Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! haiz...mấy năm nay ngân hàng cũng khó khăn chứ không được như trước, mẹ nó cố lên nhé.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Dạ không phải đâu ạ. Ý em là tiền lương em đi làm mà con thua tiền chồng em cho nữa. Chí em ko có ý khác đâu.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ăn cây nào rảo cây ấy đi. Than vãn nhiều quá. Ai chả biết là nghề nào cũng có cái khổ cái sướng riêng của nó. Nhưng nói thật là toàn thấy dân ngân hàng kêu ca phàn nàn. Có biết là biết bao nhiêu nghề khác gen tỵ k ^^. Có chỗ nào mà công cụ dụng cụ đc cấp đầy đủ như ngân hàng không, ăn mặc đẹp, có cả điều hòa 2 chiều dùng. Chả mấy nghề đc như vậy. Mà lương cũng chả khá hơn dc là mấy. Mình là mình thấy mấy em giao dịch viên còn vất vả nhưng tạm gọi là không này nọ. CHứ mấy em gái làm tín dụng thì thôi rồi. Không thể chấp nhận dc. Dc cái này mất cái nọ thôi. Mình là mình cạch ny là tín dụng ở ngân hàng. Chính đứa em là con trai cũng làm tín dụng nói như vậy đấy. Nó khuyên mình tránh xa gái tín dụng. Lạ nhỉ ??? Trước thì không tin nó. Nhưng giờ tin rồi. Sự thật là vậy. Do hoàn cảnh suốt ngày tiếp xúc với người nhiều tiền nên cách nghĩ nó cũng thay đổi. Mình đã từng chứng kiến đứa bạn gái. Lúc đi học thì ăn mặc giản dị, đẹp thực sự, k tính toán. Thế mà chỉ sau một năm làm tín dụng ở VPbank. Nó đã biết quẹt thẻ tín dụng mua quần áo hàng hiệu, lúc nào cũng chăm chăm ăn ngon mặc đồ đẹp. Đi với với ny thì mặc bình thường nhưng đi làm, đi chơi với thằng khác thì son phấn, váy ngắn...Lương thì cũng chỉ dc 6 tr+ thưởng 2-3 triệu chả dc bao nhiêu thế mà sắm ác.Quẹt thẻ tiêu hết trước, trả nợ sau. Gặp thằng nào cũng tán. Thậm chí chê ny nghèo, bắt mua nhà ở Royal city mới yêu tiếp không thì chia tay. Ấy thế mà chia tay rồi đấy. Chia tay cái yêu thằng nhà giàu đang vay tiền ở ngân hàng mua ô tô luôn. Kinh k chịu dc. Con gái bi h đểu có kém j con trai mà sao suốt ngày kêu con trai là k ra j này nọ. Không biết con gái bi h ở ngành khác thế nào nhưng tín dụng ngân hàng thật là kinh. Chỉ khổ thân thằng ny em ý.(yêu nhau hơn 3 năm, 1m70, 68kg, nhà HN, học BKHN, lương 2 con số ổn định, có khả năng thăng tiến, giờ đang học cao học, nhiều em thích,gia đình tốt, bm tâm lý, dẫn em ý về nhà bao lần rồi...thế mà bị em nó đá vì lý do là không mua nhà ở royal ... đỏ thật.) là con người nên suy nghĩ một tí... cứ thân với bọn giàu có đi. Chê người khác nghèo đi. Xem sau này có bị mấy thằng nhà giàu nó bỏ sau vài tháng không. Chờ xem. (^^) . Mọi người bây giờ chỉ có các cụ trung niên mới thíck con dâu ngân hàng thôi. Chứ nói thật giờ thanh niên kinh nhất là lấy vợ tín dụng ngân hàng. Bị cắm sừng lúc nào không biết. =)) . Các chị em thấy ngân hàng lương thấp thì nên nhìn các ngành nghề khác đi 1 tẹo, chứ hơi tí là kêu ca. Ngành nào cũng khổ cả. Mồ hôi nước mắt cả. Kiếm tiền dễ thì chỉ đc 1 thời gian thôi. ^^
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! mình cũng thế mà, ck cho còn gấp mấy lần lương, ha ha. Nhưng vẫn phải đi làm để cho biết tôi cũng kiếm được tiền nuôi miệng tôi nhóe, =))))))))))
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Xin lỗi bạn vào comment có sai mục đích không vậy??????????? Chỉ có e người iu đó biến chất chứ có phải cả cái làng dân ngân hàng nó biến chất đâu hả bạn? Đừng có mà vơ đũa cả nắm. Mà dùng hàng hiệu thì làm sao, ăn ngon mặc đẹp thì làm sao? CÒn e kia về bản chất là hám giàu rồi có điều nó chưa bộc lộ thôi chứ có phải là vào làm ngân hàng mới thế đâu. Cậu kia không nhìn ra bản chất thôi chứ sao? Mà như thế thoát là may phải mở tiệc chứ sao mà than vãn chê bôi. Đàn ông nhiều chuyện. Nhà giàu thì làm sao, thân với họ thì sao? E gái kia không hiểu chuyện chứ có phải là cứ ngân hàng là nhìn ng khác bằng con mắt chê bai đâu? Mình không làm tín dụng vì mình không thích phải đi tiếp khách nhiều. Mà bạn là đàn ông bạn chê bai con gái không biết ngại mồm à?
