Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nói chung ngành nào cũng có cái khó của nó mn ạ, trước đây ngân hàng kd tốt thì lương cao, nv cũng có động lực làm việc hơn. Giờ ngân hàng kd kém rồi, việc thì vẫn nhiều, nên thấy nhiều người kêu lắm. Trừ ngân hàng nhà nước chắc còn đỡ. Tuy nhiên ngân hàng vẫn hơn khối ngành khác mn ạ. Phải cố gắng thôi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! thời buổi khó khăn được một công việc như bạn đã là đáng trân trọng rồi bạn nên vui vẻ cố gắng hơn thì hơn bạn à nếu cứ khó chịu thì chỉ thiệt thân mình thôi. Hãy vui vẻ lên công việc sẽ nhẹ nhàng hơn đấy. Đúng là trong chán ngoài thèm, ai đi làm rồi thì chán chường, còn khối người thì chỉ mong được vào làm. Chúc bạn luôn vui vẻ và có niềm vui trong công việc
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! huc. công nhận là trong chán ngoài thèm. nếu làm ngân hàng mà back office thì có khác gì dân văn phòng khác đâu mà áp lực lại nhiều hơn hẳn. cố lên mn. cứ nghĩ là những nàng ngân hàng ăn mặc đẹp, cuối quý đc thưởng mấy tháng lương các nàng vẫn là niềm mơ ước của hội t đấy
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Bắt tay với mẹ này 1 cái, mình cũng 7 năm rồi đây. Cũng may 1 năm nay mình chuyển sang bộ phận khác, hợp với sở trường sở đoản hơn nên đầu óc cũng thoải mái. Giờ mà nghe nói đến chạy chỉ tiêu kinh doanh là phát sợ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! dân ngân hàng oai quá chứ còn gì ạ! Em vào ngân hàng vietcombank thấy các chị GDV cũng thèm lắm, hihihih
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Hiz em cũng dfang ngâp nghé xin vào ngân hangf.chị ơi em hoc kế toán keemt toán trường thương mại ra ý.mà đi làm ngân hàng có phải đi học thêm những gì ko ạ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình cũng thống hiểu nỗi khổ của dân ngân hàng lắm, vì mình phải làm nhiều giao dịch liên quan đến các bạn ngân hàng lắm, nhiều khi hỏi chuyện lương thưởng, chế độ thấy ai cũng ngán ngẩm mà cv lúc nào cũng áp lực, chơi thì ít mà làm thì nhiều.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hihi, đúng cái ngành e chật vật vất vả mất 4 năm mòn đít ở ghế trường đại học, cố gắng ra trường thật nhanh để tung cánh, cơ mà học ở trường thì toàn cái gì ý, ra ngoài vẫn cứ p học lại từ A-Z cơ ạ (đôi khi nghĩ thấy 4 năm cứ phí phí sao sao đó ) và đúng như mn nói, ối sao mà cái môi trường đó nó khắc nghiệt ghê thế :v lại bảo đi làm công ở đâu mà chả thế hehehe... e cũng cảnh kinh doanh ngoài, chúc mn luôn đắt hàng nha ^^
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Xác định làm ở ngân hàng thì phải chấp nhận thôi bạn ạ. Mình làm NH đã 8 năm và kinh nghiệm rút ra là: Ưu điểm: - Lương cũng thuộc loại TB khá - Lương đều và không nợ lương - Có cơ hội giao lưu với nhiều thành phần xã hội - Đúc rút kinh nghiệm sống và kinh doanh tốt nếu biết lợi dụng,..vv... Nhược điểm: - Vất vả và bị bóc lột - Bị mang danh hão (phù hợp với những ai có sở thích này) - Lương tăng chậm (hầu hết là như thế, trừ trường hợp sếp quý và đưa lên theo dây) - Lương người vào sau cao hơn người vào trước - Năng lực TB + nịnh nọt --> Dễ lên cao - Thưởng tết (thưởng khác gần như chỉ tập trung vào sếp lãnh đạo --> Cố mà lên sếp nhé) - Sếp luôn luôn là kẻ mị dân cực giỏi, là kẻ họ hứa với hầu hết nhân viên nhưng chỉ là nói dối và thực hiện vc này cho người mình quý thôi,...vv..
