Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tự nhiên dạo này thế chứ trước ko thế đâu, toàn tranh thủ mổ trộm lợn của con thôi. Haha. Hôm qua còn tuyên bố hùng hồ: anh ko kiếm tiền vì em, mà vì con anh! Ôi trời ơi! Mình đâu cần tiền của hắn nhưng cơ mà vui trong lòng!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. máy gì nhà cháu cũng cung cấp, từ máy đếm tiền, máy bơm, máy phát, máy sinh hóa, v,...vvv..... hihi... bác có đơn call nhà em nhé.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Heo nhà mình toàn bị mẹ thủ tiêu khi còn bé tí, cái kiếp nghèo khổ thế đấy. Ông trời ơi, bao giờ con "ràu"????
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Okie em. Ai có nhu cầu chị giới thiệu. Hihi, chị có lần cần tiền ko vay ở đâu đc hỏi vay Sếp đấy. May sếp dễ tính. Hihi.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhìn các mẹ kể nuôi heo đập lấy tiền mua vàng mà em ham. Em nuôi được 2 - 3 tháng thì đập lấy tiền đóng tiền học mất rùi hix. Thế là từ đó chẳng heo cỏ gì nữa. Em đang tính đi gửi tiết kiệm ở bưu điện mà cũng đang xem nên gửi kì hạn 3 tháng hay 6 tháng. Không biết cái nào lợi hơn
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Định ngày 1/9 này mổ lợn lấy tiền đó mua cho con 1 gói BH. Đang lăn tăn ko biết nên mua gói đến khi bé 18 tuổi hay mua gói đến khi bé 10 tuổi. Mình thì sợ tiền trượt giá, mua gói lâu năm quá đến lúc nhận tiền về không thấm vào đâu. Mà ko biết lợn có đủ tiền đóng phí 3 thág hay ko đây.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mẹ nó mua gói 10 tuổi thôi cho đỡ sốt ruột vì tớ thấy đến thời điểm đó mình muốn gia hạn thêm cũng okie mà.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Vào đây lấy tinh thần để vỗ béo heo nào......Có khi cuối năm hội tăng gia phải vào báo cáo xem heo nhà nào nặng ký nhất các mẹ nhỉ...hihih..vui phết............
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Thi nuôi heo thế cũng hay nhỉ. Nhà tớ cũng mới bắt đầu nuôi lại đc 2 hôm rồi, cho ăn đc 2 hôm, hqua chưa thấy chồng nộp tiền cho heo gì cả :-D
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hí hí..em thấy nhà chị tăng gia giỏi ghê..Vừa nuôi heo nhựa, vừa nuôi mấy con heo họ..hihihi....em cũng 1 con heo nhựa 1 con heo họ, thỉnh thoảng cũng bí phết....nhưng mà thôi cứ cố..hihihih
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà chị đc cả vợ cả chồng đều tiêu hoang. Mới trải qua 1 đợt sóng gió mới thấy mình trước đây chẳng tính toán gì, lúc khó khăn cũng chẳng biết lấy đâu ra. Vợ chồng động viên nhau cố gắng tiết kiệm tối đa nhưng mà thi thoảng vẫn hoang lắm. Hức.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em cũng định chăn heo từ jo đến tết, nhưng đang tính nên cho nó ăn ngày bn ? hì
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mỗi ngày em cho em ấy ăn 50K từ giờ đến đến còn khoảng 100 ngày nữa. Tổng em có đc 5tr rồi. Đủ cái tết ko pải lo. Hehe.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Ý mình cũng thế, nhưng bên tư vấn BH thì bảo gói 18 tuổi nó nhiều cái lợi hơn. Nhưng nghĩ kỹ thì để tiền lâu quá cũg ko nên.Mua gói 10 tuổi cho nó chắc ăn
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Đúng là lâu cũng nhiều cái lợi nhưng mà nghĩ 18 năm lâu quá. Cứ 10 năm rồi tính tiếp.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. vào khoe cả nhà một tý! hôm qua vừa nhận được 1 khoản tiền đồng phục và mỹ phẩm 1,8tr, ông xã nhận được 1,5tr tiền 19/8 kỷ niệm thành lập ngành công an...thế là mình trích ra 500k, dụ dỗ ông xã cho thêm 500k thế là 1tr bỏ heo đất haizza! tháng này ban đầu tưởng ko hoàn thành mục tiêu, nhưng từ đầu tháng đến giờ là được 3,5tr heo đất roài! nói chugn cứ có khoản gì, hoặc thu thêm cái gì phải trích ngay ra bỏ heo chứ ko kiểu gì cũng hết! mà không hiểu sao cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phát sinh nhiều thứ lắm, cầm tiền kế hoạch chi tiêu có sẵn, nhưng cứ đùng 1 cái lại có việc phát sinh! tuần này mua thuốc mất ngủ gửi về quê cho mẹ 500k, sinh nhật em gái tính cho 1tr chắc phải giảm xuống còn 500k, cuối tuần có cái đám cứoi cô bạn chắc phải 500k, trả nợ 1,5tr ....ôi thật là! tính mua cáci máy xay sinh tố đa năng mà đắn đo lựa chọn mãi chưa mua được đây! thật là tốn kém!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Uầy lợn nhà bác béo thế, hì cần thận ko gan nhiễm mỡ, béo phì bác ạ, lợn nhà em đã còi lắm, đã thế suốt ngày lăm le mổ cơ, trước thì ba Ku Bo lăm le mổ, từ ngày Ku Bo chào đời thì em lại là là người mổ lợn, mấy lần lăm le rồi,ko hiểu là con lợn này thọ được đến lúc nào