Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Ối lúc nào thịt lợn chị cho cả nhà biết xem lợn nhà chị đc bao nhiêu kg nhé , để cho em phấn đấu theo ạ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Huhu lợn nhà em nuôi được 2 tháng rồi mà lắc lên cự lạo xạo, chứng tỏ bụng còn rỗng lắm, ko biết bao giờ lợn mới "no" bụng đây
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình sẽ thông báo kết quả mổ lợn cho các mẹ biết. Trưa nay xã đi làm về đưa cho bé nhà mình 220k (200k tiền cơ quan chi lễ 2/9; 20k tiền họp) bỏ lợn, thế là lợn dc một bữa no nê sau 1 tgian bị bỏ đói vì 2 mẹ con về ngoại.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình nghĩ mãi ko biết G là gì, thì ra là vàng. sáng nay vàng lên cao xấp xỉ 4,5tr/1chỉ. Hôm vàng 4,2tr/1chỉ xã nhận tiền học về đưa 4,4tr thế mà mình bảo cao quá lại ko mua, tiền ấy lại tiêu hết hơn 1/2 rồi.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tự nhiên tháng 7 âm mà vàng lại lên cao quá các bác nhỉ, ko biết cuối năm thế nào
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hic.. Tháng 7 đã đói thì chớ vàng tăng, xăng tăng sắp kéo theo mọi thứ tăng ... ghét tháng 7 âm quá cơ... Tháng này chắc heo đói quá...
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. e cũng nuôi 3 con lợn bỏ két, còn lấy bút dạ viết lên từng con nữa. 1 con bé nhất, xinh nhất tên là "iphone" chỉ bỏ mệnh giá 500k. Con thứ 2 to vừa vừa, xinh cũng vừa vừa, bỏ t mệnh giá từ 50k đến 200k đặt tên là " tk cho Ben". Con cuối cùng xấu nhất, to nhất, chỉ bpr 10, 20k tên là " lợn lẻ". Nhưng mà khi nào thích thì bỏ thôi chư ko có quy định gì. Được cái xã nhà e thích nuôi lắm, khi nào cũng ôm mấy con lợn khen xinh, ko cho e đập. Có lần ông ko ở nhà e mổ 1 con mà ông cứ xuýt xoa mãi, bảo nó xinh xắn thế kia. Nên 3 em lợn này e ko có ý định mổ nữa, e chỉ moi ruột thôi ha ha )
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. 2 vc mới cưới mua 1 con heo to vật vã để tiết kiệm. chăm chỉ cho ăn tgian đầu, h thì toàn bỏ mặc thui. khi nào có lương mới nhớ đến và cho ăn cả nhà ạ (
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Lợn cũng có tên riêng và đẳng cấp riêng nhỉ! Mình mỗi 1 con mà nuôi mãi không đầy, cả nhà 3 người nuôi cơ đấy, lợn mình tiền nào cũng ăn miễn là polime chứ tiền giấy ăn ko tiêu.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình chỉ nghe cử cưới sinh tháng 7, vào đây lại thấy các mẹ than tháng7 âm nhiều thế. Tháng 7 âm có vấn đề gì sao ah?
Re: Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình thì chỉ muốn nuôi 1 con mang tên Du lịch....từ hồi cưới xong chả được đi đâu....hu hu hu....
Ðề: Re: Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình cưới xog đến giò cũng ko đi đâ dc, nhiều lúc nghĩ mà buồn. Cưới xog định đi Sapa thì có dịch cúm gì đấy ko dám đi; cưới về sinh con ngay nên cũng ko đi đâu dc do con còn bé quá. Bé mới hơn 2 tuổi nên đi đâu ba bé cũng ko cho đi. Sau này bé mình lớn 1 tý tầm họclớp 1 lớp 2 gì đấy rồi mình nuôi lợn để đi du lịc 2 mẹ con.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Không biết tình hình nuôi lợn của bé ntn sao ấy hôm nay ko thấy mẹ nào comment nhỉ? Lợn nhà mình dạo này ăn uốg thất thường, đang cố gắng thúc cho mau lớn ngày 1/9 mổ nhưg thấy khó quá
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. ui trao tớ vẫn chưa nuôi đc, và buồn buồn lại hứng lên nhặt đồ linh tinh, hix!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. mọi ng cứ kêu tháng 7 là tháng cô hồn ấy mà mình vẫn thấy bình thường có vd gì đâu.