Cái vụ bực quá để con ở lại trong rừng ấy, có mẹ nào theo dõi không, dồn rất nhiều cảnh sát đi tìm ngay và luôn, với lại đứng ra trước toàn thể xin lỗi vì đã làm phiền đến chính quyền vì việc cá nhân. Tất cả đều ảnh hưởng từ giáo dục
Đúng rồi đấy, cái vụ đó làm mình cũng thấy thương thương, nhưng nói thật giáo dục bên Nhật tốt thật, con người từ đó cũng được ảnh hưởng và sau này làm việc hay sống cũng chuẩn mực. Hy vọng cải cách ở việt nam cũng được như thế, chứ cho con đi học mà cứ nghe mấy vụ thùng phi xanh, hay bạo hành là thấy ớn, muốn cho con nhỏ ở nhà luôn
Mình nói thật nhé, nuôi con theo phương pháp nhật bản nhưng phải áp dụng sao cho phù hợp ở Việt Nam, không thể áp dụng hoàn toàn một cách mù quáng được sẽ gây nhiều vấn đề khó lường đấy. Dù sao người Nhật và người Việt đã khác nhau rồi mà thời tiết phong tục văn hóa cũng khác nhau thì sao mà áp dụng hoàn toàn được
mình phải đợi bé lớn lên chút xíu rồi mới dạy bé theo phong cách Nhật Bản chứ bây giờ bé còn bé quá dạy cũng chẳng biết gì
Giáo dục nó ảnh hưởng rất nhiều và ảnh hưởng đến cả cuộc sống sau này, nên theo em là cần phải rèn ngay từ đầu thì tốt hơn
Mình đang đọc 1 cuốn sách về cách dạy con của người Nhật, đọc xong xin phép được chia sẻ cùng các mẹ ạ
Có mấy phương pháp cụ thể này thì chỉ việc áp dụng thôi, nhưng phải làm quen từ từ mới áp dụng hết được
Mà phụ nữ nhật, hàn ở nghỉ ở nhà để nội trợ và chăm con không nhỉ, chứ pn việt nam làm gì có time mà chăm bài bản nv