Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tình hình sáng nay mưa quá, ko biết trưa có hết lụt lội cho chúng ta have lunch ko nhỉ? Chiều nay 1h30 tớ phải họp nữa chứ, chắc ngồi chưa nóng chỗ đã phải chạy rồi.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Uh, sẽ đi mờ! Đang tính đi đường nào bớt lội! Kỉu giề tui cũng có mẹt! Ăn là thích oài!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Trời các nàng này máu off thế? Mưa gió thế mà. Hii, thôi để mẹ An Khang đi taxi đón mọi người 1 vòng đi cho lành. Có nàng nào mang máy ảnh đi take vài pô về show cho cả nhà nhé. tôi ngồi nhà hóng đây........
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Hôm qua tung hô chọn ngày đẹp, hôm nay mưa gió bão bùng, sấm vang chớp giật. Nẫu ruột thật.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Đề nghị cả nhà vào biểu dương tinh thần nào!!! Hình off đây nhé, vào mà tiếc:
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Có thấy hình đâu? Hic, mấy nàng này đúng là ăn chơi ko sợ mưa rơi. Bái phục luôn
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ơ thế trưa nay vẫn đi ah? Thế mà ko bà nào ới tôi! Nhà tôi mất điện chẳng vào đươc mạng, mà bây giờ tôi mới đến được vp đây! Tiếc thật!!!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ôi miềng vừa đến VP! Về nhà tắm gội thay quần áo, sếp alo kêu mày ko đi làm à? Tưởng sếp nghỉ cả chiều, chơi quần ngố đi làm, may mà lại mặc cái dài quá gối, ko thì toi!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Điện thoại tôi bật suốt, tầm 11h là chỉ ngồi nhìn điện thoại xem có bà nào gọi không? Cứ nghĩ hoãn hì không thấy reng reng....ÔI số tôi...phải khổ mà không sướng được.