Ðề: Nụ hôn đầu lầ đầu tiên em thấy cứ ghê ghê thế nào ấy, tự nhiên có người lại đưa nước bọt vào miệng mình nhưng mà cảm giác khó quên đấy. keke
Ðề: Nụ hôn đầu Tât nhiên mỗi người đều có tâm trạng khác nhau.Nhưng khi nào đầu tiên cũng run sợ nhỉ.Em còn nhớ mãi,tim đập thình thịch,run mãi 3 ngày cơ đấy
Ðề: Nụ hôn đầu Nụ hôn đầu của em là với 1 người, người ý với em coi nhau là trả nghiệm. Ông í đang say bia, mà em cũng đang bị buồn và hơi rung động ông í, ông í đầu tiên là thơm môi em, rồi em ko đẩy ra rồi là hôn. Vừa hôn vừa run sợ người này người kia trong nhà đi qua nên cũng ko có cảm giác gì mấy ha ha ha. ( Trọ cùng 1 khu mà) Sau đó thì ông í lượn khỏi đó. Đến lần thứ 2 hôn thì là với 1 người em thích 3-4 năm nay rồi. Vừa hôn đc 3 giây em đã đẩy ra. Chẹp, chưa sẵn sàng cho nụ hôn. Chả cảm giác quái gì vì toàn lúc mình bị hôn là: bị ép hôn hoặc đang tuyệt vọng nên buông rơi nụ hôn - lỡ đánh rơi nụ hôn mất rồi
Ðề: Nụ hôn đầu công nhận,lần đầu ghê thật, đẩy ra ko được mà thở cũng ko được thì đành phải nuốt nước bọt ý xuống,
Ðề: Nụ hôn đầu e còn ít tuổi mà mn, e đang học liên thông , nhưng 1 chồng, 1 con rùi ạ. hi. Mới đầu vào lớp, nói có chồng con rùi mà ko đứa nào tin, hi
Ðề: Nụ hôn đầu Hắn lừa lúc em k để ý chụt lén phát vào môi r quay ra tỉnh bơ em đơ mất mấy giây xong r mặt mũi tay chân đỏ phừng phừng )
Ðề: Nụ hôn đầu cái này thì khó nói lắm.mỗi ng có 1 cảm nhận khác nhau.m thì thấy sợ ghê ghê thế nào ý
Ðề: Nụ hôn đầu hí hí, em cũng bị như Chị, nhưng k phải lần đầu. 2 đứa đang ngồi trong quán net, kề nhau, mình đang quay sang hỏi hắn thì hắn "chụt" cho phát vào môi, cứng người, run, sau đó là dáo giác nhìn xung quanh xem có ai thấy k, xấu hổ quá cơ, nhưng nhớ mãi. Bây giờ vẫn iu nhau, 5 năm rùi, chưa cưới,
Ðề: Nụ hôn đầu ui nụ hôn với ông xã e ko phải là lần đầu tiên hôn nhưng mà cảm giác hạnh phúc lắm ạ, còn lần đầu tiên e thấy sợ và ghê lắm hxhx "vì e bị cưỡng hôn" lúc đó có 20t ngây thơ quá hxhx
Ðề: Nụ hôn đầu Èo ui, nghe mẹ cháu tả hài quá xá cơ. hiuhiu. Nhưng kể nụ hôn nào mà tiến đến được hun nhân cũng là hp nhất í mn nhỉ. E cũng bị ông xã em bi jo cướp mất nụ hun đầu tiên
Ðề: Nụ hôn đầu nghĩ đến chuyện này mà buồn cười, nụ hôn đầu tiên của em tận sau 7 tháng yêu nhau cơ ah,đúng là thời SV tình yêu trong sáng thật, tiếc là người ta giờ chắc sắp cưới vợ và em cũng sắp cưới chồng rùi
Ðề: Nụ hôn đầu nụ hun đầu của em là khi nhận lời yêu đc 2 tháng, giờ vẫn chỉ hun 1 bạn zai duy nhất Nụ hun đầu em thấy ghê ghê thật, ngại mà răng môi lập cập vào nhau.Nụ hun thứ 2 thì ngọt lịm như đường ý
Ðề: Nụ hôn đầu hí em thì nụ hôn đàu tiên kể từ khi 1 năm chia tay sau quay lại vào ngày 14/3/2011 tại hồ quan nhân-thanh xuân đấy. Hồi đó chưa biết hôn lả gì, ny em thì sành sỏi, hichic miệng em chả biết làm gì chỉ đứng đơ cho ny em luyện môi cho,,hi bây giờ gần dc 3 năm ui nhưng cứ thi thoảng nhắc lại cho ny em thì a ý ngượng.... nghĩ cũng buồn cười....
Ðề: Nụ hôn đầu hix, đúng là chỉ lúc yêu mới hôn thắm thiết, giờ lấy rồi thấy ko dc thắm thiết như xưa