Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? cái gì cũng có mặt nọ mặt kia! sướng được tụ do, khổ thi việ gì cũng đến tay, chi tiêu cung nhiều, tự lo tự chi mà
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? ko có gì sướng bằng ở riêng hết. mìh có thể ngủ mấy giờ dậy cũg đc. muốn nấu ăn thì nấu còn ko đi ăn ngoài. như em và xã ở riêng nè. sáng xã dậy sớm đi uống cf với mấy lão bạn, ở nhà em ngủ khoảng 9h mới dậy. xong em đi chợ, về nấu ăn buổi trưa, chiều 2vc lúc ăn ở nhà , lúc rủ bạn bè đi ra ngoài ăn.nhà mẹ ruột em và nhà 2vc cách nhau khoảng 120km mà mỗi tuần đều đặn em đều vô chơi trung bình 2-3 ngày, cho c ở nhà với thằng nhóc người làm.em thấy ở riêng là sướng zậy đó, với thêm 1 chuyện nữa là lỡ 2 vc có cãi nhau hay mình ăn hiếp xã thì cũng chẳng ai bít , hihi.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? He he, vâng ạ............ Nói đến thịt chó, em mua sống tầm 70 thôi mẹ cháu ợ, chứ chả đên trăm ba trăm rưởi đâu ạ. Hí hí Tối qua 2 con giời( em và chồng em) xơi tái 1 kg thịt ( mang về nấu) + 600gr bún+ 200gr măng củ
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Hôm nay mới biết đến topic này, cho mình đăng ký 1 chân nhé, xin có 1 số ý kiến trả lời tiêu đề topic như sau (theo suy nghĩ của mình) A: Lợi ích nếu sống chung với BMC 1. không mất tiền xây/mua nhà hay thuê trọ 2. Được ông bà trông cháu giúp 3. Được san sẻ việc nhà (nếu ông bà còn khỏe thì thế nào chả giúp mình được việc vặt) 4. ở cùng BMC thì chắc chắn sẽ hãm được chi tiêu (đặc biệt đối với người có tính hay tiêu hoang) B. Cái hại/thiệt thòi nếu sống cùng BMC 1. Hay bị soi 2. Không được toàn tâm toàn ý nuôi dạy con theo ý mình 3. Khó nhờ chồng giúp việc nhà 4. Tâm lý con dâu hay bị ức chế, ko thoải mái tự do 5. Không được tự do trang hoàng nhà cửa theo ý của mình He he, viết xong mới để ý chủ top đang hỏi về ở riêng chứ ko phải là sống cùng BMC, nhưng cơ bản là na ná nên ta suy ra được nhỉ
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? cái hồi tớ ở chung với BMC,cũng chẳng dc BMC giứp đỡ trông cháu hay san sẻ việc nhà,vì BMC tớ đi làm từ sáng tới tối mới về,nhiều hôm phải vừa bế con vừa nấu cơm ,vừa lau dọn nhà..hic.. cái khoản '' đỡ tiêu hoang'' thì cũng chẳng đỡ dc,còn tốn hơn ý,vì sở thích của 2vc tớ lại trái ngược với BMC,đi chợ mua thức ăn,nếu mua đồ ăn hợp ý mình,thì 2 cụ lại k thích,đành mua và nấu theo các cụ,2 vc ăn lấy lệ,rồi đợi chồng tớ đi làm về,mua cái khác,buổi tối lên phòng 2vc đánh chén 1 mình.Tiền ăn hàng tháng vẫn đóng đều cho BMC,lại mất tiền mua thêm đồ ăn hợp ý--->tốn kém thêm.Lên nhà mới ở,khoái cái gì ta xài cái nấy,khoẻ re!
