Úi các Pác ơi, em vừa gọi điện họ bảo là chiều nay K test được đâu ạ vì đi công tác hết rùi, đến T2 mới về ạ LOA LOA
Ối giời ơi,may quá chứ không thì khổ con, xôi hỏng bỏng không. Chiều thứ hai nhé mẹ Mi ơi. Cùng nhau đi nhé cho vui. :lol:
@ tí bông: nhà mình bận sáng nay mới đưa bé đi test nhưng đã test được đâu vì hôm nay cả văn phòng đi công tác lên đành để thứ 2 vậy. nhưng bù lại mẹ cháu đã dăng ký cho cháu rồi, được đi học thử một buổi sáng ngày chủ nhật lúc 9.30 am.. tốt quá hôm đó mẹ cháu được nghỉ, cũng muốn biét xem họ dạy ra sao? tớ năn nỉ xin cô giáo cho dự lớp nhưng,,, không được cô bảo sợ em linh động cho chị các mẹ khác cũng yêu cầu vậy thì mất tinh thần các cháu khi học.. nhưng hôm nào trường khai giảng thì sẽ được. Túm lại hôm nay các mẹ đừng cho con đi nữa nắng, mất công, tớ vừa đi về nắng quá, vì trốn sếp đi nên không dám mang mũ + áo chống nắng, măcj váy đi đầu trần ( cháy hết cả làn da châu á của mẹ cháu rồi).. bây giờ rát quá,, nhưng vì con phải hy sinh thôi
Ơ, thế Pác cho bé đi có gì về tả cụ tỷ cho Pà con cùng biết nhé ... hay là cũng lôi hắn đến đó cho hắn học thử nhỉ
thông báo cả nhà là trung tâm unet vừa gọi mình thông báo là lớp tiếng anh học thử buổi 9.30 am chủ nhật họ đã học gần hết khóa rồi. nên họ phân lại cho cháu vào lớp kitty 2 học lúc 5.30 pm.. hình như lớp mickey 5 của nhà lovebill và nhà tumy cũng học giờ đó phải không??? trong thời gian chờ các con tranh thủ gặp nhau tý nhỉ :lol: :lol:
Me Puppy oi! Hoc thu the nao day. chu nhat tuan nay a, chi co con duoc hoc thoi chu gi. lopnao, cho em di cung voi..........!
mẹ cháu gọi điện cho trung tâm unet hoặc ra đó đăng ký đi. vì hôm nay họ đi công tác chưa có ai test cho con nên họ đồng ý cho con mình học thử một buổi. Chăc nếu nhà mình mới đăng ký thì cũng đi học thử lớp đó thôi. Tel: 2750815
Tình hình nhà MeMi đăng ký rồi là sao? Tớ thấy bảo chiều nay người ta khôgn làm việc mà? Còn vụ lớp học chiều chủ nhật nữa, là sao? huhu đăng ký học cho con mà luấn quấn quá.
Cac chi oi! em cung chua hieu gi ca. Em va Me Minh Duc thi da di kiem tra va duoc nhan roi nhung chua co lop. con viec hoc thu thi em khong thay noi gi ca. Me Ti Bong oi! em co y kien the nay. chieu chu nhat chung ta cu cho con den. Nhan me Puppy cho nhau voi cung cho con vao hoc thu luon duoc khong. co gi nhan lai cho nhau nhe
Cac chi oi! em cung chua hieu gi ca. Em va Me Minh Duc thi da di kiem tra va duoc nhan roi nhung chua co lop. con viec hoc thu thi em khong thay noi gi ca. Me Ti Bong oi! em co y kien the nay. chieu chu nhat chung ta cu cho con den. Nhan me Puppy cho nhau voi cung cho con vao hoc thu luon duoc khong. co gi nhan lai cho nhau nhe
Cac chi oi! em cung chua hieu gi ca. Em va Me Minh Duc thi da di kiem tra va duoc nhan roi nhung chua co lop. con viec hoc thu thi em khong thay noi gi ca. Me Ti Bong oi! em co y kien the nay. chieu chu nhat chung ta cu cho con den. Nhan me Puppy cho nhau voi cung cho con vao hoc thu luon duoc khong. co gi nhan lai cho nhau nhe
mẹ cháu mặc dù chưa có ý định cho Bông đi học , dù Bông phát âm rất chuẩn , xem magic English thấy cháu hát , mà thỉnh thoảng phát âm theo rất chính xác , nhưng khổ nỗi là cháu rất nhát , sợ đi học lại khóc nhè thì phí tiền của mẹ . Mẹ cháu vẫn cập nhất ghi lại đầy đủ thông tin của các mẹ để hè sang năm cho bông đi học .Cám ơn các mẹ thông thái nhiều nhe..
chiều hôm qua 5.30 chủ nhật mình cho con đi học.. nhòm mãi xem có mẹ nào quen không? nhưng hình như chẳng thấy ai thì phải, mình biết mặt mẹ tí bông nhưng cũng không nhìn thấy luôn...nhắn tin cho nhà bác tumy chẳng thấy trả lời . thế là 1.30phút một mình mẹ cháu lang thang ở quanh đấy... chán quá. bình thường thì lớp học 60 phút nhưng hôm qua học 90 phút vì thêm 30 phút học đàn. Các con hôm qua học đàn vui quá, bé nhà mình rất thích thú,, chẳng thấy lạ lẫm gì cả,, đứng lấp một chỗ thấy cô nói bạn nào xung phong lên làm mẫu,,con nhà mình chẳng thấy sợ gì cả giơ tay xung phong, nhưng lần đầu không thấy cô gọi, đến lần thứ 2 thấy cháu nhiệt tình quá thì cô gọi lên, học đàn xong thì các con vào phòng riềng để hoc tiếng anh. Con mình đáng lẽ được phân học thử ở lớp kitty 2 nhưng vì lớp đông quá hơn 20 cháu nên mình cho bé sang lớp donald 3 học vì lớp đó có 17 cháu thôi..đến gần cuối giờ về mẹ cùng mấy mẹ nữa, hơi hé cửa ngó vào lớp xem các con học ntn? thấy cô cho các con tô tranh trên tranh có hình số từ 1 đến 9 mà các hình khác và sau khi chấm điểm bức tranh các con tô, cô sẽ hỏi các con bằng tiềng anh cách gọi các con số. Mình đã hỏi bé nhà mình có thích không, xem ra bé có vẻ thich học ở đó và đòi đăng ký học thêm đàn, vì sắp tới trung tâm sẽ mở thêm lớp học đàn.