Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Em toàn phải chọn nhà k ở cùng chủ, nhà riêng rồi mấy anh chị em cùng nhau share tiền nhà cho thoải mái. Thế mà thỉnh thoảng vẫn chí chóe, tị nạnh đấy. Chủ nhà thì không sao, nhưng vừa hum trước bị ông hàng xóm đối diện mắng, bao nhiêu là điều như cái tội đi xe vào ngõ k tắt máy, ngõ thì ngõ chung, mà ông ấy thì đi được, lại bắt nạt những người thuê nhà như em ), rồi 4h chiều bật nhạc bị mắng tắt nhạc đi cho ông ấy ngủ trưa...trong khi nhà ông ấy hơn 12h đêm vẫn karaoke bình thường....
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? trời, nhà chị thu nhập cao thế ạ, hihi nhà mình thì ko đc như thế hihi tính trừ chi phí ra chẳng còn bao nhiêu cả, nản lòng :d, kinh doanh thì lúc này lúc nọ...thôi phải cố gắng
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Haizzz, cảnh ở trọ mà mn, còn nhiều chuyện phức tạp í chứ. Mà tốt nhất ở khi nào ko có sinh viên, đỡ ồn ào, mình gia đình nên cần yên tĩnh ^^ Giờ em thấy giá thuê nhà ko đắt lắm, nhưng chọn nhà mà để cả kinh doanh đc thì cũng ko dễ ^^
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? em cũng từng trải qua cảnh đi ở trọ rồi. khổ lắm nhưng mình ko có nhà thì phải thuê thôi nay tièn nhà tăng, mai tièn điện, tièn nước, rồi tièn gủi xe, oải lắm. giờ lấy chồng thoát đc cảnh thuê nhà, nh ưng ở với bmc còn khỏ hơn thuê nhà ấy chứ
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? 21 gọi năm mấy là anh có j đâu nhỉ. Mn hình như chưa va chạm xã hội thì phải. Còn các bạn sinh viên ra trg chưa xin được việc rồi ăn mặc ngắn đi chơi m thấy chả vde j cả. Ăn mặc chả đánh giá đc con người. Nhưng mn thấy bí bách thì chuyển đi cho thmai.
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Mẹ Tôm ở nhà thì bán "mùa nào thức ấy" đi ah, như Gần Tết rồi thì có thể bán bánh kẹo, mứt, r***. Qua Tết thì bán bim bim, ô mai mấy đồ ăn vặt nhẹ nhàng. Đến hè thì bán nước giải khát, chè, sữa chua mít...
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Chị tưởng em bán trứng mà. Chị cũng ở trọ đây, được cái chủ nhà thoải mái. Đi về lúc nào cũng đc. nhà ở cạnh chủ nhà luôn hihi. Mỗi tội tiền điện đắt quá, hic, 4k/số
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? chịu khó mất công tìm kiếm, lượn đây lượn đó xem nhà nhiều thì cũng có thể tìm đc nhà cho thuê ưng ý mà giá rẻ mẹ Tôm ạ. zai nhà tớ đợt rồi thuê đc nhà riêng ko ở cùng chủ, 3 phòng, có phòng vệ sinh, nhà tắm khép kín, có nóng lanh, 2 phòng chính mỗi phòng 1 điều hòa, có sân rộng, vườn rộng, trồng đc cây mà có 3,5tr/ tháng ý. bác chủ nhà thì là giảng viên nghỉ hưu, 2 bác đều dễ tính, thỉnh thoảng các bác còn sang trông nhà giúp chứ chẳng bao giờ ca thán gì ý, lúc nào cũng xởi lởi. Cơ mà cũng mất gần 1 tháng đi tìm mới đc đấy
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? đi ở trọ thì ai cũng chung cảnh thiếu thốn, bnay ở, mai chuyển. trước em cũng thuê trọ mãi rồi, cũng khổ lắm, nhất là có con nhỏ.
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? He he... Nàng sang nhà tớ đi. Sạch sẽ thoải mái, mà tớ thì thoải con gà mái luôn. He he
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? cảnh đi thuê nhà trọ thì nhiều mẹ trên này thuê lắm mẹ nó ạ Nói chung chán nhất đi thuê trọ, mất tiền nhưng lắm cái phiền toái
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? cái cảnh đi thuê nhà toàn thế đấy bác ạ. chán nhất là toàn bị mất trộm ấy. em đang điên cái con nó trọ cùng nhà với em. có đôi găng tay nhựa 20k nó cũng k tha cơ.
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? ở trọ mà mn, sao tránh được phức tạp. đấy là mn còn có gia đình. chứ ở 1 mình nhiều cái phải lo hơn í chứ. mà thích gọi bằng anh thì gọi, có mất gì đâu^^, tháng nào chập tiền nhà chắc ko đến nỗi đòi gắt. giờ xã hội thật giả lẫn lộn, nhìn bề ngoài người khác có vẻ long lanh hơn mình, nhưng chẳng biết nội tinh bên trong đâu.