Ðề: ở nhà làm mẹ bon chen vào nhà mình làm 1 chân. EM có 1 cửa hàng nhỏ, chồng đi làm cty tư nhân, gần 20 ngày nữa là đẻ rồi... muốn ở nhà chăm con lắm nhưng còn cửa hàng cửa họ, dồn hết vốn liếng vào rồi, chẳng hiểu lúc ở nhà thì có toàn tâm toàn ý để chăm con k nữa
Ðề: ở nhà làm mẹ Có ở nhà vài tháng đầu kiêng khem thì ờ chứ đừng có ờ nhà hẩn mà ko làm cái giề nhé.. strees lắm ý em ạ. Bay giờ chị bắt đấu kinh doanh lãi chẳng bao nhiêu nhưng thấy có việc để làm vui vui em ạ. Chứ như trước kia chị xuýt tự kỷ đới...thật đấy hì hì
Ðề: ở nhà làm mẹ Đúng rùi mẹ nó ạ...đi làm hay là có việc gì ngoài việc nhà để làm thì cảm thấy thoái mái tự tin lên hẳn nhỉ. hì hì