Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em mấy hôm nay đang phải bán thanh lý cái tủ mát rồi đống hàng quần áo để thu hồi vốn lấy tiền lo tết ..... huhu Có bác nào ủng hộ em thì vào chữ ký nhà em phát nhé
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Chị bầu bí ứ bon chen được rì. Mà chị vào Vote cho em đi thi miss duyên dáng sao hông thấy nhỉ?
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Táo dễ thương quá... Thằng nhà tui thì suốt ngày bảo mẹ mổ heo đi để mua đồ chơi. ka ka.. Thằng này nó hoang hơn cả mẹ...
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. thời buổi khó khăn, chuyện gf cũng cần đến tiền các mẹ nhỉ :-< sắp tết rồi thôi tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy vậy :-<
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. tối qua xã đi họp về cho bé lợn 100k. Được 8 lần như thé này nữa là vượt chỉ tiêu thịt lợn ngày 30/1. Ngày 30/1 mình đáo hạn sổ tiết kiệm nên bù thêm 1 ít cho chẳn số, hí hí...ko để dành kiểu này chắc không bao giờ vc mình dư được đồng nào ấy.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. E mới vào đây thấy các Mẹ tinh thần cao quá nên cũng bon chen tí. Tết Tây vừa r e cũng nuôi con lợn đất cho nhóc nhà e, nhưng con nhà e thì to (mông ưỡn ra), ruột thì kẹp lép các Bác ah!Nuôi cho cháu nó thik ấy mà!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nuôi cho cháu nó thik và mẹ cháu có thêm ít xiền ---> thế là okie lắm rùi nàng ạ!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. mẹ nó mát tay nuôi heo quá nhỉ? Dạo này heo của tớ chết đói vì mẹ toàn moi sắm quần áo giày dép cho con..Sắm tết sớm khỏi bị đắt
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tối qua em có lương, về cho heo măm 500k, heo được bữa no sau bao ngày đói mờ mắt
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. e cũng vừa cho heo 1tr, chồng dc thưởng nóng phải cho heo ngay ko mình lại tiêu mất
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. nhà mềnh mua con heo nưựa thui max là 10k thui cuối tháng 1 là thịt để đi gửi thêm vào tk phù đổng đây
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. em chả học tập đc các chị ạ, em mua heo về, chưa kịp nuôi thì em ấy đã cho lên thớt rùi , chả bù cho hồi cấp 3, ở quê tiết kiệm 1 năm đc cả triệu bạc dù ở quê ko có tiền tiêu vặt, chỉ có tết or hội hè đc cho thui ạ, cách đây 8 năm rùi, giờ càng đi làm càng thấy ko nuôi đc heo nữa ạ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Áo quần bé nhà mình nhận lương thág 11+12 ra là mình sắm rồi, đầy đủ cho bố bé và bé luôn nhé. Sắm sớm có đồ đẹp lại ko bon chen, năm nào mìh cũg sắm tết sớm, ớn cảnh có tiền lại ko có cái gì để mua mà giành giật khiếp lắm.