cạnh tranh thì đương nhiên ko có áp lực + Thu nhập ổn định ==> Nhàn mà lương vẫn cao. Bây giờ chả có công việc gì là ko phải cạnh tranh. Tiến tới thị trường lao động của mình sẽ chẳng khác gì nước ngoài. Làm đc việc, có cống hiến thì chả sợ ko có việc ==> quan trọng phải xác định tâm lý LÀM THẬT. Qua rồi cái thời ngồi mát ăn bát vàng bao cấp ngày xưa rồi. Mình có bà chị làm ngân hàng. Cách đây 3,4 năm chị ấy về bảo. "Chưa bao giờ thấy làm ngân hàng nhục như bây giờ. Nhân viên ngân hàng phải đi phát tờ rơi, nịnh nọt khách vay tiền..." ==> Thế mình mới thấy, cái tâm lý bao cấp nó đã ăn quá sâu vào ý thức của chúng ta. Chính vì cách suy nghĩ như vậy mà Bộ luật lao động của mình gần đây đã buộc phải thay đổi khá nhiều để điều chỉnh. Giờ chẳng có biên chế vĩnh viễn nữa. Chỉ có hợp đồng. Cứ ko đc việc là sẵn sàng nghỉ. Như thế thì mới có hướng phấn đấu và cống hiến. Cơ quan chồng mình giờ đang chết dở với quá 1 nửa lao động là thành phần ngồi không lĩnh lương. Việc cả năm chỉ dồn làm 1 tháng là hết. Lương 3 cọc 3 đồng nhưng nếu tính thời gian cống hiến so với mức lương nhận được cộng đãi ngộ thì vẫn là cao chất ngất rồi. Các mẹ nghĩ xem, lương 3tr/tháng. Chắc chỉ đủ ăn sáng xăng xe,... Nhưng tính ra dồn việc cả năm vào chỉ làm 1 tháng là xong. Như vậy thì 11 tháng còn lại là ngồi ko lĩnh tiền rồi.. CHả phải là quá cao sao??? Bây giờ hầu hết các nơi đều có tâm lý co hẹp biên chế lại, thay vì phải trả cho 12 ông như thế, co lại chỉ còn 6 ông. Vậy là mỗi ông sẽ được 6 triệu/tháng, 1 năm ông ấy làm thật 2 tháng. Với tư duy như thế, mình nghĩ chỉ cần 1/4 số biên chế, tức là chỉ cần 3 ông. Thì lương chắc chắn cao. Đồng nghĩa với lương cao là việc nhiều hơn... Nhưng chắc hẳn ai cũng đồng ý làm nhiều hơn, tức là làm việc gấp 4 lần để nhận lương 12 triệu. Hơn là cứ đi đi về về để nhận lương 3 triệu. Nhàn thật đấy nhưng lại phải chạy vạy, tìm kế sinh nhai. Tiêu cực, hối lộ, văn hoá phong bì cũng vì thế mà sinh ra thôi... Haiz... Chỉ mong đời con cái mình ko còn cảnh thế này nữa!!!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em hay giao dịch ở ngân hàng thấy mấy chị vừa xinh cũng hay tươi cười nhìn ngưỡng mộ các chị ấy lắm. không ngờ vất vả vậy sao