Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa mẹ nó nói đúng đó, nhất là mối quan hệ giữa ông bà và với vợ chồng, để lâu khó giải quyết lắm đó. Nói chung mình vẫn phải lo cho con mình nhất, chứ mà con ốm thì khổ lắm các mẹ ạ. Nói chung ông bà hay tiếc tiền nhưng ông bà cũng thương cháu thội các mẹ ạ.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Mẹ nó thử dùng quạt điện rồi mua cái phun sương hình con thú, bật cái phun sương đó trước quạt làm quạt phun sương cho dịu đi nếu không thể lắp được điều hòa!
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Cứ làm căng đi chị ạ, cứ dùng dằng thế ko biết bao giờ mới lắp đc đâu, nóng thế này khổ thân con ra. Đúng là ở chung với bố mẹ chồng khổ thật đấy.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Khổ thân mẹ nó quá ạ, nhất là thương baby, nhà em chuyển ra ngoài 2vchong thuê nhà. Lắp DH thoải mái luôn
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Cứ kiên quyết mà lắp mẹ nó nhé, không thì một mùa hè khổ lắm đó ạ
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Làm gì được ob hỗ trợ trông cháu đâu. Ob vẫn đi làm, còn con thì đi trẻ từ thưở bé mà các mẹ. Nhà mình ở riêng, chung nhà thôi.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Nhà mình cũng lắp điều hoà mỗi phòng 2 vc đây, phòng ông bà không lắp. Trước mắt nếu vẫn muốn lắp thì cứ bảo, phòng này lắp rồi ban ngày ông bà chơi với cháu cho mát, tối thì đỡ hơn chứ cháu nóng quá lại sinh bệnh tật ra. Còn không thì tự quyết đi bạn, đảm bảo sức khoẻ cho con, ban đầu có không vui nhưng cháu khoẻ thì bố mẹ và ông bà mới vui được.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Ngoài thị trường mới có loại quạt phun sương ý mẹ nó, tầm 2-3 triệu. Phù hợp với những môi trường ko lắp được điều hòa hoặc là ai không dùng được điều hòa. Mẹ cháu tham khảo xem. lẽ sẽ dung hòa được mọi người trong gia đình. Trời nóng này dễ bức xúc, tâm lý mẹ mà không tốt là ảnh hưởng đến tâm lý con về lâu dài nữa đấy bạn ah. Hãy tìm 1 giải pháp để có tiếng nói chung trong gia đình.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa em cũng đồng ý là chị nên lắp điều hòa đi ạ, có em bé như thế mà không lắp thì khổ cho bé lắm, thời tiết này dễ bị nổi mẩn-ngứa ngáy-bé khó ngủ. Còn nếu ông bà bảo tốn điện, thì hàng tháng mình sẽ phụ tiền điện bị trội do dùng điều hòa đó. Cứ bảo là con cố gắng làm thêm tí để bù tiền điện cho con con dễ sống
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Mẹ nó ơi trời nóng thế này mà ko lắp điều hòa đến mình còn ko chịu nổi nữa là con, ngày xưa nhà tớ lắp mẹ chồng bảo mẹ ko nằm đâu vì ko quen, nằm điều hòa đau đầu chóng mặt lắm vân vân và vân vân...., nhưng chỉ được một thời gian thôi rồi bà cũng nằm tuốt, thậm chí còn sử dụng điều hòa ác hơn mình nữa . Còn vụ lo con ốm vì điều hòa cũng ko phải là ko đúng, điển hình con nhà mình trước đây rất hay bị, tuy nhiên chỉ cần mẹ nó sử dụng điều hòa đúng cách là ko sao, VD luôn cho con mặc quần áo dài khi nằm phòng điều hòa, ko nằm thẳng vị trí điều hòa thổi ra và nhất là ko được để nhiệt độ chênh lệch quá lớn so với nhiệt độ bên ngoài, khi cho con ra khỏi phòng có điều hòa phải mở của phòng ra một lúc để nhiệt độ cân bằng trở lại rồi mới cho con ra. Ngoài ra để tiết kiệm điện, bạn nên dùng cả quạt đồng thời với dùng điều hòa, vừa có tác dụng tiết kiệm điện lại vừa có thể tảdduwwf hơi mát ra cả phòng, nếu bé bị khô mũi bạn có thể để thêm một chậu nước vào trong phòng nữa. Từ ngày tớ áp dụng các cách này, bé nhà tớ nằm điều hòa thoải mái mà tiền điện gaimr đi cũng đáng kể mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó mau lắp được điều hòa mà vẫn giữ được hòa khí trong gia đình!
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa mẹ nó khi nào mà lắp thì pm tư vấn cho, lấy máy nó phù hợp diện tích, Có điều kiện thì dùng cái xịn, ít thì dùng cái vừa phải thôi. Cũng chẳng dùng hết bao nhiêu điện đâu. Cố gắng chút cho con nó mát. khỏe
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Giống nhà mình thế. Nhưng khác ở chỗ ông chồng. Nhà mình rất nóng. Mình quyết lắp điều hòa, ông chồng ngại bố, mình khuyên được ox cứ lắp. Chỉ lắp phòng mình thôi, phòng bố chồng thì kệ. Ngày mang cái điều hòa về nhà mình ầm ỹ. Ông mắng 2 vợ chồng 1 trận tơi bời. Kệ, ông mắng ông nghe. Sang năm sau có lẽ ông cũng nóng, ông cũng mua điều hòa, 2 vợ chồng mình ủng hộ nhiệt tình.... Cả nhà mát....he he
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Mỗi nhà mỗi kiểu, nhà tớ có 2 thằng thôi vì con ở quê với ông bà, cũng muốn lắp cái Đh cho mát mà khổ cái nhà thuê vừa cổ lại ko kín. Đang chờ mãi chuyển nahf để lắp mà chưa tìm được nahf, khéo lại qua mùa mất. mà khổ nỗi em đang bầu bì ốm nghén khó chịu khủng khiếp.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Nếu là tớ, tớ đã lắp rồi, không thèm chấp chồng. Con mình là trên hết, ông bà cũng phải thông cảm thôi. Tiền điện những tháng dùng điều hòa mình sẽ trả. Vì mình làm thế cũng là vì con, vì cháu ông bà mà.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa khổ thân mẹ nó quá, nóng thế này mà ko có điều hòa thì khổ con quá
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Đúng là khổ quá, có điều kiện mà sao lại phải khổ thế chị.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa chán toàn tập. Khổ mẹ nó. Trẻ con nó nóng lắm, nằm quạt thốc vào ngừoi còn dễ ốm hơn. Haiza, mẹ nó tự quyết đi, tớ là tớ nóng tính ứ chịu được cái cảnh trẻ con phải chiều người lớn đâu. Láp dh thì nhớ mua thêm cái phun sương nhá, cho đỡ khô.
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa hic. anh chị có điều kiện mà ob ko cho lắp. Bọn em muốn lắp cũng không có
Ðề: Nóng như lửa, mà KHÔNG ĐƯỢC lắp điều hòa Sau đêm qua, là đêm nóng kinh khủng nhất từ đầu hè tới giờ, mình quyết tâm, sẽ nghỉ 1 ngày để lắp điều hòa. Được các chị công ty khuyên là, mình nên vay tiền để lắp cho cả ông bà nữa. Hhuhu. Kinh tế cực kỳ khó khăn, mà thêm món nợ này cũng mệt người ghê đây. Vừa làm tường cho kín, + 2 cái điều hòa chắc 20 triệu quá.