Ðề: Nỗi niềm cu Bi... hì, nhiều thì chắc phải hết mấy cuốn album mẹ Cẩm Anh ạ. Cu Bi ấy, muốn giở ra toàn hình của cu cậu thì mới chịu cơ. Có lần bố chiều con, hì hục gỡ hết ảnh mọi người ra. Mọi người phải nhìn thấy cái lúc ấy cơ, ảnh iếc bố với con quần thảo cứ gọi là ... vo viên cả vào. Bố với chả con.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... hì hì, bé Cẩm Anh nhà mình nhìn thấy ảnh là cũng cứ vo vo và cho vào mồm ý. Nhưng mình cũng phải đề phòng vì cái cạnh của tấm ảnh sắc lắm, nó cứa cho thì thui rồi
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Cho cái link đi mẹ nó ơi, em cũng nghe ngóng được thế mà seach chưa ra, chắc là chưa bắt đầu hả mẹ nó???
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... úy úy! Các mẹ cho mẹ baby tham gia với nhé! mẹ baby cũng đang sắm cái mấy ảnh đây nì
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Sắp rồi mẹ nó ạ. Tháng 9 này là bắt đầu gửi ảnh tham gia được rồi. Đây là cuộc thi do trang Ngôi sao nhí tổ chức. Các mẹ thử gõ từ khóa xem. Ngoài tham gia thi ảnh là hoạt động chủ yếu, còn có các hoạt động ngoại khóa dành cho các bé cùng gia đình tham gia, như các buổi tư vấn, vui chơi rèn luyện kỹ năng sống... Mà Zaizai ở Thanh Hóa cũng đừng ngại nhé. Cuôọ thi áp dụng cho tất cả các tỉnh thành trên cả nước đấy.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mình quên chưa nói là ảnh tự chụp, ảnh nghệ thuật hay ảnh đã qua chỉnh sửa đều được tham gia các mẹ nó nhé.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Hi! các mẹ nhà này bàn tán cho con đi thi ảnh sôi nổi nhỉ. Mèo nhà mình cuối năm nay mới ra đời, nên giờ chỉ ngồi hóng anh chị đi thi thôi .
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Úy vậy là mình cũng có nhiều thời gian để tạo dáng cho con những bức hình chẹp nhất Khi đó bé Cẩm Anh nhà mình cũng lớn hơn một chút xíu là có những bức hình ngộ nghĩnh đó
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Cóc cóc, nhà Bi mở của nhanh để mẹ Zai thông báo tin HÓT nào. Mẹ Zai đã hóng ra cuộc thi ở đâu rồi nhé, hé hé, bố Zai vẫn bảo mẹ Zai có độ hóng...hơn người, đi thi, đi thi thôi, là lá la...
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mèo ngồi hóng rồi tiện tay nhắn tin vote cho anh chị thôi nhá, mai mốt anh chị giựt được giải sẽ cho Mèo sờ cái bằng khen lấy hên, hê hê
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Lạch xạch lạch xạch, đấy, cửa liếp mẹ nó kéo ra rồi, mẹ cu Zai òa vô loa tin đi hé hé, xem độ hóng chính xác bao nhiêu phần trăm nào
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... nếu bé nhà mình đòi nhìn ông mặt trời trước ngày 30/11 thì vẫn dự thi như thường được mẹ nó à. Cuộc thi dành cho các bé từ 0 đến 12 tuổi cơ mà. oa oa là bố cầm điện thoại nháy luôn. Biết đâu lại giựt được giải Ấn tượng đấy mẹ meongoan83 à. Bên cạnh các giải lớn sẽ được trao trong đêm Gala là các giải hàng tuần giành cho các bé lọt vào top trong đấy các mẹ ạ. Cũng vote và cũng có giải của Hội đồng giám khảo chấm như thường ấy. Mẹ nào quan tâm ghé thăm ngoisaonhi.com tham khảo nha.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... hí hí! Các cô ơi, chiều nay papa cháu đi làm về trên tay cầm một cái máy ảnh hiệu sony về tặng mẹ con cháu đấy. Papa cháu bảo lần này phải chụp thật nhiều ảnh của cháu để đi thi đó Papa cháu ủng hộ nhiệt tình vụ này đó, Papa cháu bảo cháu phải giật được giải to cơ Papa cháu sẽ tặng mẹ con cháu món quà đặc biệt đó Hí hí Cháu vui quá các cô ạ!!!
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Nhất mẹ Cẩm Anh rồi! Chẳng lẽ bố cũng lén mẹ vào diễn đàn biết mẹ con đang ngóng cuộc thi ảnh hay sao mà kịp thời cơ thế không biết. Mẹ Zai, mẹ Mèo ngoan ới ời, có tin này vừa thú vị vừa hay ho cực kỳ. có giải Chòm sao ở cuôọ thi Ngôi sao nhí đấy giải giành cho các bé sinh đôi, sinh ba hay sinh bốn Thật đúng là Chòm sao thật các mẹ nó nhỉ?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Hì, bé nhà mình dự sinh đúng 30/11. Có khi tham gia đúng ngày này lại giật giải bé 'siêu nhí'
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Hì hì Papa cháu ủng hộ mẹ con cháu lắm mẹ Bi ạ! Papa cháu còn nghe ngóng tình hình nữa cơ. Thấy papa cháu bảo là ngoài cuộc thi ảnh ra còn có các buổi offline nữa, nên papa và mama cháu thích lắm đấy. nên papa cháu cứ chộp ảnh cháu lúc cháu ngủ, lúc cháu mummum và lúc cháu "mít ướt" nữa
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Chả bù cho xã em, mỗi hôm ngồi ăn cơm em ngồi kể chuyện buôn bán trên diễn đàn với các mẹ lão toàn bảo đúng là đàn bà, cứ nhìn thấy nhau là buôn chuyện, hức, lão chẳng bao giờ biết diễn đàn là cí gì đâu ạ
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Bố cháu nói thế thôi, chứ thực ra là bố để ý chuyện của phụ nữ lắm đấy. Nhà mẹ nào có nàng công chúa thì biết, bố cưng con gái lắm ấy, nhiều khi còn dịu dàng và hóm hỉnh hơn mẹ nhiều.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ Zai thì lâu lâu lâu vẫn được nịnh đầm là người phụ nữ quan trọng nhất của 2 bố con. Hông nay chả hiểu sao mẹ Zai thấy người oải quá, chả bùn làm việc, độ buôn cũng bị giảm đi mấy %, mà không biết đã có mẹ nào gửi ảnh dự thi chưa nhở?