Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mà không biết họ có chấp nhận ảnh chụp ở studio không mẹ Bi nhỉ, bé hàng xóm nhà Zai có bộ ảnh chụp ở studio thôi, chả bít có được ko?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... May quá có mẹ cu Zai hỏi nên mình có dịp nhắc lại. Các mẹ nhớ nhé, ảnh thể loại nào cũng được chấp nhận tham gia dự thi đấy. Các mẹ chọn những bức hình rõ nét và thể hiện nét đặc trưng của con là được. Mẹ nào dự thi ảnh cũng phải ghé vào nhà cu Bi đăng mã số để nhận thêm vote của mẹ Bi và các mẹ khác nhé. Chúc các mẹ thành công. Mấy ngày vừa qua mình hơi bận chút Nên không trở về nhà coi sóc chăm chút như mọi khi được Iu mẹ Zai ghê, biết mẹ cu Bi vắng nhà đấy .
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ Zai qua phá nát nhà mà chả thấy ai í ới giề nên đoán là vắng nhà thôi mà, mẹ Bi kiểm tra nhà lại xem có đồ dùng gì còn dử dụng được ko?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... hé hé, hai mẹ đang nói chuyện hay ghê Mẹ baby đọc mà như hai mẹ đang trách nhau ý:d. Ý mà baby nhà mình cũng toàn ảnh studio này các mẹ, mẹ baby nghĩ là ảnh studio đều đc đó các mẹ à
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... CB nhà em thì toàn ảnh mẹ tự chụp thôi, mà nàng này điệu lắm, cứ nhìn thấy ống kính là cười rõ tươi, mắt hau háu, tay hươ hươ, trông yêu lắm ấy. CB đi thi cả nhà vòa ủng hộ nha
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... hi hi. mẹ CA đã sưu tập đc nhiều ảnh lắm rồi nè, các mẹ đã đăng kí chưa? Mà bây giờ mẹ CA đăng kí có cần phải đăng kí theo nhóm nào không các mẹ? Hya là cứ đăng kí rồi BGK sắp xếp?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Hôm rồi tôi đi vào Hà Tĩnh qua Tĩnh Gia nhà mẹ Zai đấy. Nhưng đi theo đoàn nên không tiện vào. Nghĩ lại giờ lại chỉ còn được ngắm cu Zai qua ảnh thôi. p/s: Mẹ Zai bớt bớt đanh đá đi nhé. Cho con trai dễ tìm vợ.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Hư, bàn chuyện ảnh iếc nhiều nghe nhàm nhàm rồi mẹ nó. Bàn qua chuyện... đi chụp hình bé ở đâu thì đẹp đi. nên chụp với cảnh nhà hay ra ngoài công viên các mẹ nhỉ?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Cẩm Anh ơi, mẹ khờ quá nhỉ? Ảnh của Cẩm Anh xinh thế, Cẩm Anh cứ bảo mẹ đăng kí những nhóm nào mà mẹ thấy ưng nhất nhé. Rùi các cô chú ở BTC sẽ sắp xếp phân loại giùm nhỉ? Biết đâu đấy, Cẩm Anh lại giựt mấy giải liền như mấy cô người mẫu ấy thì sao.
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... May quá, may mà ko ghé, hok mẹ con mềnh lại phải tiếp đón Zai nhở? Đã ko muốn vào còn bày đặt biện lý do. PS: Cái vụ này thì mẹ Bi khỏi lo nhá, tôi đang giấm dâu cho Zai dần từ giờ rồi, kiểu gì đến năm 30 tuổi Zai cũng hốt được 1 cô mang về
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... hí hí, vậy thì cháu CA sẽ giật giải siêu nhí đó mẹ Bibi ơi! Mà sao mẹ Zai công nhận dạo nè đanh đá thật đó:d Mà chưa gì đã giấm dúi con trai cho mẹ này mẹ kia rồi:d Lắm mối tối nằm không)
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Hức hức, mạng lỗi rồi không vào xem mã số của con trai được rồi Cẩm anh và cu Zai ơi, mã số cúa mấy con là gì để cô vote cho?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Mẹ Bi này chỉ chăm chăm chờ gửi mã số thôi à Mẹ CA còn sưu tập thêm ảnh của CA nữa àm, sau ngày 2.9 mẹ CA mới gửi ảnh cơ, lúc đó mje nó vote cho CA nhé
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... haizz. các mẹ bàn tán sôi nổi quá nhể Mẹ baby thì tự chụp ảnh và nhờ papa chỉnh sửa photoshop cho đấy:d
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... Chiến thuật của mẹ Bi là ém hàng Bi hư đến khi có cuộc thi ảnh. Nhưng dở quá, mẹ Bi lại vẫn chưa up ảnh của Bi lên trang mạng thi ảnh ngôi sao nhí được. Có lẽ do mạng quá tải. Các mẹ trên toàn quốc đều tham gia gửi ảnh mà. Mẹ bạn Khoai và mẹ bạn Hà cố đợi Bi chút nghen. Thế hai mẹ nó đã gửi được ảnh cho con chưa?
Ðề: Nỗi niềm cu Bi... phải nói là mẹ Bi quan tâm đến các cuộc thi dữ dỗi mới đúng chớ Mẹ Cẩm Anh công việc dạo này ra sao? Mình vẫn chưa up được ảnh của Bi lên được mẹ nó à.