Nơi viết thật nhiều, viết bất cứ cái gì muốn viết ra :)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi snow_rainbow, 11/9/2015.

  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    sắp cuối tuần thật rồi mà vẫn k biết nên làm gì, muốn gì. hễ mà quyết định k làm gì thì cũng k xong cơ, haizzz. mà lại mắc bệnh cụt ý viết rồi :((((
     
  3. mimibe_89

    mimibe_89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    cái topic này hay thật, mình xả 1 chuyện như sau: Chiều hôm qua mình và 1 chị làm cùng đi gặp chủ đầu tư và nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng, trong hồ sơ xin cấp phép có khoản mua bảo hiểm cho công nhân, hết 280k nhưng chủ đầu tư bảo thanh toán, mình bảo chị đi cùng mình đưa hóa đơn để chủ đầu tư thanh toán 280k (vì tiện chị ý đưa các hồ sơ xin cấp phép cho bên chủ đầu tư ký), nhưng vì bà chủ đầu tư này khá giàu nên bà chị đi cùng mình đâm ra ngại, lại bảo mình :"chị mà là em thì chị tự bỏ tiền đóng chứ có 280k mà đòi thì ngại mặt", mình mới nghĩ công ty mình mới là người đứng ra làm việc với chủ đầu tư mà công ty mình k đóng khoản đó (đáng lẽ là cty mình phải đóng) còn k ngại thì thôi chứ mình làm công ăn lương lại đi ngại, mà 1 tháng mình cứ nghĩ ngại cho công ty thế thì toi nửa tháng lương chắc, các bạn vào cho ý kiến với
     
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    e thì chả hiểu mấy công việc, thủ tục này vì e "ngoại bang" :D nhg nói chung là nhân viên thì cứ biết làm cho đúng thôi, chứ sĩ diện thì tiền lương ai đau cho!
     
    mimibe_89 thích bài này.
  5. mimibe_89

    mimibe_89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn ý b, cái chính đúng là 280k nó k đáng gì với ngta thật nhưng với mình có con nhỏ thì cũng mua đc vài thứ rồi, mà nhất là chả có lợi gì cho mình thì mình việc gì phải sĩ diện đi làm cho cty chứ có phải việc cá nhân cho mình đâu, lúc k có tiền thì xin ai cho 280k chứ
     
  6. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    ặc, làm mãi mà vẫn thấy như dở hơi í.................
     
    mimibe_89 thích bài này.
  7. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Há há. Thế là đằng ấy cũng chạy làng à =)) thế bố mẹ nàng đã giục gì chưa? Mà nàng này máu tán chuyện dễ sợ. Không sợ bị tớ bắt cóc à =)). Uki. Có dịp mình off nhé, biết đâu còn nhiều điểm chung nữa hê hê chứ tớ ở đâu cũng cứ bị xem như người từ hành tinh khác ý. Tớ ở Hải Phòng, cậu ở đâu thế :D
     
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    đúng rùi mn ạ. cứ kệ ngta đi :;)
     
    mimibe_89 thích bài này.
  9. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    giục nhiều đến mức chính người giục cũng phát nhàm rồi :D uh, mỗi người 1 quan điểm mà, có những người cứ cho là quan điểm khác họ là ko bình thường, họ ko chịu chấp nhận quan điểm của người khác - nên vậy đó mà. nên những người đó thì kệ họ đi, để ý là mua bực vào người đấy nàng :(
    tớ off nhiều trên này rồi nên hết mất sợ rùi, nàng nhắc mới nhớ đấy =)))) tớ ở Hà Nội :(
     
  10. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    k hiểu có phải do mấy hn rảnh rỗi sinh nông nổi, lại đọc truyện tình yêu tình báo hay ko, mà tự nhiên mơ thấy tình yêu tình báo thật @@ nhg vô lý ở chỗ mơ thấy cái bạn vốn chẳng có gì sâu đậm, mà lâu rồi k liên lạc. ờ thế mới lạ! mơ thấy bạn í, mới nghĩ là k nhớ ngày trc bạn í đang theo mình rùi ntn mà từ bỏ. quên thật rồi. liên quan là thời tiết này lãng mạn phê người!!!
     
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    ...vậy thì chị dự là em sắp tìm thấy một đồ vật thất lạc lâu ngày tưởng mất hoặc gặp lại một người quen đã mất liên lạc từ lâu...
    (khả năng sai chắc cũng quá bán, hihihi.......)
     
  12. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    :D thật ra là e đã mơ cái gì mà khi dậy vẫn nhớ thì 1 phần hoặc toàn bộ sẽ trở thành sự thật, chỉ có điều k biết khi nào và phần nào :rolleyes:
     
  13. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tại gió mùa ý. Hi hi.
    Vậy nao tớ lên HN tớ ới cậu nha :D
     
  14. ladayq

    ladayq Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Đau đầu quá các mẹ ạ :( cả tuần làm cuối tuần lại mệt quá :((! Chán cái thời tiết này
     
  15. Chim nhạn

    Chim nhạn gái già xấu tính

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hê hê. Thư thái lấy sức đi mẹ nó. Mai đã là tuần mới rồi còn đâu
     
    snow_rainbow thích bài này.
  16. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    OK :D 0974393182 ;)
     
    Chim nhạn thích bài này.
  17. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cuối tuần trôi cái vèo nhỉ, chả kịp làm j
     
  18. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    mưa nhớp nháp thì khó chịu chứ tạnh ráo thì thời tiết này em rất thích :)
     
  19. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cũng giống như từ bé mình k chơi bóng bay vì biết nó sẽ xịt dần, k muốn đối mặt với cảm giác hụt hẫng ấy nên mình sẽ chọn k chơi từ đầu. Lớn lên thì thích hoa lắm nhg hạn chế mua về cũng vì lẽ đó, sẽ phải nhìn nó tàn và tự tay vứt bỏ nó. Chính mình nắn nót nâng niu rồi lại chính mình vứt bỏ . biết trước kết cục k như ý nên lựa chọn từ đầu. Chuyện sn cũng vậy mà thôi. Sở dĩ tiêu cực như thế là vì biết trc sẽ k nhận dc 1 ngày hoành tráng tuyệt vời hay mọi Mỹ từ nào khác, nên thà chọn tiêu cực để cố hết sức biến nó thành 1 ngày bình thường nhất, ấy thế mà vẫn K thành công. Và lại thành địa ngục!
     
  20. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chẳng muốn trả lời những lời khuyên, lời chúc mang tiếng là ở ngay dưới cái status mà lại phạm ngay mấy cái "huý" ở status. Chả hiểu đọc mà k hiểu thì đọc làm j cho phí, comment càng phí hơn. K phản hồi j lại e mình Bất lịch sự vs họ hàng gần. Phản hồi thì like cũng k đành, cảm ơn cũng k thấy đúng =)))
     

Chia sẻ trang này