Mình từng đi Sa Pa. Ở đó thiên nhiên thật sự trong lành và thơ mộng. Con người SaPa cũng chân chất. Nhưng mọi người nên nhớ rằng những ngôi nhà cao, người bán hàng đa phần là ng Kinh. Về món nướng thì có thịt nướng, trứng nướng, cá nướng phải nói là ko nên ăn. Nếu mà muốn ăn nên vào quán, đừng ăn ở hàng rong, bán ở vỉa hè. Nếu mà đi chụp ảnh, làm phóng sự thì nên đi. Còn đi gia đình thì mình khuyên là ko nên đi.
hi nhà chị tuanlinh, chị có nhu cầu đi sapa thì bên e đang có bán dịch vụ free & easy bao gồm xe và khách sạn mà giá chỉ 1tr350k thôi ạ
muốn đi thì chị phải canh dịp nào giá rẻ ấy ạ. chứ tiền đi hàng không dịp này book cao lắm :3. mà chị có nhu cầu ra hà nội đi sapa thì cứ liên hệ với e nhé. bên e tour khỏi hành hàng ngày
Chủ yếu là bạn muốn ăn món gì? - Đồ nướng thì bạn đi dịch xuống khu chợ Tây có cả 1 dày bán đồ nướng hấp dẫn luôn - Gà suất ngon thì bạn đi vào quán dưới chân dốc lên núi Hàm Rồng - Còn Lẩu cá Hồi thì khi nào quán chỗ đối diện sân quần ngựa bạn chọn cá, nhưng giám sát trực tiếp họ làm, k có họ đổi con chết rồi cho mình ngay ăn k còn tươi ngon
nhà nghỉ khách sạn ở đây giá cả thế nào hả mọi người, có hay bị chặt chém không, nếu đi bằng xe máy thì đường có khó đi không vậy?
Không biết vé cáp treo lên Phanxipang giá bao nhiêu nhỉ. Có mẹ nào cho em xin cái thông tin với. Thanks!
EM vừa đi sapa về, chẳng có đặc sản gì, ngoại trừ rau , nhưng em xin thông tin với các mẹ, trên sapa cũng lạnh nên rau cũng nhập từ miền xuôi lên đó ạ, đừng dại gì mà mua vừa đắt mà lại mất công đi lại.