Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Haizza, em cũng nghĩ như các chị, tốt nhất là nên đi làm , dù ít dù nhiều cũng giúp tinh thần thoải mái và ko phải phụ thuộc
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Ôi,hoàn cảnh mẹ nó lúc ấy giống e bây giờ thế! Chồng e cũng ở nhà sắp hết tháng thứ 3 rồi, e cũng đang bầu bí. hu hu!!! Chồng e nộp hồ sơ được vào 1 chỗ rồi mà chưa thấy gọi nên lo quá!
Em nghĩ kiểu gì thì vẫn lên đi làm dù lương lậu có thấp đi chăng nữa, dù như thế vẫn phải chồng nuôi, vẫn chồng hỗ trợ là chính, nhưng dù gì thì cũng mua được đồng quà tấm bánh cho mình và cho con. Còn hơn không đi làm mang tiếng toàn tập là ăn bám! Mệt mỏi lắm!
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Em đáng thương nhưng cũng thật đáng trách,phụ nữ ở thế kỷ 21 rồi đừng thụ động như thế.dù chồng em có là một chủ doanh nghiệp thành đạt ,kiếm nhiều tiền đến đâu bao bọc cho cs của em nhưng quả thực em đâu có sướng.hãy chọn cho mình một cv,hãy tạo cho mình một cái quyền....Hãy ra ngoài để học hỏi,có thêm nhiều bạn bè để theo kịp với thời đại.cố nên em ,chị mong em sớm tìm đc một giải pháp tốt cho CS của mình.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! em chỉ thấy ông chồng của chủ top quá ổn, và quá thâm hiểm khi phát ngôn câu " sướng nhất bà...' và không cho chủ top có tiền riêng. chắc ông nghĩ để như thế các bà ăn no rùi đàn đúm ấy mà. em thấy bố đẻ chủ top nói đúng
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Mình ko thích ở nhà chồng nuôi, vì ở nhà chán lắm nhưng mình thích đi làm mà vẫn được chồng nuôi
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! hi mình thấy chủ top thật khổ thích mua j thì mua nhưng ko dc để tiền riêng, lại mất tự do nữa chứ, nói thất đời ko ai bit trc đc j, bạn mà cứ sống như thế, chồng bạn làm ăn tốt ko sao, chứ nếu có vấn đề j bạn là người ngánh chiu nhiều nhất, tớ khuyên bạn nên để giành 1 chút nhớ sau này có việc j còn xoay đc............
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Cũng sướng vì ko phải lo kinh tế, Nhưng mà tù túng và chán , phí mất khoảng thời gian học hành, ko có cơ hội để phấn đấu và chứng minh bản thân, Cái gì cũng có 2 mặt mà bạn. Thôi đợi sinh đẻ cho con lớn thì làm cái gì chứ ở nhà chán chết, thành chim cảnh và cá cảnh mất
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Bây giờ mình đang được chồng nuôi đây. Bù lại mấy năm nuôi chồng và nuôi cả công việc của chồng. Khi có bầu đứa thứ 2 chồng bảo mình nghỉ làm ở nhà dưỡng sức, mình cũng lo ông ấy không nuôi được vợ con cơ. Nhưng trộm vía từ khi có đứa này chồng mang tiền về nộp đều đặn, lại còn nhiều là khác. Mình thì chỉ ở nhà không đi đâu được nên chẳng tiêu gì đến tiền, đi đâu thì phải có chồng đưa đi nên chi tiền gì ông ấy lại chi. Tiền chồng đưa ít thì cứ bỏ vào ngăn kéo lúc nào chồng lấy làm gì thì lấy, nhiều thì mang đi gửi. Nói thật cảm giác của mình là được tiêu tiền của chồng sướng thật. Thế mà lấy chồng 8 năm giờ mới biết để mà tận hưởng, trước cứ hùng hục làm ngày làm đêm để kiếm thật nhiều tiền (can cái tội thích ganh đua nữa cơ), giờ cái gánh lo ấy sang vai người khác, thấy thoải mái tư tưởng hơn nhiều.