Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. e cũng nuôi lợn đc mấy hnay rùi.hihi.E k nuôi đều như các mẹ, mấy hôm lại cho ăn 1 lần, mỗi lần khoảng 20-50k tùy ngày. Như hnay, e k có nhiều xèng nhưng vẫn hứng thú chiếm đoạt của xã đc 20k cho vào heo và e cũng cho heo ăn 50k nữa. Mới nuôi đc 2 tuần, hình như đc khoảng 300k rồi.hihi. Nhà mình hẹn nhau cuối năm mổ heo nhé
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. em cũng nuôi được gần 2 tháng rồi,dự định vỗ béo đến tết,có thêm 1 khoản sắm sửa linh tinh.....ban đầu còn chăm,chứ dần toàn quên,hi vọng cuối năm xuất chuồng bạn heo ko coi` quá
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà em mấy hôm nay heo ăn no lắm, không biết có tăng cân ko nữa, hí hí nếu mà ngày nào cũng được ăn no như hôm qua thì cuối năm chắc nhà em "mổ heo"
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà mình hôm qua móc mũi heo đợt 1 rùi hihi, nuôi thêm đợt 2... Được có gần 2M nhưng tại heo nhỏ nên móc ra thêm tiền mua tý G cho con vậy..
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mây hôm nay giận chồng, tiền nuôi heo lại iêu hết vì heo ở nhà nội mà 2 mẹ con ở nhà ngoại.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. mình cũng bắt đầu nuôi heo, 30k/ngày thôi. tích tiểu thành đại vậy. up cho nhà mình lên cho các mẹ có tinh thần nào.......^^
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nuôi heo nó như kiểu bỏ từ túi này sang túi kia thôi chứ ko sinh lời. Nhưng nó giảm được cái tính tiêu hoang của em... Thêm thắt được khoản chồng cho con nuôi heo nữa. Hehe.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nuôi heo nó như kiểu bỏ từ túi này sang túi kia thôi chứ ko sinh lời. Nhưng nó giảm được cái tính tiêu hoang của em... Thêm thắt được khoản chồng cho con nuôi heo nữa. Hehe.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình nuôi heo để rồi gửi tiết kiệm cho con chứ không dùng đến tiền đó. Mình định gửi tiết kiệm nhưng sợ bí quá lại rút về tiêu nên tính sẽ mua cho con 1 gói BHNT. Sang tháng 9 mổ heo rồi quyết chọn gói BH nào.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tối qua về nhà Nội, bé bị sốt nằm li bì thế mà khi gấp tiền cho bé bỏ vào lợn bé vẫn nhớ công việc của mình đút vào lợn xong bé bảo "heo ăn mau lớn nghe" rồi mệt quá lại thiếp luôn 1 tay vẫn còn đặt trên lưng lợn. Thương lắm các mẹ ah. may sao sáng nay bé dậy bớt sốt, không nằm li bì mà có thể nói chuyện và khóc to được rồi.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Huhu sáng nay Ku Bo nhà em tự nhiên lại mò ra chỗ heo nằm, lăn qua lăn lại con heo, tự dưng lúc đó em mong heo bị vỡ thế ko biết, nhưng mà heo lại ko sao vì bà ngoại ra bế Ku Bo ko cho bé nghịch
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tối qua cho lợn ăn, nhét mãi ko vào tưởng lợn đầy mừng lắm. 2 mẹ con lấy cái nhíp đẩy xuống thì tiền chạy vèo vào và còn 1 đoạn nữa mới đầy. Ngày 1/9 là mổ lợn rồi ko biết dc bao nhiêu đây. Lễ 2/9 nay 2vc có tiền lễ cho lợn ăn 1 bữa no nê rồi thịt 1 thể.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Giờ ngày nào em cũng cho heo ăn 10k, hôm nào có món đột xuất cũng nhét nốt, hi vọng cuối năm có món kha khá để mua quần áo cho con. Mong ước của em nhỏ nhoi vậy thôi à
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình cũng có 2 con lợn, 1 con của con trai tiết kiệm từ việc mọi người thưởng khi con nhận được phiếu bé ngoan. Hôm vừa rồi vừa mổ thấy con cũng được hơn 2 triệu cho 1 năm học, hihi Lợn của mẹ thì thỉnh thoảng được nhét vào khi mẹ buôn bán kinh doanh, cộng thêm mỗi ngày 50k từ tiền ăn trưa vì mẹ mang cơm của nhà đi ăn ko mất xiền. Cuối năm k bít sẽ có bn tiền đây.