Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chà, em đang hồi hộp đợi đến 31/12 làm thịt heo đây. Thấy đầy đầy rùi cơ mà toàn 10k với 20K nên cũng ko hy vọng được nhìu lắm
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em mới nuôi từ trung thu. Mà mỗi lần cho nó ăn lại nghĩ đến chuyện đè ra thịt. Thôi cố nuôi đến tết các mẹ ah.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hic, nhà mình mổ heo thì lại có khoản to to (tiền nhà) phải chi rồi nên cũng chẳng háo hức mấy đâu mẹ nó à.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chị còn đang định đập heo hôm nay nè (mổ trước thời gian dự tính). Chả bít có đủ tiềnđóng tiền học không, híc.................chán hơn con gián.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà tớ thì hết tháng sau mới pải đóng, mỗi lần đóng tiền nhà cứ gọi là ngẩn hết cả ngơ :|:|:|
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Không ngờ cũng có nhiều mẹ đi ở trọ như mình...híc híc!!! Mỗi tháng không làm j cũng mất một khoản kha khá tiền nhà rồi..bằng nửa tháng lương của em đó.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Bác đang cố suy nghĩ đến tối nay xem sao đây, vì chưa trông chờ vào khoản nào để đóng cả, hức...........
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. nhà e nuôi cứ đc nủa chừng lại phải mổ ạ hihic, lấy hết cả xiền của con để sửa nhà,bg đang cố nuôi lại
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em phải vào cảm ơn cả nhà vì nhờ có top này, dù em biết hơi muộn nhưng em thực sự thấy rất hữu ích. Hồi bé toàn nuôi heo nhựa cũng được nhiều, thế mà giờ không nghĩ ra nuôi cho con. Heo nhà em mới tậu được hơn tuần cơ mà con trai thì thích lắm, còn bố thì bảo thế mà mẹ không nuôi heo nhựa cho con sớm. Bố tích cực nhất, mở hàng cho heo 500k rồi bảo con trai bi giờ cứ thơm bố một cái là 5k thế là mẹ cười ha ha bảo thế thì con trai phải thơm bố 10 lần một ngày nhé hihi. Mới có hơn tuần thui nhưng con heo của hai mẹ con béo núc ních rồi vì em mua heo xong có người trả nợ tự dưng có khoản không nghĩ sẽ còn được tiêu nên em cho hết vào heo, khéo hết tháng đủ chỉ vàng rùi hi hi. Em cảm ơn cả nhà lần nữa ạ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Cùng lắm thì ta lại nuôi bé khác, từ h đến tết cho ăn cám tăng trọng chắc vẫn kịp bác ạ :finga:
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Lại có em giống bác nữa đây. Sau khi đọc top này em về quyết tâm mua chú heo nhựa. Hum qua đi lấy đc 540k tiền khách nợ, về cho heo ăn 500k (thúc cho ăn để tết thịt đóng tiền nha ) Hồi trước, khi chưa vào top này, em cũng có tiền để tiết kiệm cho con. Nhưng toàn để vào 1 cái phong bì và cất vào tủ. Thía là thi thoảng bí tiền tiêu lại rút trong phong bì đó ra, dần dần ko còn xu nào cả .
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Khổ thân con lợn của con em, đợt này ngóng em cho ăn dài cả cổ. Cơ mà lâu lâu chẳng có khoản gì để nuôi lợn cho con. Sắp tới tết tây hi vọng có khoản. Lợn ơi, chờ ta nhé, hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. ôi chớ có để xièn vào phong bì, kinh nghiệm xương máu nahf tớ đấy, ko thể kìm hãm đc đâu, thà đem gửi bank từ đầu tháng còn đỡ, hay nhét e heo ko moi ra đc, chứ để đó lôi ra dễ, nhà tớ mấy phen ko tiết kiệm đc vì kỉu đó ùi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hồi trước chưa nuôi heo tiền lẻ 1k, 2k, 5k em toàn vất linh tinh. Từ hôm nuôi heo cứ dồn vào một chỗ, lại còn đi nhặt nhạnh các mẹ ạ,lục túi nọ, rồi cốp xe, rồi túi áo xem có xót đồng nào không, thế mà mỗi hôm dồn dồn vào cũng được nhiều, em còn huy động chồng những tờ lìu tìu mệnh giá từ 10k anh không tiêu nhớ nhét vào hộp cho em. 1-2 ngày mà được 30k hoặc có hôm được 50k em mang tiền đi chợ ra đổi lấy tiền chẵn để cho bạn heo nhựa ăn, cũng thấy thích.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm qua mình mua thêm 1 em heo đất 25K, hơi tiếc vì đi chợ mấy lần ko gặp heo nhựa, nuôi cho năm mới vì gần Tết là mình hay có các khoản lẻ tẻ linh tinh của cả 2 VC, nuôi cuối năm sau báo cáo kết quả với các mẹ nhé