ấy gọi là phải ngậm bồ hòn làm ngọt đó bạn! mình trước cũng như bạn, mà rồi ra đời va vấp nhiều phải thay đổi hết, nhìn lại thấy có khi thay đổi hoàn toàn khác hẳn. chắc bạn chưa va chạm nhiều nên vậy thôi, rồi thì tự nhiên sẽ khác
tự nhiên bạn bên cạnh nói chuyện hộp cơm, thế là mình lăn dần sang sân cơm hộp lại nói thích làm cơm dễ thương nhưng chưa làm bao h, lại bảo nếu có đứa nào nịnh e là e làm đấy =)))) cuối cùng là mở mạng ra ngắm mấy suất cơm đẹp cute đấy xong dạ dày kêu ầm ầm =)))) đúng là thích thật nhg k có động lực thì khó làm lắm, bảo sao lúc nào mật ngữ nghiên cứu ra cũng kết luận là cung Thiên Bình yêu chiều người yêu
Sao mà thấy chán quá! Mông lung thì đúng hơn. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Những thứ muốn làm thì ko làm đc, cuối cùng ko biết mình phải làm gì mới đúng, nên làm gì. Hình như mỗi lần chợt nhớ thì lại nhận ra mình vẫn ko thoát đc cái vòng luẩn quẩn.
hôm nay lạnh dã man! vào đến cty thì lại nóng. Nghĩ đến chiều tối về ngại lắm đây! Có lẽ mình thì ko thích trời lạnh, mọi người cứ mong mãi, giờ chẳng hiểu mọi người có hài lòng k, mình thì thấy lạnh đi đường khổ lắm!
Thấy mình cứ dán mắt vào màn hình, khua tay gọi mình, xong bảo cộc lốc: "ngủ đi". Chẳng hiểu sao thấy phải suy nghĩ thế, mình bây h chẳng thần hồn nát thần tính nữa, cũng chẳng muốn tưởng tượng hay tin tưởng cái j. Nhg dù cứng như gỗ vẫn cảm nhận dc cái cách quan tâm kỳ lạ của ngta.
Bạn đi làm nửa ngày hay cả ngày. M làm mãi mà chưa thấy quen) lúc nào cũng thấy thời gian để đi chơi =))
sáng nào đến cũng gặp câu "k lạnh à" với kiểu bản mặt rất thái độ tiêu cực (mà e k hở hang gì nhé, chỉ là k mặc xù xù như gấu thôi), ngày nào cũng trả lời rồi, rằng e đi gần, rằng e đi bộ lên đã đủ nóng rồi. thế mà ngày nào cũng thế, đâm phát cáu, k chán à?