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chắc chỉ những người làm ngân hàng mới hiểu được nỗi khổ của nhau, còn người ngoài cứ mặc định làm ngân hàng là sướng rồi. Nhưng bạn ơi, công việc nào cũng có nỗi khổ, cũng có sự ức chế riêng bạn ạ, và còn rất nhiều người đang không có việc làm. Vì vậy bạn hãy cố gắng làm thật tốt công viêc của mình nhé.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! đừng vì 1 cá nhân mà đánh giá 1 tập thể bạn ạ nói thật ngành nào cũng khó khăn nhưng ngân hàng thì khó khăn trực tiép đến tạo tiền cho ngành khác đó bạn ạ
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em nghĩ nghành nghề gì cũng có nỗi vất vả riêng giờ kte khó khăn có cv ổn định là tốt rùi mẹ nó ah
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh, mỗi ngành nghề đều có khó khăn và tính phức tạp riêng của nó. Chỉ có điều mình thấy ai nhắc đên ngân hàng cũng kêu giàu lắm. Không biết bao giờ mọi người mới bỏ được quan niệm đấy đi. Ngân hàng có dăm bẩy loại mà, hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh, đang trong kiểu bình ổn và thoái trào, nào có hot như xưa nữa đâu mà lắm tiền với ít tiền, hic hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ủng hộ tinh thần mn. Mấy năm nay kinh tế khó khăn mà. Doanh nghiệp ko phát triển đc nên ngân hàng cũng bị vạ lây
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Kệ người ta bạn ạ. Như mình đây mõi lần có người hỏi làm gì, bảo em làm bên viễn thông, người ta cũng bảo giàu thế sao phải xoay sở bán mắm làm gì cho mệt. Trời đất! Có ai muốn mệt đâu nhưng sống ở nơi "tiền than, gạo củi" này mà chỉ trông chờ vào lương 6 triêu/tháng thì chi trả học hành cho con cái xong thì cả nhà chắc sống bằng niềm tin mất.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! uh, làm ngân hàng còn phải đi bán giày với quần áo trẻ con thì phải biết nó giàu đến mức nào rồi ý, haiz
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Hic, cũng kệ miệng đời thiên hạ, nhưng nhiều khi bạn thân của mình cũng nói thế, chỉ muốn xông vào bóp cổ cho chúng nó tắc thở, ha ha. Mình du học nước ngoài về xong phải quay ra bán quần áo và giày dép, giàu gớm.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình đang làm nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp vẫn đang chờ biên chế nhưng giờ lại có đầu vào bidv vị trí GD viên. Phân vân quá vì cv hiện giờ của mình cũng có lúc bận, lúc rảnh, thỉnh thoảng tạt té chỗ nọ chỗ kia đc, lương công chức thì cũng bthuong tính theo hệ số+ 1 số các phụ cấp khác. Các mẹ cho mình lời khuyên có nên đầu quân vào NH ko? Mình đầu 3 rùi, đọc xong 16 trang tự dưng thấy lăn tăn quá
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! E cứ ngji ngân hàng làmlàm thích lắm, đúng là ở tronh chăn mới biết chăn có giận