nếu đi giao hàng trong giờ HC được như chủ topc, sẽ được gặp gỡ và có cơ hội pR nhiều hơn, nhưng như mình thì làm ngoại thành, xa trung tâm, cơ quan lại khắt khe ko trốn được nên chỉ giao ngoài giờ, và gửi hàng thêm ở đứa em trên phố hoặc là thuê các bạn ship mà thuê thì toàn 20,25,30k cugnx xót thay cho các mẹ quá cơ
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng Topic này gãi đúng chỗ ngứa của em rồi. Công việc hiện tại của em là làm hành chính văn phòng, cq nhà nước nên cũng nhàn, ko mấy bận bịu. Nhưng vì lương thấp quá nên em đá thêm bán hàng trực tuyến nữa. Khỏi phải nói vất vả thế nào các chị ạ Kh cũng có ng dễ tính, người ko. Giao hàng trong h hành chính thì tiện cả đôi đường, dễ tìm đchi, đi lại ko sợ. Nhưng khổ nỗi còn cv ở cơ quan, ko thể trốn mãi đc. KH ở gần còn đỡ, nhiều KH ở xa thì cũng đau đầu sắp xếp time lứm. Kể cho các mẹ nghe chuyện của em: Có 1 lần trời mưa, em ship hàng vào buổi tối, cách nhà cũng khá xa, có 2 đơn hàng, đơn đầu tiên đến nhà 1 chị - dễ tính mà thương người lắm. thấy em ko có áo mưa, còn chạy đi tìm áo mưa, dắt xe, giúp em mặc áo mưa nữa... lúc đấy thấy sao mà yêu nghề thế ko biết. Có những lần đến nhà KH, còn được mời ăn hoa quả, bánh trái .... Thậm chí em còn có chị KH trong Sài Gòn, yêu quý mà mỗi lần ra HN 2 chị em còn hẹn gặp nhau nữa :X Nhưng mà KH củ chuối cũng ko hiếm đâu, em nhớ nhất đợt nắng nóng vừa rồi, 11h trưa nắng chang chang, em tranh thủ đi giao hàng, xa, gần 1 tiếng, đến nơi đi lên đi xuống tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉng, chưa kể lúc để xe trong bãi bị bỏng bô nữa, thế mà lên gặp kh, chê ỏng eo này kia, ko mua nữa. Hỏi các mẹ là có ức ko. Em ức phát khóc, ko nuốt nổi cơm. Đấy, em có chút kinh nghiệm đau thương chia sẻ. Nói chung nghiệp giao hàng cần mình phải có phản xạ ứng xử nhanh nhẹn, khôn khéo, đừng cứng nhắc quá, quan trọng hơn nữa là phải thật thà, đừng nói nhiều quá về sp, hãy để kh tự cảm nhận Chúc các mẹ buôn may bán đắt nhé
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng híc, hôm nay trời mưa không xuống được hàng mà giao cho khách. Anh chị em làm nghề nhớ chú ý thời tiết và sự ổn định của nguồn nhé.
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng em thì mới bán online nhưng hầu hết đều gặp nhiều mẹ dễ thương và nói chung là rất vui vẻ , mình cảm thấy thích công việc của mình hơn và yêi LCM hơn hiiiiiiiiiiii
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng Hôm qua 2 giờ chiều em giao hàng từ khu Mỹ Đình sang Ninh Hiệp, trời lúc nắng lúc mưa, về được đến nhà mặt dày thềm vài lớp "mặt nạ đắp mặt" Đêm qua thức đến 4h làm khóa luận tốt nghiệp sáng nay nộp. Mắt như con cú, trưa nay tưởng được xả hơi chút thì khách yêu cầu 1h giao hàng, ăn xong chợp mắt đc 1 lúc lại phi từ khu Mỹ Đình về khu Xã Đàn Kim Liên mới Ôi mùa hè Các mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe khi đi dưới nắng nhé !!!
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng bạn này đừng đi cố quá nhé hông là lăn đùng ra ốm đấy, mình thấy bạn đi kinh quá từ mĩ đình sang liên hiệp, mà giao xa quá thì nhờ shiper cũng được bạn à, nắng nôi thế này con gái bọn mìn không chịu được đâu, mình hum trước nắng kinh người nhưng giữa trưa phải đi ship 6 đơn hàng, che kín rùi mà cảm giác nóng ran hết cả mắt hi lúc ý chỉ mún gục xuống về cũng may mà hông ốm, nói chung mình bán online khổ nhất là đi ship hàng, nhưng vẫn muốn mình tự đi ship để được tiếp xúc trực tiếp với KH và để họ tin cậy hơn về sản phẩm của mình hihiiiiiiiiiiiiiiiii cố gắng lên,,,,ắt chi
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng Shop em chuyên sơ mi và váy Với em thì dù mưa hay nắng vẫn cố gắng ship nhưng mà buồn nhất là các mẹ không đánh giá đúng size của mình, nên lúc thử không dùng được lấy tiền ship cũng rất ngại mà buồn cho cả hai chứ!
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng bạn ơi bán quần áo thường là thế mà, khung người mỗi người là khác nhau hông phải ai cũng dễ mặc, mình thì thường bảo khách cho chiều cao cân nặng để mình chọn size cho, khi đi ship hàng thì mang thêm 1,2 size cùng mẫu đi cũng được để hông vừa size này còn có size khác hi được cái hàng mình bán size hông ảnh hưởng mấy vì hàng mình may theo kiểu rộng rãi..... cố lên bạn nha
Ðề: Nỗi niềm Nghề Giao Hàng Cảm ơn mẹ nó, em đã hỏi kỹ size rồi mới mang đến chứ nhưng có một số mẹ chắc ngại nên ko chia sẻ đúng size hoặc không lắm rõ nên mới xảy ra tình huống đó, shop em chủ yếu là sơ mi và váy nên cũng phải vừa vặn mới tôn nên vẻ đẹp của chị em được ạ!