Mình mở topic này mời các mẹ nào có hứng thú thì tham gia. Tính mình cũng bốc đồng lắm chả tiết kiệm được gì. Dạo qua 1 vòng thấy các mẹ khí thế tiết kiệm ầm ầm nên mạnh dạn mở topic này lấy động lực tiết kiệm. Thôi thì được ít nào hay ít đấy vậy. Lấy mốc của năm 2018 thôi ạ. Hàng ngày các mẹ cứ cập nhật số tiền cho heo ăn vào đây cho khí thế. Cuối năm mổ heo mời các mẹ vào báo cáo tổng kết cho vui. Chúc nhà mình năm mới luôn mạnh khỏe, may mắn và nuôi heo thật béo trục béo tròn nhé! Mình mở màn trước: Tổng kết số tiền lẻ mỗi lần đi chợ về thừa lại buộc chun vào để đấy cũng lâu lâu rồi. Hôm nay bỏ ra đếm mình lấy số chẵn thôi số lẻ lại để gom tiếp. hehe. Hôm nay cho heo ăn: 1.350k Mời các mẹ tiếp tục cho vui nhé!
Hóng cùng mn cho lấy tí động lực. e lâu rồi ko nuôi heo vì cứ nuôi rồi lại rút ruột nó ko để được
He he có con heo vc e mới mổ hôm 1/1 xong được có hơn 11tr thì đi làm stk cho thằng con (mang tiếng thế) tròn thành 15t. Đang dự định nuôi con heo mới cho con đây mn ạ hihi. E cứ đặt 1 chân vào đây hóng ạ
Cố lên các mẹ. Nhà em có thói quen ngày nào cũng cho lơn ăn buổi sáng trước khi đi làm. Hôm nọ ngứa tay đập 1 em lợn này nuôi đc nhỉnh 1 năm đây. Mới vừa mua em khác to hơn
oa mình cũng có heo để tiền mừng tuooit và thi thoảng có vài đồng nhét vào đến lúc nhỡ tiền ko có tiền mà cả nhà muốn đi siêu thị thế là con lơn tiết kiệm đã chữa cháy nhưng phải công nhận chỉ là mấy đông lẻ thi thoảng cho vào lợn cuối năm dc 1 khoản ấy
he he, khéo học các mẹ nuôi heo ở văn phòng, rồi đến sinh nhật thì mổ heo để mua cái gì to to tự thưởng bản thân mới được,
Mình nuôi được 2 năm rồi. Cứ từ cuối năm trước đến cuối năm sau mà đập. Năm ngoái đc hơn 10tr, năm nay mới đập được hơn 8tr
E nuôi heo cho con, 1 lần bị bố nó moi ra để "cho bạn vay" xong mất hút con mẹ hàng lươn. Từ đấy ko bjo e bỏ 1 đồng nào vào heo nữa ))