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình cũng dân bank đây. Mình thuộc bên Casher kế toán. Làm việc trực tiếp với tiền, lượng tiền ra vào liên tục. Sơ suất một chút là cuối ngày đền tiền như chơi. Với cả thời kỳ thịnh vượng của bank bây giờ không còn nữa , bank bây giờ mọc lên như nấm. Cạnh tranh khốc liệt. Nên chạy chỉ tiêu ngất luôn. Mà không chỉ có chỉ tiêu huy động vốn mà còn chỉ tiêu sp dịch vụ nữa, đủ các thể loại. Ngoài ra còn áp lực từ khách hàng và sếp nữa. Haizzzz Nhưng mà dù sao mình cũng có một cv, còn có lương, có thưởng,có động viên, còn có tiền nuôi con và nuôi thân....hơn rất nhiều người phải vất vả ngược xuôi ngoài kia tìm việc làm.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình cũng dân bank đây. Mình thuộc bên Casher kế toán. Làm việc trực tiếp với tiền, lượng tiền ra vào liên tục. Sơ suất một chút là cuối ngày đền tiền như chơi. Với cả thời kỳ thịnh vượng của bank bây giờ không còn nữa , bank bây giờ mọc lên như nấm. Cạnh tranh khốc liệt. Nên chạy chỉ tiêu ngất luôn. Mà không chỉ có chỉ tiêu huy động vốn mà còn chỉ tiêu sp dịch vụ nữa, đủ các thể loại. Ngoài ra còn áp lực từ khách hàng và sếp nữa. Haizzzz Nhưng mà dù sao mình cũng có một cv, còn có lương, có thưởng,có động viên, còn có tiền nuôi con và nuôi thân....hơn rất nhiều người phải vất vả ngược xuôi ngoài kia tìm việc làm.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! e thấy quê e nói tới ngân hàng là hot lắm ý có bác chạy mất 500tr cho con vào ngân hàng nhà nước, ôi thấy tiếc tiền quá
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em là sinh viên mới ra trường, vào ngân hàng làm tín dụng, giờ cũng chạy chỉ tiêu quá trời luôn. hu hu
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! vẫn hơn bên e còn chậm lương cả tháng rùi ko biết có trả được ko cơ huhu
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! đúng là vào VCB thấy chị em ngân hàng giày cao gót, son phấn bóng nhoáng.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em cung 7 nam bank roi day, chan ngan qua roi. Thoi buoi kt kho khan the nay fai co gang thoi a.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chính xác là cái này ạ. Quay đi quay lại thấy bạn bè mình đứa cty đóng cửa, đứa nợ lương mình thôi lại an ủi dù sao vẫn nhận lương đều hàng tháng, dẫu có thấp và đi làm nhịn sếp như nhịn cơm sống huhu.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nếu nhìn cũng thấy mình xinh tươi lắm, ha ha. Thực ra lúc khổ thì ko ai hay, mình lên đây tâm sự cho quên đi thôi. Chứ cũng quen rồi, mình làm back office nên không có kiểu làm nhiều ăn nhiều mà làm bao nhiêu lương cũng thế thôi. Ngồi dính mông vào ghế 8h, đc cái trắng vì cớm nắng, ko áp lực doanh thu nên cũng đỡ, he he
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hay chúng ta nuôi lợn sạch rồi đem bán, bán ko hết đem về ăn vừa sạch vừa có xiền
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! giao dịch viên vất vả lắm ạ, làm muộn mới về ý ạ. Em thì làm back nên cứ hết giờ đứng lên về, tháng lương nhận đều đều, ko có chuyện làm thêm giờ hay bất cứ gì cả. Lương có thế thì chỉ làm thế thôi, he he