Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ bảo Zai chăm sờ đầu cho mẹ nhé. Chuyển mùa từ hạ sang thu đấy mẹ nó ạ. Mẹ đi mua lá thơm về xông là thấy sảng khoái ngay đấy.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ Bi hôm nay ốm thật rồi. Cổ và hai bả vai đau ê ẩm. Lát nữa các mẹ nhớ nhắc mẹ Bi mua lá về xông nhé. Mẹ Zai cần mua không, tui mua rồi chuyển fax nhanh về Thanh Hóa cho bà một bó?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Gớm, cám ơn tấm lòng "đại bác" của mẹ Bi. Mẹ Zai nay khỏe rồi, lại có thể 888 tưng bừng rồi, hề hề. Qua điểm danh cái không lại bảo lượn tứ phương mà ko lượn vô nhà mụ. Mà mẹ Bi đã chụp được ảnh cho Bi chưa, mùa thu HN đẹp lắm nhỉ, cả nhà Bi dắt nhau ra Hồ Gươm show lấy mớ về dự thi chứ chi nữa?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mấy hôm nay mẹ Cẩm Anh mải đi buôn dưa lê cà pháo quá Thế hai mẹ đã đỡ khỏi ốm chưa? Mấy hôm trc thời tiết chuyển mùa đó mà Còn mấy hôm nay thời tiết mùa thu thật thích, mẹ con Cẩm Anh định cuối tuần này đi lượn lờ HN để chụp những tấm ảnh nét đây. Hí hí
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Híc, mẹ Cẩm Anh nói làm mẹ Zai lại thèm. Nhà Bị với nhà Cẩm Anh hẹn hò đi chụp hình rồi gửi dự thi đê. Nghe kêu bé nào gửi ảnh dự thi cũng có quà hả các mẹ???
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Cóc cóc cóc, nhà này đi đâu mà đóng cửa im ỉm thế nhở? Sang điểm danh nhá bà kia...Chúc con trai cuối tuần zui ze nhá
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mình có nghe nói đến là có quà theo tuần, theo tháng đó:d Vậy thì còn gì bằng nhỉ các mẹ nó Mẹ Zai đã gửi ảnh chưa? Mẹ CA đang bỉu papa CA cuối tuần này đi chơi ở HN và chụp nhiều ảnh chẹp đó
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ Zai thử đăng ký rồi mà chưa được, chắc là đầu tháng 9 mới bắt đầu. Sướng nhẩy, cứ có quà là sướng. Đầu tuần sau nhà Zai cũng đi Đà Nẵng chơi, mai mốt cùng đọ ảnh xinh nhá mẹ CA?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Cảm ơn mọi người đã quan tâm mẹ Bi hôm nay cũng đỡ hơn, lại quen tay vào diễn đàn họp nhóm với chị em đây. Thấy mẹ bạn Zai và mẹ bạn Cẩm Anh như đang xí chỗ chụp hình đó nhỉ? mau mau không cả 64 tỉnh thành hết chỗ cho nhà mình post hình bây giờ
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Cuối tuần rồi đó mẹ nó ơi. Tháng 9 nhận ảnh rồi mẹ nó nhớ gửi mã số để mọi người cùng vote cho nhé.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Quả hở quà hở??? Mẹ Bi thích vụ này . Lần trước chậm chân quá để lỡ mất dịp đổi khăn của friso, cứ tiếc mãi. Mà quà gì đó hả các mẹ? nếu cu Bi tôi mà nhận được quà con gái thì sao giờ nhỉ? P/s: Hai người này kêu bận mà sao hóng tin nhanh thế???
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Phù, cuối cùng cũng trả lời được cái câu cuối rồi đây. Cừa nhà tôi bằng liếp, các mẹ thích thì cứ kéo ra mà vào nhé . Nước lôi tự túc nhé
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Uýnh hình như chưa đăng kí được hay sao ý Mà đến hết tháng 11 cơ mà lo gì các mẹ. Ngày mai nhà CA đi chơi chup thêm nhiều ảnh đã
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ CA nghĩ là khi mình đăng kí gửi ảnh về người ta cũng biết là zai hay gái mà, nên vấn đề quà mẹ nó yên tâm đi
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Giờ này nhà Cẩm Anh chắc đang di vu tạo dáng rồi Ngóng ngóng ... Ừ nhỉ gửi ảnh thì biết rõ male hay female mà nhỉ Tự nhiên lại nghĩ đến cái ảnh cu Zai nhà mình khoe hàng . Mà mẹ nó ơi, mỗi tuần sẽ có mấy ảnh được nhận quà?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Các mẹ cho con đi thỉ ảnh ở đâu vây? cho nhà em bám càng với, con ko nhiều ảnh lắm nhưng thích đua đòi ạ hii
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mình thấy các mẹ trên này bảo bên ngoisaonhi.com đấy mẹ anna Duong à. Mẹ nó khi nào có mã số thì post lên đây huy động mọi người vào vote ủng hộ nhé, e cũng vậy, đang đợi có mã số để kiếm số vote của các mẹ đây.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Sau vụ gửi ảnh dự thi này có khi các mẹ ở ngoài đó lại cứ cuối tuần được tụ tập gặp nhau cũng nên ấy chứ. Chỉ khổ thân cho mẹ Zai ở xa thôi. Các mẹ phải ưu tiên mẹ Zai ở xa mà tích cực bình chọn cho Zai nhá, há há
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... vâng ạ! em hồi hộp chờ ngày đó mẹ nó ạ.! cái vui là con đi thi và hy vọng được offlone để tạp DK cho con giao lưu cùng các bạn.