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? he he, thế thì đúng là ko đỡ tý nào, đấy chưa nói đến chuyện có khắc khẩu hay không nữa
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Chắc ở đây mình là sướng nhất. Ngày trước ở với BMC thì đi làm từ 7h30 đến 18h30 mới có mặt ở nhà. (Đi làm 28km mà). Về nhà cơm nước có sẵn, con cái thì ông bà đã cho ăn với tắm rửa xong rồi. Mình dễ tính, ông bà cũng thoải mái nên sống cũng dễ chịu. Không vì đi làm xa quá thì mình vẫn ở với BMC. Đúng là ở riêng thì được cái tự do nhưng cái gì cũng đến tay.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? ôi lại còn cái chuyện như thế này nữa mà nghĩ lại vẫn bùn cười:vợ chồng tớ ở trên tầng 3 ( tầng thượng),trước của phòng có 1 cái sân khá rộng để phơi quần áo chung cho cả gia đình,cạnh sân là cái bếp đun.có hôm 10h30 đêm,đinh ninh rằng các cụ đã gáy ò ó o rùi,nên xã tớ mang bịch nem tớ cuốn hồi chiều( lúc các cụ đi làm vắng)ra để rán.Ài dè đang rán thì bà mẹ chồng lù lù lên tút quần áo,thấy chồng tớ rán nem,bà hỏi ''con rán nem làm gì thế'',chồng tớ ( bị bất ngờ) buộc mồm nói:thằng CÒ đòi ăn nên con rán.Bà mẹ chồng tròn mắt: ''ơ,thằng CÒ đang ngủ dưới nhà với ông mà'' ha ha ha.....quả đấy tớ nghĩ rằng mặt đất phải nứt ra,có cái lỗ để chồng tớ chui xuống cho đỡ ngượng.... giờ,mỗi lần ngồi nghĩ lại chuyện đó,2 vc tớ vẫn thấy bùn cười
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Đúng là mẹ này nói đúng, nếu cả 2 cùng dễ tính và thoải mái, không để ý nhau thì tự khắc sẽ ổn hết thôi.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ "đồng ý". Lợi hay thiệt thì không biết, chứ ngày xưa nghĩ, thời nay còn ông bà con cháu quây quần thì con mình nó được hưởng không khí gia đình, mình thiệt tí cũng được. Nhưng bây giờ về rồi mới biết, chán không tả nổi. Cái gì cũng đến tay mà mệt hầu không kịp còn bị nói cho. Cái gì mình khác là mình sai. Cháu không thích trông, việc nhà không thích làm, kiếm tiền thì không hẳn bao nhiêu năm rồi, không thích cho, người nhà cũng không, chỉ thích nhận, chỉ thích sai khiến. Thôi, dừng ở đây, không lại lan man sang đề tài khác. Nhưng tóm lại, chia sẻ niềm hạnh phúc với các mẹ có cuộc sống riêng. Chúc các mẹ mãi mãi giữ được ngôi nhà đầy niềm vui. Sắp Tết mà chẳng muốn thấy mặt mc, bố chồng thì đi đâu, nhà cửa lạnh ngắt như cái nhà mồ ....
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Kiềm chế kiềm chế mẹ nó ơi, chính sách không nghe không thấy cho nhẹ đầu, tập trung kiếm xiền nuôi con.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? ở với bố mẹ đẻ em còn hok thik nữa là nhà chồng mặc dù ơ với mẹ đẻ hok phải làm gì cả, sướng như hoàng hậu í, nhưng thỉnh thoảng mẹ con cũng khục khoặc nhau, ở với mc chắc hok dám thế -- mà thế thì lại ấm ức. Mc em ra chơi 1w em phải dậy sớm ngày 3 bữa đều đặn đúng giờ, ăn xong 1 tí rồi lại thấy đến giờ nấu cơm, ăn xong lại phải rửa bát luôn, làm gì cũng thấy hok thoải mái... Kể ra lấy chồng xa cũng có cái hay, năm chỉ về vài lần, vài ngày.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Uh, ở với mẹ đẻ cũng có lúc hục hặc nhưng cãi bem bẻm ngay. Ở với mẹ chồng phải nhịn...hichic.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Mà khổ vì nhịn mãi đến lúc bùng lên là chết dở, lanh tanh bành ngay, hehe, nhưng tóm lại ....vẫn phải nhịn.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Ờ ở riêng thì sướng đó, nhưng đó là thời vợ chồng son thôi. Như vợ chồng tớ đây nè, mới sinh con xong rùi thì sách balo về nhà bố mẹ ở nhờ đây nè. Hihi. Nhưng con lớn lớn rùi thì lại phải ở riêng cho tự do thoải mái như chủ top nhỉ. Nên tớ đính chính ở riêng chỉ sướng khi con cái đã lớn lớn rùi thui, chứ mới sinh con xong thì nên ở chung với ông bà để ông bà còn giúp trông cháu dùm, bố mẹ có thời giờ tí tởn, vi vu đâu thì vi vu chứ. hihi. Ngưỡng mộ chủ tóp, một người phụ nữ năng động và xông xáo quá.
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Nói chung ở riêng cho thoải mái đầu óc, việc gì chúng ta cũng có thể thu xếp được hết các chị ah, ở chung với mc, mc hay kể lể khi giúp mình 1 việc gì đó lắm, mà mỗi người 1 tính cách , nếu mc tính cách phóng khoáng thì có thể sống chung được , chứ mc khó tính , tính thời phong kiến thì khó sống lắm các chị ơi
Ðề: ở riêng,sướng hay khổ? Đúng là mình may mắn nên có được mc không bao giờ kể lể, hay là kể sau lưng mình??? Nếu không đi làm xa quá mình vẫn ở cùng bmc. Không có ông bà giúp đỡ trông con thì chít. Thuê người giúp việc nhiều phiền toái.