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Ước gì có thể để chồng nuôi. Bạn thì sướng rồi vì chồng vẫn làm ra tiền đề nuôi mình. Nếu được thì làm việc gì đó nhẹ nhàng thôi vì Dù sao chủ động tài chính vẫn là thik nhất.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Tớ mà là mẹ nó thì tớ vẫn sẽ tìm một công việc để làm. nếu ko vì tiền thì làm cho vui và thêm nữa là mình cũng có thể kiếm tiền. Lúc hạnh phúc vui vẻ chả sao, lúc mà có xung đột thì mình dễ bị coi thường lắm.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! mẹ này nói cũng có lý em thẩy rằng vc sau khi kết hôn tốt nhất là ai cũng nên có công có việc dù kể cả là thu nhập chỉ để mua được những vật dụng nhỏ thì cũng nên đi làm để tránh mang tiếng và bản thân cũng có niềm vui trong cs chứ nhiều khi mà rỗi rãi lại có khi nghĩ nhiều đâm buồn phiền.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! mẹ nó để dành dụm tiền cho mình đi, mỗi tháng để dành 1 ít, thì đến khi dành đc số vốn khá khá, tầm 50-100tr là ok rùi, thì lúc đó mẹ nó cũng kd sợ gì chồng nữa em thích kd lắm, mỗi tội k có time, mẹ nó rảnh rang quá còn gì
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Mẹ phuongthy nói đúng đó. Theo mình cũng thế. Dù sao chồng bạn cũng kiếm đc nhiều xiền, nhưng anh ấy lại giữ hết. Tuy nhiên khi bạn cần tiền. anh ấy vẫn đưa. Thế thì tại sao, bạn ko trích ra 1 ít, tiết kiệm phòng thân mình. Ở nhà rảnh rỗi, bạn có thể kinh doanh online nữa. Như thế sẽ ko có thời gian trống để nhàm chán nữa. Thỉnh thoảng tụ tập bạn bè cho vui....Nhiều lắm chứ. Mà bạn vẫn còn may mắn hơn nhiều người, vì thực ra bạn chỉ cảm thấy nhàm chán khi ko có việc gì làm. Chứ nhiều người, ngày nào cũng vất vả lo toan với cơm áo, gạo tiền. Khổ lắm bạn à
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Hix em sau khi sinh cũng nghỉ việc ở nhà nuôi con, hì nhưng mà chưa thấy khổ, giờ em vừa chăm con vừa bán hàng
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Khổ nhất là mình ko tự quyết định đc nhiều việc, cái gì cũng phải phụ thuộc vào chồng ấy, bình thường ko sao đến lúc cơm ko lành canh ko ngọt thì khốn
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! dù chồng giàu có phụ nữ cũng ko nên phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. PN cũng nên có quỹ riêng phòng thân cho mình. Cuộc sống gđ, vc ko phải khi nào cũng thông cảm và hiểu nhau mọi thứ nên mỗi người nên tính cả đường an toàn cho mình... Hoặc giả 1 ngày chồng phá sản thì chúng ta sẽ ra sao nếu ko đứng trên đôi chân của mình?? hơn hết công việc đem lại nguồn vui cho mỗi người.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! em thì không bao jo thich như thế, tốt nhất là dù mình ko làm ra nhiu tiền nhưng cũng phải làm đủ để nuôi thân minh đã, đàn ông họ bạc bẽo lắm
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Em mà thế này thì chắc em chết luôn, không thể nào mà sống khi không lao động rùi lại phải phụ thuộc không có tự do, không dám lên tiếng.........Haizz kể ra lấy chồng giàu cũng khổ nhỉ.
Mình k thích ở nhà , dù nhà có giàu đến cỡ nào đi nữa vẫn ủng hộ vợ phải được ra ngoài, làm 1 công việc gì đó cũng được cho có bạn có bè ở nhà bùn chit