dạo này cs của mình quá nhiều thay đổi. đến cuối cùng cũng k có gì quá khác. nhưng quãng thời gian vừa rồi cũng chao ôi là nhiều thứ tâm trạng trải qua. thở phào vì mọi thứ tạm thời ổn. nghĩ đến sắp tới vẫn còn những lấn cấn đợi mình phải khó xử, cũng k muốn đến 1 tí nào. thôi thì đến đâu thì đến vậy
khi ng khác im lặng, mình cũng k muốn mở lời trc. thật ra k dám, sợ mình sẽ đồng thời đặt hy vọng, rồi nếu thất vọng sẽ thật đáng thương và lại phải mất thời gian và "công lực" mà cân bằng lại. thế là cứ ngoi ngóp tự mình vượt qua mọi thứ. ước lắm những lời hỏi "có cần giúp gì k", những bàn tay chìa ra kéo mình lên
C thì ngoi ngóp với việc giúp người khác quá nhiều đến lúc muốn từ chối lại thấy Áy náy như có lỗi. Haizzzz
Cảm thấy cs của mình nhạt nhẽo quá. Nghỉ ngơi k xong. Đi chơi cũng k vui trọn vẹn vì chả hợp cạ. Cs cái j cũng nửa vời, chán
Ôi cứ coi như tiền là vật ngoài thân vậy. K tiếc nữa đằng nào cũng rồi. Lsau rút kinh nghiệm vậy. Haizzzz
Luôn phải nhẫn nhịn sở thích của mình, và k thể hưởng thụ sự tự tin và vui vẻ của mình 1 cách đầy đặn
Mình nói nhiều nhưng mình k bao h quên những j mình nói. Còn nhiều người nói thì tình cảm, mà quên thì quên ngay
Từ đầu năm đến giờ động cái giề cũng tiền, nợ thì khó đòi mà lại còn nằm viện. Năm tuổi tôi ơi sao mà chầy quá........
Tối qua nghe chồng lẩm bẩm "Anh sẽ phấn đấu mua cho vợ cái nhà 7 tỷ" mặc dù nghe thấy rồi nhưng vẫn trả vờ hỏi lại thì ko thấy nói gì nữa. Tự dưng nghĩ thấy thương chồng thế ông ấy làm việc 20/7 luôn phấn đấu cho vợ và con. (Cái này chắc muốn biến ước mơ của vợ thành hiện thực đây)-Hiện tại thì nhà em vẫn đang ở con số 0 )