Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nghề nào cũng có cái khổ cái sướng thôi bác ơi, sướng khổ tùy lúc buồn vui thất thường )
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Chia sẻ với bác. Nhưng mà đc làm việc trong ngân hàng là ước mơ của em ngày xưa, theo đánh giá của em thì đó là môi trường rất chuyên nghiệp!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nhà nc thu nhập thấp hơn NH. Có nên bỏ nhà nc theo anh NH ko nhà mình?? Please!!!
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! em vẫn bám trụ với nghề đây, dù gì cũng được cái mác, ha ha ha
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! hix. thế mà em vẫn thích làm giao dịch viên cơ chứ, mỗi tội mãi ko thi được cái nào. Giờ làm việc cũng lông bông nên chán đời lắm các mẹ ah.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Dân văn phòng là sướng r, mình dân shipper đây, làm việc ở mặt đường, công việc chủ yếu là quẩy tan cái nóng giữa trưa hè nóng bỏng ^_^
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Có mẹ nào đã và đang làm việc tại Sacombank không cho mình hỏi một ít vấn đề. Làm ở đây có áp lực lắm không. Vì mình thấy Sacom tuyển dụng liên tục, chứng tỏ lượng nv out ra cũng khá lớn. Em mình nó nộp ở Sacom.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Người ta nói là công danh và bổng lộc ấy. Bạn đã có công danh là cái mác ngân hàng theo như bạn nói. Còn bổng lộc của bạn là 6t cũng đã là mức lương mơ ước của nhiều người rồi. Đương nhiên với mức lương đó sẽ không được thoải mái khí sống ở đất thủ đô đắt đỏ này.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Giờ mới thấy topic của dân ngân hàng,nhảy vào đây hóng hớt với các mẹ. Em làm front nên k bị giới hạn nhiều về thời gian hay đi lại, chỉ có điều áp lực chỉ tiêu, nhiều khi thấy cũng oải
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! ngành nào cũng có cái khó của nó thôi các mẹ. cuộc sống mà, cái gì cũng 2 mặt, chỉ sống dc thoải mái nếu suy nghĩ của mình thoải mái thôi
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Công nhận là bạn chủ topic đi du học về mà lương như vậy thì bèo bọt thật. Luơng cao tí mình còn chịu nhịn các sếp đc, chứ ko thì hơi bị khó..hiihii... Nhưng mà thôi chủ top ơi, tình hình kt đang khó khăn vô cùng tận. Chị em chúng mình có công việc ổn định, lương có dăm ba triệu cũng gọi là ổn định rồi, có tg rảnh thì kiếm thêm trên mạng có tiền mua sữa, mua bỉm cho con là cũng tàm tạm, vì tầm này ng lao động thất nghiệp nhiều lắm ^^ Chúc chủ top bán đc nhiều giày dép nhé! Hehehee..Để em qua topic giày dép của chủ tóp hóng xem có em nào xinh tươi ko nào, tự thưởng cho mình một em..hé hé
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Cũng cùng tâm trạng với mình nhưng mình là KT. Mình có mấy người bạn làm NH nghe bảo môi trường cũng khắc nghiệt lắm, có đứa gọi là có chút thành công thì mấy đứa khác lại bảo tại con đó chịu đi đường tắt với sếp, bla bla.Nói chung ngành nào cũng khổ.
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Em thấy phục cá mẹ ngân hàng kinh khủng. Các mẹ ý có một sức chịu đựng, sự kiên trì vô cùng to lớn. Ngày nào các mẹ cũng làm 1` việc giống như ngày nào và vô cùng chán. Em mà vào làm NH em bị đuổi cổ ngay rồi, vì em lười lắm và tính lại ko cẩn thận, lại còn nóng tính ( hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Mình chưa làm NH, nhưng ngày trước mình làm qly cty thì có mấy em nv xin nghỉ việc ở cty mình đê vào làm NH. Nhưng sau tất cả các em ý đều phải out, k ai trụ được. Vì chỗ ngon thì k tới lượt, chỗ không ngon thì không trụ được. Mà làm NH ngon, vị trí ngon thì toàn con ông, cháu cha. Dân thường k có suất đâu. Mình nghĩ đó cũng là tình trạng chung khi làm trong cơ quan nhà nước. Tất khổ vì hai từ "Cơ chế" thui mn à. Hic
Ðề: Nỗi lòng dân ngân hàng!!!!!!!!!!!! Nói chung ngành nào nghề nào chẳng có cái được và cái mất Sinh nghề tử nghiệp mà